Hoàng Duy Tiến – từng mang hào quang chống buôn lậu, giờ lại là “tổng đạo diễn” nhập lậu hơn 1.287 container rác cũ nát, trị giá hơn 217 tỷ đồng. Nhưng chỉ nhận… 3 năm tù. Một cái giá quá hời cho một phi vụ mà lẽ ra cần cả tập đoàn logistics để vận hành.
Không một mình “chơi lớn”, ông Tiến rủ rê thêm Vũ Xuân Đồng – cán bộ kiểm hóa hải quan, để cùng nhau “diễn vai chính” trong vở kịch buôn lậu có kịch bản chỉn chu và hậu kỳ hoàn hảo: 47 công ty ma, giấy tờ tinh chỉnh, xưởng giả bài bản, hàng hóa nhập như nước, hệ thống thì “đẹp số mượt chữ”.
Buồn cười nhất là: người chống buôn lậu và người kiểm tra buôn lậu đã bắt tay nhau buôn lậu – một cú twist kịch tính đến nực cười. Gọi là “hợp tác công – tư”, nhưng tư lợi thì công khai, còn công lý thì… mất hút.
Chưa kể, ông Đồng dù không kiểm hóa cũng vẫn nhận chia phần, vì “đã hỗ trợ tinh thần”. Đúng là sáng tạo vô biên – “làm biếng có lương”, “thao túng có thưởng”.
3 năm tù? Quá rẻ cho một bài học quá đắt: khi người gác cổng lại mở cổng, thì mọi giá trị đều thành hàng second-hand.
Minh Anh – Thoibao.de