Đảng lãnh đạo thật “tài tình”, tăng trưởng tham nhũng gấp 20 lần tăng trưởng kinh tế!

Năm 2023 là năm thứ 2 sau đại dịch, đời sống người dân và sức khỏe doanh nghiệp sa sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ có doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nên tạm cứu nền kinh tế Việt Nam khỏi rơi xuống vực thẳm. Và cũng là năm thứ 2 liên tiếp, khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài FDI chiếm đến 74% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.

Tình hình kinh tế thế giới, tuy cũng có suy giảm, nhưng không thê thảm như Việt Nam. Khối FDI dù chịu khó khăn chung nền kinh tế toàn cầu, nhưng vẫn đủ sức tăng vai trò trong nền kinh tế Việt Nam. Có nhận xét cho rằng, thực ra, do nền kinh tế Việt Nam sa sút, nên khối doanh nghiệp nhà nước và tư nhân mới mất dần vai trò trên sân nhà.

Theo thống kê, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam là 5%, không rõ con số này có đúng thực tế hay không, so với thực tế kiệt quệ của nền kinh tế và sự trầm lắng xã hội. Tuy nhiên, dù đây là con số tăng trưởng thật, thì nó có được là do FDI gánh, chứ các doanh nghiệp trong nước giờ đây đã giải thể, hoặc đang vật lộn để tồn tại, lấy đâu mà gánh nền kinh tế?

Theo thông tin mới đây cho biết, kiều hối của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 20 tỷ đô la, và khối FDI chuyển tiền về nước họ một khoản cũng tương đương như thế. Nói đơn giản là, “khúc ruột ngàn dặm” làm lụng để cho khối FDI mang tiền về nước.

Như vậy, khối FDI chỉ đóng góp con số tăng trưởng cho Đảng “khoe” với dân, và giải quyết một khối lượng việc làm cho người lao động Việt. Còn lợi nhuận sinh ra, khối FDI chuyển về nước họ hoặc tái đầu tư.

Vì vậy, dù con số tăng trưởng “như mơ” đối với nhiều nước, nhưng thực chất, đời sống người dân Việt Nam rất khốn đốn, phố phường đìu hiu.

Để cho người dân khốn đốn, doanh nghiệp nội điêu đứng, là lỗi của Đảng Cộng sản. Quan chức thì bất tài, ra chính sách chủ yếu là để trục lợi, chứ không phải để phát triển. Giả sử, quan chức muốn cho đất nước này phát triển thật, thì họ cũng không có năng lực để làm điều đó. Mà giả sử, người lãnh đạo có năng lực, thì bộ máy nhà nước cũng có khả năng thực hiện được.

Ngày 10/1 vừa qua, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh và thành phố, về tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự Hội nghị có những nhân vật “tai to mặt lớn” như: bà Trương Thị Mai – Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội chính Trung ương vv… Bản tổng kết được công bố tại Hội nghị này cho biết: Năm qua (tức năm 2023), các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng (tăng gần 100% so với năm 2022).

Như vậy, rõ ràng, những con số cho thấy, tăng trưởng về số người tham nhũng gấp đến 20 lần tăng trưởng kinh tế.

Cả 2 con số tăng trưởng đều không thật, bởi trong 5% tăng trưởng kinh tế ấy, thì khối FDI đóng vai trò là con ngựa khỏe kéo nền kinh tế. Còn khối nhà nước và khối tư nhân chỉ như 2 con ngựa què, lê lết theo mà thôi. Nếu tách khối FDI ra, thì có khi, nền kinh tế thuần Việt tăng trưởng âm chứ chẳng có con số 5%.

Ngược lại, con số tăng trưởng về số lượng người tham nhũng là 100% cũng chưa phản ánh thực tế. Bởi nếu ông Trọng cho đốt lò mạnh hơn, thì có thể đến 1.000%, hoặc hơn nữa. Nguyên nhân là bộ máy chính quyền này có ai sống vì lương bao giờ? Hầu hết quan chức đều nhận đồng lương “chết đói”, nhưng thực tế thì ai cũng rất giàu. Chỉ cần ông Trọng khui đến đâu, thì sẽ lòi ra đến đấy. Nên có thể nói, củi trong bộ máy chính quyền Cộng sản là nguồn vô tận, ông Trọng đốt không xuể.

Không một nhà nước tham nhũng nào có thể giúp cho đất nước phát triển được. Đất nước này còn Cộng sản, thì vẫn là quốc gia nhược tiểu và đói nghèo, so với mức trung bình thế giới.

Ý Nhi – Thoibao.de

11.1.2023

Kasse animation 7.8.2023