Ở cái xứ mà chỉ cần không khóc trước clip ai đó mất, hay chưa kịp coi hết video tưởng niệm là bị dán mác “phản động”, thì chữ “phản” giờ đã thành mắm muối quốc dân, nêm vô đâu cũng thấy hợp khẩu vị.
Không tiêm vaccine – phản động. Không coi clip đủ 10 phút – phản động. Lỡ ho một tiếng lệch tông đám đông đang sụt sùi – phản động. Cái từ ấy giờ thành thứ “định danh thần tốc”, áp dụng nhanh gọn cho bất kỳ ai không đi theo “đồng thuận biểu cảm”.
Mấy người miệng hét “phản động” thì nhà vẫn âm thầm săn học bổng Mỹ, xin visa Canada, khoe cháu định cư Úc. Nhưng hễ ai hỏi “ủa, vậy là sao?” thì quay qua dằn mặt: “Chúng mày phản động!”
Nói thiệt, cái “tự do biểu cảm” giờ coi bộ còn quý hơn vàng. Vì nó không còn tự do nữa. Khóc cũng phải đúng thời gian, đủ volume, theo trend và hợp lòng đám đông. Còn không thì, xin lỗi, phản động nhé!
Hoài Bão – Thoibao.de