Ngọc Trinh “ơn Đảng” sau khi bị Đảng hành

Ngày 6/2, RFA Tiếng Việt loan tin “Người mẫu Ngọc Trinh “cảm ơn tới Đảng, Nhà nước” trong bài đăng đầu tiên sau khi trở về từ trại giam”.

RFA cho biết, 4 ngày sau khi bị tuyên một năm tù treo, với tội danh “gây rối trật tự công cộng” và được trả tự do tại tòa, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội, trong đó gửi lời “cảm ơn tới Đảng, Nhà nước”.

RFA dẫn bài viết ngắn trên Fanpage chính thức của Ngọc Trinh, có hơn sáu triệu người theo dõi, hôm 6/2. Bài viết với tiêu đề “trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã” được người mẫu đăng kèm một tấm ảnh, với nội dung:

“Trước tiên, Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở.

Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh,” cô này viết.

Ngọc Trinh cho hay, qua sự việc vừa rồi, cô nhận ra rằng, không phải lấy lý do vì đam mê mà bỏ qua những ảnh hưởng, hệ lụy mà có thể gây ra.

Theo RFA, Ngọc Trinh bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt vào ngày 19/10/2023, sau khi đăng tải lên các trang mạng xã hội đoạn clip cô thực hiện các động tác trên xe phân khối lớn, như nhổm mông lái xe, buông hai tay,… khi vẫn chưa có bằng lái xe A2.

Vẫn theo RFA, Toà án ngày 2/2 tuyên cô một năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, giáo viên dạy lái xe Trần Xuân Đông trong vụ việc bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù, đối với 2 tội danh “gây rối trật tự công cộng” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

“Với tư cách là người của công chúng, Trinh biết rằng, mình cần có trách nhiệm hơn trong trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ.

Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu”, người mẫu sinh năm 1989 khẳng định.

RFA cho biết thêm, Ngọc Trinh nổi danh với với những bức ảnh mặc nội y hay những chiếc bikini nóng bỏng. Sau này, cô cũng được biết đến với những phát ngôn gây ý kiến trái chiều trong dư luận, cùng với cuộc sống xa hoa, “đập hộp” những túi hàng hiệu đắt tiền.

Ngọc Trinh cho biết, trong đêm đầu tiên sau khi trở về nhà đã không ngủ mà thức tới sáng, để đọc hàng trăm, hàng ngàn bình luận động viên của khán giả.

Trong bài viết ngắn của mình, cô hai lần khẳng định “sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội”.

Theo ghi nhận của RFA, bài đăng nhận được hơn 100 ngàn biểu tượng cảm xúc và hàng ngàn bình luận chỉ sau hơn một giờ đăng tải.

Một cô gái bình thường như Ngọc Trinh, vốn chỉ quan tâm đến việc làm đẹp, làm nổi để kiếm tiền, để lo toan cuộc sống thường nhật, không để tâm đến những chuyện xã hội, chính trị “nhức đầu” và “phiền phức”, chắc cũng chẳng cần biết Đảng là ai. Tất nhiên, khi vướng vòng lao lý, cô sẽ hoảng sợ, và điều cô mong muốn chỉ là được về nhà. Vì vậy, dễ hiểu khi cô làm những gì mà “các anh ấy” muốn cô thể hiện, đó là “ơn Đảng, ơn Chính phủ”, sau khi được về nhà.

Ngọc Trinh, cũng như hàng triệu người Việt trong mấy chục năm qua, dù có bị Đảng hành cho lên bờ xuống ruộng, sống không bằng chết, thì vẫn phải “ơn Đảng”.

Không rõ, Ngọc Trinh có biết, có hiểu góc độ pháp lý mà giới luật sư đã phân tích về trường hợp của cô hay không. Mà dù có biết, có hiểu, thì chắc chắn Ngọc Trinh cũng không dám phát biểu rằng, Công an Thành Hồ đã đối xử với cô quá mức thô bạo, quá lạm quyền.

Như hàng triệu người khác, cô chỉ mong được bình an, và cũng cầu chúc cho cô được bình an.

 

Minh Vũ – thoibao.de

6.2.2024

Kasse animation 7.8.2023