“Ma tăng” Thích Trúc Thái Minh bứt cỏ hô biến thành “xá lợi tóc” lừa bá tánh!

Ngày 27/12, báo Thanh Niên đăng tin, “Hàng vạn người chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng”.

Không biết, ông Thích Trúc Thái Minh lấy cọng lông nào đấy giống sợi tóc, nhưng tự ngọ nguậy được, và cho chùa thông báo với bách tính rằng, đấy là xá lợi tóc của Đức Phật từ 2.600 năm trước.

Thông tin này khiến hàng vạn người mê tín đến chiêm bái.

Tất nhiên, để thần thánh hóa cọng lông này, “ma tăng” Thích Trúc Thái Minh cho thêu dệt một huyền thoại, rằng, đấy là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho 2 thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Xá lợi tóc Phật đã được lưu giữ hàng nghìn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại chùa Ba Vàng.

Theo đại diện chùa Ba Vàng, xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng tự chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc với hình dạng giống một sợi tóc bình thường, nhưng lại uyển chuyển chuyển động qua trái, qua phải, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống, mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí, khi gặp vật cản, sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài.

Tuy nhiên, tìm hiểu thông tin trên mạng thì được biết, đây là cỏ Pili Heteropogon Contortus – một loại thực vật có hoa trong họ Hoà Thảo. Khi tiếp xúc với nước, cỏ Pili này có phản ứng chuyển động uốn éo. Nếu lên Youtube gõ từ khóa “Pili Heteropogon Contortus” thì có rất nhiều clip chứng minh điều đó.

Sự thật chỉ là thế, nhưng Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng sự ngu muội và sự hiếu kỳ của dân chúng, dựng nên trò mê tín dị đoan công khai.

Nếu tóc Đức Phật mà còn lưu giữ được đến ngày nay, thì tóc của ngài cũng như tóc người thường, không có thần thánh gì cả. Đạo Phật không rao giảng mê tín dị đoan. Phật là con đường tu tập, do Đức Phật Thích Ca đi trước và phát hiện ra con đường này. Ngài dạy lại chúng sinh con đường này để thoát khổ, cứu cánh là vượt qua sinh tử luân hồi. Bất kỳ ai cũng đều có thể hiểu Tứ diệu đế, nếu chịu đọc và nghiên cứu kinh Phật. Bất kỳ ai cũng có thể tu tập theo Bát chánh đạo, để thành Phật. Đây là những văn bản được ghi chép rõ ràng, chứ không có gì là huyền bí.

Đây không phải lần đầu tiên ông Thích Trúc Thái Minh giở trò để lừa gạt lòng tin Phật tử và người dân. Trước đây, báo chí và dư luận đã nhiều lần vạch trần những trò mê tín dị đoan để trục lợi, diễn ra tại chùa Ba Vàng.

Được biết, Thích Trúc Thái Minh tổ chức trưng bày “cọng cỏ”, được phù phép thành “xá lợi Phật”, nhân dịp Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Một ngày lễ lớn của một vị Phật, một vị vua, một anh hùng dân tộc, mà Thích Trúc Thái Minh lại lợi dụng để thực hiện một trò mê tín dị đoan, tất nhiên, không loại trừ mưu đồ trục lợi. Đây là hành động báng bổ chứ chẳng phải là kính mừng Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh.

Nhiều người sau khi xem xong clip cho biết, cỏ Pili Heteropogon Contortus được rao bán trên các sàn thương mại điện tử, với giá từ 500 – 900 nghìn đồng một cọng. Chẳng có gì thần bí, chỉ là Thích Trúc Thái Minh thấy người dân chưa biết đến loại cỏ này, nên ông ta lợi dụng để làm sự kiện, thu hút những kẻ u mê và hiếu kỳ.

Muốn kiếm tiền bằng buôn thần bán thánh, trước hết phải kéo được những kẻ mê tín về chùa. Bởi những kẻ mê tín là những người hay móc tiền ra chi cho những trò lừa gạt nhất. Bởi thế nên, Thích Trúc Thái Minh cứ suy nghĩ, tìm ra trò gì đấy vừa bí hiểm, vừa lạ lẫm, vừa dễ dụ, để những người mê tín và hiếu kỳ đi theo ông ta. Khi những người này tin ông, thì ma tăng này sẽ nghĩ ra nhiều cách để moi tiền từ túi của họ.

Thích Trúc Thái Minh có máu làm ăn, mà là làm ăn bằng những trò lừa đảo. Tuy nhiên, ông ta vẫn sừng sững, không biết, ông đã chi cho những ai để họ làm ngơ cho ông hành nghề mê tín dị đoan như thế?

Ý Nhi – Thoibao.de

28.12.2023

Kasse animation 7.8.2023