Trương Mỹ Lan “thủ bài tẩy”, Tổng đi, Lê Minh Hưng đổ theo?

Phiên sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát đã kết thúc với án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan. Trước khi tuyên án, người nhà của bà Lan nói rằng, bà sẽ kháng cáo. Một luật sư của bà Lan nói, bà không chịu nhận tội tham ô và đưa hối lộ. Được biết, bà Lan bị kết án tử hình vì tội tham ô, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Mức án tổng hợp là tử hình.

Một nguồn tin khả tín cho chúng tôi biết, rất có thể, Toà tuyên án tử hình để ép bà Lan, buộc bà phải bung tiền chạy án theo yêu cầu của họ, hoặc có thể ép bà khai ra những nhân vật quan trọng, đặc biệt là các quan chức ngành ngân hàng.

Tại phiên sơ thẩm, một khoảng thời gian rất lâu bà Trương Mỹ Lan im lặng. Tuy nhiên, đến khi gần về cuối, bà bất ngờ khai trước tòa về mối liên hệ của bà với ông Phạm Quý Ngọ – cựu Tổng cục Cảnh sát; và ông Trần Minh Tuấn – cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều đáng nói là, cả ông Trần Minh Tuấn và ông Phạm Quý Ngọ đều đã chết một cách bí ẩn, ngay sau lời khai của ông Dương Chí Dũng, về khoản tiền hối lộ ông Ngọ 1 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan.

Sai phạm của bà Lan bị phanh phui, chủ yếu tập trung vào các vấn đề của Ngân hàng SCB. Bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng yếu kém để lập thành lập Ngân hàng SCB mới, dưới thời ông Nguyễn Văn Bình làm Thống đốc. Sau đó, khi ông Lê Minh Hưng làm Thống đốc, là lúc Ngân hàng Nhà nước dung dưỡng cho bà Lan rút ruột SCB.

Đáng nói là, ông Lê Minh Hưng cũng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dưới thời ông Nguyễn Văn Bình làm Thống đốc. Vậy nên, ông Hưng cũng khó thoát khỏi việc liên quan tới Ngân hàng SCB, từ khi thành lập đến cả quá trình hoạt động.

Hiện nay, ông Lê Minh Hưng đang là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được xem là người thân cận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện nay, vụ án bà Trương Mỹ Lan không chạm tới được ông Lê Minh Hưng, cũng vì  ông đang nấp dưới cái ô quá lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Giờ đây, Tô Lâm đang ra sức làm loạn khiến sức mạnh chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng giảm đi rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là, khi sức khỏe chính trị ông Trọng yếu đi, thì liệu ông còn đủ sức để che chở cho đệ tử đang ngồi kế bên ông hay không? Võ Văn Thưởng từng là đệ tử ruột của ông Trọng, nhưng rồi cũng ngã nhào. Liệu ông Hưng có đủ vững hơn ông Thưởng hay không?

Để gỡ tội cho mình, bà Trương Mỹ Lan buộc phải khai ra những người đứng sau lưng bà. Việc khai ra ông Phạm Quý Ngọ và ông Trần Minh Tuấn chưa thể cứu được bà thoát khỏi án tử hình. Như vậy, bà cần phải có những lời khai nặng ký hơn trong phiên phúc thẩm sắp tới. Đứng trước bản án tử, thì ắt hẳn, bà Lan cũng chẳng muốn ôm bí mật nào nữa.

Ông Trọng luôn hô hào “chống tham nhũng không có vùng cấm”, nhưng kỳ thực, ông đã tạo ra những vùng cấm to đùng, để cho các đệ tử của ông ẩn nấp, trong đó có Võ Văn Thưởng và Lê Minh Hưng. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cũng đã bay chức, sau khi ông Tổng không còn đủ sức để bảo vệ nữa.

Vậy số phận của Lê Minh Hưng sẽ ra sao?

Ông Lê Minh Hưng người Hà Tĩnh, mà Tô Lâm không ưa gì nhóm này, bởi nhóm này đang liên kết với nhóm Nghệ An chống lại phe Hưng Yên. Việc Tô Lâm đang triệt dần sức mạnh chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng, thì không biết, đệ tử Lê Minh Hưng của ông Tổng có còn được an toàn nữa hay không?

Phiên phúc thẩm bà Trương Mỹ Lan hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ. Mọi chú ý hiện đang đổ dồn về ông Nguyễn Văn Bình và ông Lê Minh Hưng. Đặc biệt là ông Hưng, nếu ông bị lôi ra ánh sáng, thì đấy là dấu hiệu cho thấy, cái ô do ông Nguyễn Phú Trọng dựng lên đã mục nát.

Hãy chờ xem!

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023