Chính phủ tuyển “gà” phục vụ cho “Hoa Nam Tình báo cục”?

Ngày 25/11, trang Thông tin Chính phủ đăng Thông báo tuyển sinh đi học đại học ở Trung Quốc, với học bổng Chính phủ, năm 2024.

Thông báo cho biết, Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở, cấp bảo hiểm y tế, tài liệu học tập và học bổng, theo mức  định của Chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí.

Tiêu chuẩn người được chọn như sau:

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật, hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật.
  • Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài, khi học tập và định kỳ hằng năm phía Trung Quốc sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học, sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan.
  • Chưa đăng ký chương trình học bổng nào để đi du học trong năm 2024.
  • Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi du học, hoặc theo yêu cầu của nhà nước.

Được biết, Hội đồng tuyển chọn của Bộ Giáo dục Việt Nam sẽ xem xét hồ sơ của ứng viên dự tuyển, và cũng chính Bộ này chịu trách nhiệm gửi danh sách ứng viên sơ tuyển, để đề cử với phía Trung Quốc. Ứng viên do Bộ Giáo dục đề cử, được Chính phủ Trung Quốc duyệt cấp học bổng, lúc đó mới thuộc diện trúng tuyển.

Sau đó, Bộ Giáo dục thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan, để người trúng tuyển đi học tại Trung Quốc vào tháng 9/2024. Ưu tiên cho những người đang công tác tại các cơ quan nhà nước và các cơ sở giáo dục.

Chính phủ Trung Quốc không bao giờ hào phóng cho không ai cái gì. Việc họ bỏ tiền ra đào tạo cho cán bộ Việt Nam, được xem là động thái tuyển gà, để đào tạo theo ý đồ của Chính phủ Trung Quốc. Những người này sẽ luồn sâu, leo cao, để rồi một ngày nào đấy, họ đem đất nước này “dâng vào tay giặc”.

 

Trong chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc ngày 12/1/2017, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết 15 văn kiện hợp tác. Trong đó, văn kiện đầu tiên đề cập đến việc Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày 26/9 vừa qua, trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Thành uỷ Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Hà Nội – đã dự lễ bế giảng “Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030”, tại Đại học Bách khoa Hoa Nam, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đây chỉ là một khoá học cấp tốc. Nhưng những người tham gia khóa học cấp tốc này cũng đã đủ nguy hiểm cho đất nước, những người được đào tạo bài bản thì lại càng nguy hiểm hơn. Được biết, giai đoạn 2016 – 2021, Trung Quốc và Việt Nam đã phối hợp thực hiện “Chương trình Đào tạo” 1.500 cán bộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại sao Việt Nam không đào tạo cán bộ cho Trung Quốc, mà lại để Trung Quốc đào tạo cán bộ cho Việt Nam? Rõ ràng, đây là mối quan hệ một chiều. Với đà này, sau chừng vài thập kỷ nữa, thì trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đâu đâu cũng là người được Trung Quốc đào tạo, và không biết, trong đấy có bao nhiêu người là cánh tay cho Tình báo Hoa Nam của Trung Quốc.

Mặt ngoài, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng mạnh để lấy tiếng, nhưng những gì mà ông đang âm thầm làm mới thực sự nguy hiểm. Với đà trao hết cán bộ cho Trung Quốc dạy dỗ, không sớm thì muộn, Trung Quốc lại có một Đảng, vỏ là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ruột lại là Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Không chỉ những người lâu nay chỉ trích Đảng Cộng sản công khai, tỏ ra lo ngại về điều này, mà ngay cả những đảng viên Đảng Cộng sản có tâm với đất nước, cũng cảm thấy lo lắng. Ông Trọng đang dần dần thay máu trong nội bộ Đảng, để biến đảng viên thành “made in China”.

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023