Nguyễn Thị thanh Nhàn “kéo chân” phe Trọng, nhưng Tổng lại chừa phe ta?

Tại kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vừa diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/11 tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú, nhận lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, đã đưa ông Phan Việt Cường – Bí thư tỉnh Quảng Nam lên thớt. Vẫn với lối kết luận như mọi kết luận khác, rằng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý v.v… Điều quan trọng là, ông Cường bị kết luận có sai phạm liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu, do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất lực trong việc bắt và dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đưa về nước. Đây được xem là một thất bại nặng nề đối với phe ông Tổng. Dù có một Tô Lâm sẵn sàng, bất chấp mọi thứ luật pháp, miễn sao đạt được mục đích, nhưng cũng phải bất lực.

Cả một phe cánh hùng hậu, từ Tổng Bí thư đến ông Bộ trưởng Bộ Công an, mà thua một người đàn bà không hề nắm một chút quyền lực chính trị, nào thì quả là nhục nhã.

Hiện nay, Tổng Bí thư và Bộ trưởng Bộ Công an đang đánh mạnh vào hết những chân rết đã từng có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và Bí thư tỉnh Quảng Nam là người kế tiếp, sau cựu Bí thư Đồng Nai.

Nếu tinh ý, mọi người có thể nhận ra rằng, tỉnh Đồng Nai dính đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì Bí thư tỉnh có liên quan bị trừng trị. Ở Quảng Nam hiện nay, Bí thư tỉnh cũng bị trừng trị, nhưng tại sao, cựu Bí thư tỉnh Quảng Ninh, liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, có liên quan không bị trừng trị.

Theo cáo trạng, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt một dự án đầu tư, để mua sắm thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, với số vốn đầu tư lên đến 238 tỷ đồng. Được biết, Bí thư tỉnh Quảng Ninh vào năm 2012 là ông Phạm Minh Chính.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người phụ nữ có năng lực. Bà khiến các đấng mày râu đầy quyền lực phải say đắm, trong đó có ông cựu Bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015, và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng họ Phan hiện nay.

Bà Nhàn biết sử dụng các mối quan hệ với các nhân vật ở Trung ương, để tạo thế mạnh cho mình, khiến cho quan đầu tỉnh cũng phải nhờ bà xin giùm ngân sách cho tỉnh. Vì thế, bà đã cột các quan chức, từ Trung ương đến cấp tỉnh dính vào các thương vụ làm ăn của bà.

Quan chức Cộng sản có 3 thứ thích: nhất quyền lực, nhì tiền bạc, ba tình ái. Có ông dính cả 3, có ông chỉ dính 2 và rất hiếm ông nào chỉ dính một thứ. Ông Nguyễn Phú Trọng được xác định là người dính vào thứ lòng tham quyền lực một cách thái quá, còn 2 dấu hiệu kia thì mờ nhạt, hoặc không biểu hiện ra ngoài.

Nắm được 3 yếu huyệt trên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đánh gục gần như mọi quan chức mà bà từng tiếp xúc. Có thông tin cho rằng, bà Nhàn đọc vị rành mạch từng vị quan chức, nên khó có quan nào thoát được bà.

Câu hỏi đặt ra là, trong những người đã gục ngã trước Nguyễn Thị Thanh Nhàn, có ai là người của phe ông Tổng Bí thư hay không? Có như thế, mới xác định được mục đích “chống tham nhũng” của ông Nguyễn Phú Trọng là gì?

Thông tin từ bên trong cho biết, phe ông Tổng cũng có người dính, đó là ông Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Được biết, sau khi nắm chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh một năm, thì ông Thắng đã mời bà Nhàn nhận thầu, cung cấp lắp đặt thiết bị phần mềm cho Cổng thông tin điện tử của Học viện Trung tâm và 5 Học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tất nhiên, cũng có đấu giá, nhưng mọi trò dựng quân xanh quân đỏ được bà Nhàn lo hết, để cuối cùng, kẻ trúng thầu là người đã được chọn trước.

Đã nhiều nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương luôn là người được Tổng Bí thư cất nhắc. Vả lại, ông Thắng chính là một nhân vật thuộc nhóm Nghệ An – nhóm có quyền lực nhất hiện nay, và là nhóm được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái nhiều nhất.

Việc đánh vào AIC của bà Nhàn mà không đả động gì đến gói thầu của  AIC với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là việc làm có chọn lọc. Ông Tổng chỉ đánh phe địch, mà cũng chỉ đánh những ai có thể đánh được, còn ông cựu Bí thư tỉnh Quảng Ninh, thì ông Trọng vẫn chưa dám.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023