Tội ác của cựu Bí thư Quảng Ngãi

Ngày 28/3, báo Tiếng Dân đăng bài “Về “khúc củi” Lê Viết Chữ”, nhân sự kiện ông Chữ “vào lò”. Bài viết giới thiệu lại một bài điều tra độc quyền của Tiếng Dân, đã đăng gần 4 năm trước, ngày 10/5/2020, về tội ác của Lê Viết Chữ, của tác giả Thu Hà.

Tác giả cho biết, Lê Viết Chữ sinh ngày 20/1/1963 tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, xuất thân từ kỹ sư hàng hải.

Lê Viết Chữ kết hôn với Cao Thị Hồng, sinh năm 1966, quê Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Hồng phụ trách tài vụ của Trung tâm Đăng kiểm, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải – nơi chồng bà làm Giám đốc.

Theo tác giả, vợ chồng Chữ giàu “nứt đố đổ vách”, và “đầu cơ chính trị” khi bơm tiền để “chạy” cho Hồ Nghĩa Dũng – cựu Bí thư Quảng Ngãi, vào chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Đổi lại, Hồ Nghĩa Dũng Chữ lên làm Bí thư Thành ủy thành phố Quảng Ngãi và “bảo kê” cho Hồng thoát tội hình sự, trong một vụ án tham nhũng gây chấn động hồi đầu năm 2007.

Sau đó, vẫn theo tác giả, 2 cựu Bí thư Quảng Ngãi tiếp theo là Nguyễn Hòa Bình (2010 – 2011) và Võ Văn Thưởng (2011 – 2014), tiếp tục giúp Chữ lần lượt leo lên đến Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tháng 4/2014, Thưởng về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành Hồ. Trước khi đi, Thưởng kịp giúp Chữ lên làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 5/2015 Chữ trở thành Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, và giữ chức này đến năm 2020.

Tác giả dẫn những đồn đoán ở Quảng Ngãi, theo đó, ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Hoà Bình là 2 nhân vật đã “bảo kê” cho Lê Viết Chữ. Ngược lại, Chữ cũng đã “dốc hầu bao” cho cuộc đua vào Bộ Chính trị của Võ Văn Thưởng và vào Ban Bí thư của Nguyễn Hoà Bình, tại Đại hội XII.

Ngoài ra, Chữ còn liên quan đến việc nâng đỡ bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh 1974, từ một cử nhân Ngữ văn, đi lên theo con đường Đoàn đội, trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dư luận cho rằng, Vân chính là “người tình” của Võ Văn Thưởng ở Quảng Ngãi.

Tác giả tiếp tục cho biết, Bí thư Chữ đã chỉ đạo chính quyền tỉnh Quảng Ngãi ăn cướp tất tần tật của dân. Từ cướp đất dân lành, mua quan, bán ghế, thâu tóm quyền lực, cho đến lộng quyền sinh sát, tàn bạo và khát máu, Chữ không chừa bất kỳ chiêu thức gì.

Quảng Ngãi trở thành “sân sau”, hậu phương cả về kinh tài lẫn chính trị của Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng.

Các vụ khiếu kiện, tố cáo liên quan tới Chữ lên Trung ương, đều được Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng trực tiếp “bảo kê”, ém nhẹm, giải quyết êm thấm.

Người dân thì bị cướp đất đai, dẫn đến tự thiêu, còn Chữ ung dung giao thầu cho doanh nghiệp sân sau, để xã hội đen lộng hành…

Tác giả cho biết cụ thể, Chữ “uống thuốc liều” xin cả đất quốc phòng để giao cho Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC. Thậm chí, ứng 500 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước để đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án của FLC.

Năm 2015, Chữ “bật đèn xanh” cho họ hàng bên vợ cướp của bà Phạm Thị Lê gần 1000 mét vuông đất ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Uất ức, bà Phạm Thị Lê đã đổ xăng, tự thiêu ngay tại nền đất bị cướp. Nhưng bà không chết, mà từ một phụ nữ xinh đẹp hóa thành tật nguyền, và công lý vĩnh viễn không đến với bà.

Tác giả cho biết thêm, “hung thần” Lê Viết Chữ còn bóp nghẹt dân chủ trong Đảng, tạo phe cánh chính trị ngay trong Tỉnh ủy. Người ngoài phe luôn bị trù dập, thuyên chuyển, phế bỏ hoặc “đánh” cho thân bại danh liệt. Cùng cánh hẩu được quy hoạch “đúng quy trình”, bất chấp Điều lệ Đảng và các văn bản quy phạm.

Tác giả kết luận, tội ác mà những tay du côn, khoác áo chính trị gia, nhân danh những người Cộng sản gây ra cho dân, không bút mực nào lột tả hết.

Ở thế giới bên kia, chắc chắn, những linh hồn oan khuất cũng sẽ liên kết, truy bắt những hồn ma nghiệt súc đã gây ra oan trái, tang thương ở chốn trần gian này.

 

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023