Đốn củi Bắc Ninh, Nguyễn N. Chiến sắp “lên thớt”, liệu Đào H. Lan có thoát?

Ngày 19/1, ông Tô Lâm tung quân đến Bắc Ninh “tóm” ông Nguyễn Tử Quỳnh – cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh – như là một tín hiệu cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu cho bắt những cựu lãnh đạo đứng đầu tỉnh này, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quan hệ vừa cao vừa rộng, vừa “chơi đẹp” với quan chức. Bà Nhàn đi đến đâu là mua hết dàn lãnh đạo địa phương, từ bí thư đến chủ tịch, đến các giám đốc sở. Cho nên, một khi ông Nguyễn Phú Trọng đã cho “hốt” hết những người liên quan đến AIC, thì thường là cả dàn lãnh đạo tỉnh của cả nhiệm kỳ, đều bị “dính”.

Cho đến nay, đã có một số cựu giám đốc sở và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt. Việc bắt ông Nguyễn Tử Quỳnh được cho là bước đệm, để tiến tới bắt giữ Nguyễn Nhân Chiến – cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Dàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thời kỳ này, có ông Nguyễn Nhân Chiến là Bí thư, bà Đào Hồng Lan là Phó Bí thư Thường trực và ông Nguyễn Tử Quỳnh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hiện nay, có hai nhân vật được xem là có tài “chăn vua”, đó là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu Chủ tịch AIC, và ông Nguyễn Công Khế – cựu Tổng Biên tập báo Thanh Niên. Mỗi người một cách khác nhau, tuy nhiên, cả hai người này đều làm cho các lãnh đạo lớn ở Trung ương phải “biết ơn”. Đến đám tang các thân sinh của hai người này, đều thu hút rất nhiều lãnh đạo lớn ở Trung ương đến viếng. Đấy là điều đặc biệt ở những con người này.

Bất kỳ ai có tài “chăn vua”, đều có thể dễ dàng sai khiến lãnh đạo địa phương. Bởi, không phải họ cần quan chức địa phương giúp đỡ, mà ngược lại, quan chức địa phương phải cần đến họ, phải cầu cạnh họ.

Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà có thể xin Trung ương rót vốn về cho tỉnh. Đây là thứ quyền lực mà chưa chắc quan chức cấp tỉnh có thể làm được.

Đám tang của thân phụ của bà Nhàn được tổ chức trong nhiều ngày. Các “vua” từ Trung ương về viếng nườm nượp, khiến ông Nguyễn Nhân Chiến – Bí thư tỉnh, và ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh lúc đó, phải thay nhau túc trực, để tiếp khách Trung ương hộ cho bà Nhàn. Hiện nay, một trong hai người đã xộ khám, còn lại Nguyễn Nhân Chiến đang chờ đến lượt.

Thời bà Nhàn ở đỉnh cao quyền lực, quan chức cấp tỉnh tranh nhau để được bà chiếu cố, và quan chức quê nhà Bắc Ninh của bà Nhàn cũng không ngoại lệ. Cả 3 lãnh đạo chủ chốt đều tranh nhau bắt tay với bà Nhàn, thực hiện nhiều dự án trong tỉnh. Cơ hội này, ông Nguyễn Nhân Chiến và ông Nguyễn Tử Quỳnh có ưu thế hơn bà Đào Hồng Lan.

Cho nên, rất có thể, Tô Lâm sẽ kéo quân đến Bắc Ninh một lần nữa, người kế tiếp có thể là Nguyễn Nhân Chiến. Còn bà Đào Hồng Lan thì có thể chưa tới lượt, và cũng có thể bà này sẽ thoát.

Ông Tổng vẫn chưa bắt hết những nhân vật liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế Bắc Ninh. Tuy nhiên, sai phạm ở tỉnh Bắc Ninh đâu chỉ liên quan đến Sở Y tế của tỉnh này, mà còn liên quan đến Sở Tài nguyên Môi trường. Ai đã tạo điều kiện cho bà Nhàn “hốt” “Gói thầu mua sắm thiết bị trạm quan trắc”, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, thì cũng cần phải chuẩn bị tinh thần là vừa.

Thật ra việc sai phạm trong đấu thầu những gói thầu vốn ngân sách luôn là những vở kịch. Gần như 100% chỉ là đấu thầu trá hình, việc lập ra nhiều hồ sơ thầu chỉ là trò của nhóm lợi ích vẽ ra các “quân xanh, quân đỏ”, cho có vẻ cạnh tranh. Thực chất các hồ sơ của quân xanh đều do quân đỏ lập, để lùa gói thầu vào tay đối tượng đã được chỉ định. Việc moi Nguyễn Thị thanh Nhàn chỉ là đòn chính trị, mượn vụ án kinh tế làm bình phong. Khi nào chưa bắt được nhân vật chính là bà Nhàn, thì ông Tổng chưa buông tha. Ai từng dính đến AIC thì cũng đều “tim đập chân run” vì sợ.

Ý Nhi – Thoibao.de

21.1.2024

Kasse animation 7.8.2023