Hoa khôi Nam Em nổi lên như Phương Hằng thứ 2, showbiz rung chuyển, quan chức xanh mặt!

Hoa khôi Nam Em nổi lên như Phương Hằng thứ 2, showbiz rung chuyển, quan chức xanh mặt!

Ngày 22/2 vừa qua, báo chí đồng loạt đăng tin về trường hợp Hoa khôi Nam Em sẽ bị xử lý, sau khi cô Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 – liên tục livestream, thu hút hàng chục nghìn người xem.

Về số lượng người xem các livestream của Nam Em, thì chưa thể sánh bằng bà Nguyễn Phương Hằng lúc đỉnh điểm. Nhưng tốc độ tăng lượng người theo dõi rất nhanh, khiến cho giới showbiz Việt phải xanh mặt, và chính quyền cũng lo sợ. Có lẽ vì thế, nên chính quyền cho Tuyên giáo tung tin là sẽ xử lý người đẹp.

Trong các buổi livestream, người đẹp nói cuộc sống, tình yêu của bản thân và một số góc khuất trong showbiz. Nam Em nhắc tới một bạn trai cũ – theo cô là người trong showbiz, hay nói về một nữ diễn viên sử dụng chất kích thích. Có lúc, cô tuyên bố “trong giới giải trí, ai cũng cặp đại gia, chẳng qua là không bị khui thôi”. Dù cô không chỉ đích danh, nhưng nhiều người xem bàn tán và chờ đợi người đẹp sẽ bạch hóa các tên tuổi này, như bà Nguyễn Phương Hằng từng làm.

Tên đầy đủ của Hoa khôi là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, 28 tuổi, quê Tiền Giang, từng vào Top 8 Miss Earth 2016. Năm 2022, khi thi Miss World Vietnam, cô trở thành nhân tố gây chú ý, hình ảnh và video đăng tải trên Fanpage cuộc thi và các nền tảng mạng xã hội đều nhận được tương tác lớn, và thắng giải “Người đẹp truyền thông”. Ngoài làm người mẫu, đóng phim, cô còn đi hát với nhiều ca khúc như Anh có đang lắng nghe, Cùng anh đi xa…

Chiều 22/2, tại buổi họp thường kỳ ở Trung tâm báo chí, ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phương án xử lý Nam Em. Có lẽ, Tuyên giáo Thành Hồ sợ ngọn lửa Nam Em cháy sang các quan chức, bởi bà Hằng cũng từng réo tên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Khi Tuyên giáo Thành Hồ đang họp để tìm cách xử lý, thì người đẹp Nam Em lần đầu lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. Cô nói rằng, bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua.

“Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân, mà thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với luật pháp.”

Lời xin lỗi của Nam Em được xem là kịp thời, bởi chính quyền thành phố đã nhe nanh vuốt, chuẩn bị triệt hạ cô. Cô từng úp mở rằng “trong giới giải trí, ai cũng cặp đại gia, chẳng qua là không bị khui thôi”. Tuy nhiên, đấy là lời nói chưa đầy đủ, có phần che đậy. Theo một số nhà quan sát, sự thật là, trong giải trí, ai cũng cặp đại gia hoặc quan chức, chẳng qua là không bị khui mà thôi.

Vì vậy, những quan chức nào có dính tới kiều nữ showbiz thì đều xanh mặt, nên họ phải tìm cách bịt miệng người đẹp Nam Em càng sớm càng tốt. Họ đã quá sợ một Phương Hằng đệ nhất, giờ xuất hiện Phương Hằng đệ nhị thì họ phải giải quyết sớm.

Năm 2018, đường dây bán dâm 25 nghìn USD chấn động showbiz bị triệt phá, nhưng công an không công bố danh tính người mua dâm. Báo chí và mạng xã hội khi đó cũng tạo áp lực, nhưng cuối cùng, danh tính những người mua dâm này vẫn bị giấu kín.

Thông tin phi chính thống thì cho rằng, người bỏ ra 25 ngàn đô để mua dâm là một quan chức, nên phải giấu. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng có thể thấy, kẻ mua dâm này có quyền lực rất lớn. Kẻ này, không chỉ khiến cơ quan điều tra phải ém nhẹm thông tin, mà còn khống chế, bịt mọi kẻ hở có thể rò rỉ thông tin ra ngoài theo con đường phi chính thống.

Đó chỉ có thể là quan chức, mà phải là quan chức cấp cao.

Có quyền trong tay, kiếm tiền rất dễ. Chính vì tiền không phải đổ mồ hôi để có, mà lại có rất nhiều, nên họ dám bỏ ra những khoản rất lớn để thỏa mãn bản năng.

Dân Việt đã cõng trên lưng bọn quan chức như thế.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023