LUẬT TỐ TỤNG HAY TRÒ XẾP HÌNH?

Ở xứ thiên đường, “vi phạm tố tụng nghiêm trọng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án” là kim chỉ nam của ngành tư pháp. Khi công lý đeo mặt nạ, luật pháp bị xé vụn rồi vá lại bằng tay các “cán bộ”, thì người dân chỉ còn biết… cười trong nước mắt.

Từ Tịnh Thất Bồng Lai, Hồ Duy Hải, Đồng Tâm đến vụ nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long – nơi mà công an Trà Ôn ban hành quyết định không khởi tố, rồi bị hủy, rồi lại ban tiếp quyết định không khởi tố như chơi… kéo ghế, rút ghế – tất cả chỉ là một vở kịch tệ.

Viện Kiểm sát hủy quyết định vì “căn cứ sai”, công an vẫn phớt lờ như không nghe thấy. Trò tố tụng kiểu “rút ra rồi nhét vào” chẳng khác gì trò con nít chơi xếp hình, nhưng hậu quả là sinh mạng và danh dự người dân.

Còn chiếc xe đậu giữa đường gây tai nạn thì… mất tích. Bố là ai mà cả hồ sơ né tên? Hay chỉ cần biển số thần thánh và thân thế “khó đụng”?

Câu hỏi không khó, chỉ là luật pháp xứ này có dùng để trả lời không?

Minh Anh – Thoibao.de