Sự kiện công ty C.P. bị dư luận lên án khi có một người công nhân can đảm đứng ra tố cáo C.P. bán thịt heo bệnh. Cái kim trong bọc, cuối cùng cũng phải lòi ra! Sau bao lời phủ nhận, đòi kiện người tố cáo, C.P. Việt Nam đã phải cúi đầu thừa nhận: hình ảnh heo bệnh là CÓ THẬT, được chụp ngay tại cơ sở gia công của họ.
Chữ “C.P.” là viết tắt của Charoen Pokphand Group, một tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan trước đây, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chuyên chăn nuôi và bán thức ăn gia súc – cái Cty đang gây rúng động dư luận vì vụ bán thịt heo, thịt gà hư thối ở Sóc Trăng vừa qua không phải là C.P Thái, vì họ đã bán 71% cổ phần sở hữu cho 1 công ty tại Hồng Kông từ mười mấy năm rồi. Như thế rõ ràng csVN đã rước giặc Tàu về giày mả tổ, đầu độc cả toàn toàn dân bằng thực phẩm bẩn và thuốc giả
C.P. Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực như: Sản xuất thức ăn chăn nuôi. Chăn nuôi heo, gà. Chế biến và phân phối thực phẩm (như thịt bò, thịt heo, thịt gà, trứng, thực phẩm chế biến sẵn…
Bao giờ mới có công lý, khi người dân thì bị bỏ rơi, còn doanh nghiệp bẩn lại được bao che? Đã đến lúc chúng ta không thể im lặng thêm được nữa. Một xã hội văn minh không thể dung túng cho kiểu làm ăn đầu độc cộng đồng rồi chối bỏ trách nhiệm. Bây giờ là lúc chúng ta phải cùng đồng lòng đứng lên đòi công bằng. Vì chính chúng ta, vì tương lai con em chúng ta! Ngoài trách nhiệm chống những kẻ vì lợi nhuận đã bất chấp thực phẩm độc hại và cùng lên tiếng đòi hỏi nhà nước csVN phải làm sáng tỏ công lý cho người dám đứng ra tố cáo.
Hạnh Nhân