Vì ai và vì đâu lực lượng “còn Đảng còn mình” tha hóa nghiêm trọng như hiện nay?

Người Việt thường nói “không có lửa làm sao có khói”, để chỉ nguồn cơn hay bản chất của một vấn đề. Như chuyện công an làm giàu bằng chạy án, điển hình là vụ việc Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Hà Nội – và Thượng tá Hoàng Văn Hưng – Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an – đã nhận 2,2 triệu USD để chạy án trong vụ án “chuyến bay giải cứu” là một ví dụ.

Trong những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa, xuống cấp đạo đức của lực lượng Công an Việt Nam.

Tình trạng các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật, như: trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền…, với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, y như phường “đầu trộm, đuôi cướp”, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện.

Người dân không tin nổi, lực lượng nhân danh “thanh kiếm và lá chắn”, với trách nhiệm đảm bảo anh ninh và trật tự an toàn cho xã hội, lại để xảy ra những bê bối nghiêm trọng như vậy.

Báo Thanh Niên ngày 25/12 đưa tin, “Giả danh công an, lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng”. Thật ra, đây là chuyện quá phổ biến mà ai cũng biết. Nhưng cần nêu ra để thấy, việc phân biệt công an giả và công an thật là chuyện không dễ, thậm chí có thể là “hai trong một”. Nghĩa là, Công an Việt Nam với phường trộm cắp, lưu manh… chỉ là một.

Theo báo Thanh Niên, Trần Thị Hạnh đã giả danh là công an để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của một gia đình tại thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, gia đình nạn nhân đã bị lừa 2,7 tỷ đồng.

Khi gặp gia đình nạn nhân, Hạnh tự nhận mình là cán bộ công an, có thể giúp tác động để cơ quan công an nhanh chóng truy tìm đối tượng lừa đảo, lấy lại tiền.

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho Hạnh, chờ mãi không có thông tin gì, gia đình nạn nhân tìm hiểu thì mới biết, Hạnh không phải là cán bộ công an.

Dư luận xã hội thấy rằng, trong bối cảnh xuống cấp đạo đức cũng như kỷ cương của ngành công an đã xuống cấp đáng bao động. Đến mức, Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, còn biến trụ sở Công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp, như báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/12 đã phản ảnh, thì trách gì người dân cả tin vào công an.

Dư luận xã hội thấy rằng, vụ việc biến “trụ sở công quyền” trở thành nơi giao dịch mua bán đồ ăn cắp, cho thấy, sự vi phạm pháp luật của lực lượng công an không dừng lại ở tư cách cá nhân, mà còn là việc phạm pháp có tổ chức.

Những chuyện cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm pháp luật, có các hành vi của đám “đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực” trong năm 2023 tràn đầy mặt báo của truyền thông nhà nước. Ví dụ như:

Thượng úy Nguyễn Đức Trung – cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc – đã phạm tội bắt cóc trẻ em để tống tiền 15 tỷ đồng.

Trước đó ít lâu, 3 sĩ quan Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị điều tra, khởi tố và bắt giam, về tội trộm cắp tài sản.

Hay trong phiên tòa “chuyến bay giải cứu”, sự đổ tội và mạt sát lẫn nhau giữa Thượng tá Hoàng Văn Hưng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, là điều khiến lực lượng công an phải nhục nhã.

V.v… và v.v… nhiều không kể xiết.

Những ví dụ cụ thể như vừa dẫn, phản ánh một tình trạng xuống cấp đạo đức của lực lượng Công an Nhân dân, vốn được mệnh danh là lực lượng “thanh kiếm và lá chắn”, là một trong những điểm tựa “sống còn” cho sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin được nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa XII – ông Trần Quốc Vượng – trước đây đã từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng này, cũng như của lãnh đạo các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương.

Theo đó, báo Thanh Niên cho biết, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc, đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã từng nói rằng, nếu làm không tốt công tác cán bộ, Đảng sẽ tự lật đổ, chứ không phải do kẻ thù. Ông Trần Quốc Vượng nói:

“Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi.”

Đó là một ý kiến rất đáng để lãnh đạo Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nghiêm túc suy nghĩ.

Một câu hỏi công luận đặt ra là, tại sao, tình trạng cán bộ chiến sĩ, thuộc lực lượng Công an Nhân dân dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với 2 đời Bộ trưởng Công an – Đại tướng Trần Đại Quang (2011 -2016) và Đại tướng Tô Lâm (2016 đến nay) – lại liên tục phạm tội, thậm chí mang tính hệ thống như vậy?

Công luận thấy rằng, câu trả lời dễ dàng nhất, đó là, ngôi nhà của lực lượng Công an Nhân dân đã “dột từ nóc dột xuống”. Với những bằng chứng đã dẫn ra, cho thấy, đạo đức, tư cách của cán bộ, sĩ quan công an đã ở mức báo động nghiêm trọng. Phải chăng, đó là hệ quả của tình trạng “thượng bất chính, hạ tắc loạn”? Mà không chỉ trong nội bộ ngành công an, cả ở thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị Việt Nam cũng tương tự.

Công luận đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trước thềm năm mới 2024, cần phải trả lời cho nhân dân được rõ, “Vì ai và vì đâu lại để cho lực lượng “còn Đảng thì còn mình” tha hóa nghiêm trọng đến như vậy?”./.

Trà My – Thoibao.de

26.12.2023

Kasse animation 7.8.2023