Binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô chỉ “gãi ngứa” cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn!

Ngày 9/1, ông Tô Lâm cho Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, đã bắt giam ông Lã Tuấn Hưng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng. Ông Hưng bị bắt giam vì cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng là công ty có phần góp vốn của nhà nước, trong đó, đại diện cho phía nhà nước là Bộ Xây dựng chiếm 49,04%, một số cá nhân chiếm 46,47% và còn lại là các tổ chức. Nhà nước chiếm tỷ lệ góp vốn lớn nhất, nên đây cũng được xem là doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, chính doanh nghiệp con cưng của nhà nước đã cấu kết với bà Nhàn, để hình thành nên nhóm lợi ích ăn chia.

Bà Nhàn được xem là người phụ nữ “chăn vua”, khi thông tin ngoài luồng nhưng khả tín cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từng là người tình của người phụ nữ nổi tiếng này.

Sự kết hợp giữa AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, không biết ai nhờ ai trong liên minh này?

Ở tại quê Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ dính đến Sở Y tế Bắc Ninh, mà còn thọc tay vào Sở Tài nguyên Môi trường. Cụ thể, ngày 27/7/2017, khi đấu thầu dự án “Mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng” (mới 100%) cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, AIC trúng gói thầu gần 103 tỷ đồng. Chỉ sau đó chưa đầy nửa tháng, ngày 8/8/2017, AIC lại tiếp tục trúng gói thầu tương tự tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, giá gói thầu lần này là 159 tỷ đồng.

Giờ đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã “cao chạy xa bay”, còn ông Tô Lâm thì phải tìm mọi cách để tóm cho được người phụ nữ này, nhưng mãi vẫn chưa thành công. Thông tin từ tờ nhật báo TAZ của Đức cho biết, bà Nhàn đang ở Đức, và phía Đức đã từ chối yêu cầu dẫn độ bà từ phía Việt Nam.

Cho đến nay, đã có 2 vụ án dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đưa ra tòa, tuy nhiên, cả 2 vụ án này đều xử vắng mặt bà Nhàn. Mà bà đã cao chạy xa bay, thì có xử bao nhiêu năm tù vẫn không có ý nghĩa, bà vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Giờ đây, ông Tô Lâm cho tấn công mạnh vào quê hương của bà Nhàn, cũng chỉ là “gãi ngứa” đối với người phụ nữ nổi tiếng này, chứ không thể trừng trị được bà.

Quan hệ chính trị và kinh tế thân hữu đan xen nhau như hình với bóng. Ở đất nước này, tham nhũng bằng cách vòi tiền là cách ăn “tiền lẻ”. Tham nhũng tại Việt Nam hiện đã ở tầng cao hơn, đó là tham nhũng chính sách, và cao hơn là tham nhũng quyền lực.

Phổ biến nhất là tham nhũng chính sách, nó vừa tầm đối với cấp uỷ viên Trung ương Đảng, hoặc uỷ viên Bộ Chính trị. Khi có quyền lực trong tay, thì chính sách làm lợi cho sân sau được tạo ra, và từ đó, nhóm lợi ích nổi lên nhung nhúc như nấm sau mưa, và AIC của bà Nhàn là một trong số đó. Thời hoàng kim, nhờ “buôn vua” mà chính quyền tỉnh và cả doanh nghiệp nhà nước đều phải cộng tác với bà, thậm chí là nhờ vả bà.

Vụ án AIC là vụ án quan trọng hơn nhiều vụ án khác, bởi như thông tin riêng và cả thông tin từ báo chí quốc tế cho biết, đây là vụ án chính trị dưới vỏ bọc án kinh tế. Bà Nhàn từng chăn hàng loạt “vua”, thì khi bà bị truy lùng, các “vua” đấy cũng sẽ tìm cách bảo vệ bà. Bởi vì bảo vệ bà cũng chính là bảo vệ sự nghiệp chính trị của họ.

Vì thế, dù quân hùng tướng mạnh trong tay, nhưng Tô Lâm cũng chỉ đủ sức “gãi ngứa” người phụ nữ này, mà chẳng thể làm gì được, ít nhất là cho đến bây giờ.

Ý Nhi – Thoibao.de

10.1.2024

Kasse animation 7.8.2023