Vì sao Trần Sỹ Thanh tình nguyện “phục vụ” thảo Vietjet!

Chuyện khó tin nhưng lại có thật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công văn ngày 02/6/2025, yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp xử lý người dân nào dám “nói xấu” Vietjet Air- hãng hàng không của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Công văn này được ban hành sau khi Vietjet gửi đơn nhờ chính quyền Hà Nội “xử lý”.

Vietjet là công ty tư nhân, hoạt động dịch vụ hàng không phục vụ người dân, thì việc xảy ra va chạm, người dân chê bai, phản ánh chất lượng dịch vụ lên báo chí, mạng xã hội là chuyện bình thường. Nếu Vietjet thấy mình bị xúc phạm, có quyền kiện ra tòa theo quy trình dân sự, không ai cấm. Nhưng không có luật nào cho phép một quan chức hành chính đứng ra “trừng phạt” công dân chỉ vì họ chê chất lượng dịch vụ của một công ty tư nhân cả.

Hành vi ban hành công văn của Trần Sỹ Thanh là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu lạm dụng quyền lực, can thiệp trái quy định và phục vụ lợi ích nhóm. Hỏi thẳng, Trần Sỹ Thanh đang phục vụ người dân hay biến thành người phát ngôn, “tay sai” cho Vietjet?

Vietjet sao không lo nâng cao chất lượng dịch vụ, mà suốt ngày chăm chăm thông đồng, đi đêm với chính quyền, quan chức để phạt, xử lý người dân? Tại sao Vietjet không gửi công văn đến 63 tỉnh thành, mà lại chỉ gửi văn bản yêu cầu “xử lý” đến chính quyền Hà Nội. Phải chăng có mối quan hệ lợi ích nào đó giữa vị chủ tịch này với doanh nghiệp kia?

Trong khi người dân hiện nay đang phải đối mặt với hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, dịch vụ y tế tồi tệ, thuốc giả, đơn thư kêu cứu, án oan sai khắp mọi nơi… Phải chăng những việc đó mà ông Chủ tịch Nguyễn Sỹ Thanh thực hiện nhanh nhẹn cho người dân ngay lập tức, như việc ra công văn theo yêu cầu của Vietjet, thì có phải là “hồng phúc cho nhân dân Thủ đô” không?

Võ Tuấn