“Đạo đức sáng ngời”: Đàn áp tàn bạo, quan Nghi Sơn lên báo phủ nhận và chụp mũ (bài 3)

Khi gặp khủng hoảng với dân, mà cụ thể là vụ người dân biểu tình chống lại việc xây cảng Long Sơn 3, là minh chứng cho thấy, độc quyền báo chí là có ý đồ của Đảng Cộng sản. Bởi Đảng luôn nhúng tay vào những chuyện xấu, chuyện ác, nên họ cần phải loại bỏ báo chí tự do. Những lúc đạp cho dân mất chén cơm và làm cho dân đổ máu, thì chỉ có báo chí độc quyền nhà nước mới loan tin theo ý Đảng.

Đảng Cộng sản xem báo chí tự do là kẻ thù, bởi hai nguyên nhân. Nguyên nhân chính là họ không muốn loại báo chí này tồn tại, để họ dễ bề thao túng niềm tin của toàn dân. Nguyên nhân thứ nhì là họ muốn vạch ra lằn ranh giữa “ta” và “địch”, để khi làm việc ác, họ cứ vu cho báo chí tự do vì thù địch mà xuyên tạc, bôi nhọ họ.

Tuy nhiên, hữu xạ tự nhiên hương, báo chí tự do không sợ cường quyền, và luôn muốn phơi bày cái xấu, cái ác, Đảng không thể ngăn cản được.

Cũng chính vì thế, Đảng Cộng sản bằng mọi cách, gây áp lực lên các mạng xã hội lớn, để bóp tương tác và chặn các kênh của báo tự do, không cho đến với người dân trong nước. Thậm chí, họ giở chiêu bẩn là dùng sản phẩm của báo tự do để đánh lại chính tờ báo ấy, bằng cái gọi là “vi phạm bản quyền”, mà Thoibao.de đã từng nhiều lần là nạn nhân của trò bẩn này.

Trở lại câu chuyện đàn áp người dân phản đối xây cảng Long Sơn, vì trong tay nắm độc quyền báo chí, nên ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, khẳng định, những thông tin trên mạng xã hội là do các tổ chức phản động lan truyền. Việc chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng ở cảng Long Sơn là bịa đặt.

Thực tế, hình ảnh trên mạng được nhiều người chia sẻ lại, là do chính người dân tham gia phản đối quay được. Ngày nay, ai cũng có smartphone trên tay, ai cũng có thể ghi hình và quay lại clip, để tung lên mạng. Vì trách nhiệm lên tiếng cho người dân thấp cổ bé họng, nhiều người có trách nhiệm đã chia sẻ lại những hình ảnh đó và cất lên tiếng nói vì công lý.

Thay vì lắng nghe dư luận, ông Mai Sỹ Lân lại dựa vào báo chí độc quyền, rồi trắng trợn vu cáo “tổ chức phản động bịa đặt”. Trắng trợn đến mức, hình ảnh người máu đổ, người gục ngã, được ghi lại rõ ràng, vậy mà ông này lại bảo là “bịa đặt”. Có người nhận xét, phủ nhận và chụp mũ cho “thế lực phản động bịa đặt”, khi hình ảnh đã tràn lan như thế, thì chỉ có người Cộng sản mới làm được.

Sự lươn lẹo của ông Mai Sỹ Lân còn thể hiện ở câu nói: “Việc xây dựng bến số 3 Cảng Container Long Sơn nằm trên bãi biển thuộc xã Hải Hà, không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân, nên không thể có việc cưỡng chế”.

Ở đây, người dân bị tước mất môi trường kiếm sống, bị tước mất kế sinh nhai, chứ đâu có bị cướp đất? Tại sao ông Mai Sỹ Lân lại bóp méo vấn đề và lờ đi bản chất của sự việc? Độc quyền báo chí cộng với sự gian trá có chuẩn bị, ông Mai Sỹ Lân vin vào điều vấn đề cướp đất, để phủ nhận những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.

Vụ việc cảng Long Sơn tương tự như vụ Formosa. Formosa gây ra phẫn nộ của người dân, không phải vì họ cướp đất, mà vì họ tàn phá môi trường biển, đẩy hàng triệu ngư dân vào thế khốn cùng. Những dự án này đều làm cho nền kinh tế biển Việt Nam bị tổn thương nghiêm trọng, làm cho môi trường sống của dân bị ảnh hưởng. Tội này không thua gì tội cướp đất của dân.

Người dân đang sinh sống yên bình, dù nghèo nhưng họ có kế sinh nhai ổn định. Bỗng nhiên, nhà nước xông đến tước mất chén cơm của họ, rồi bảo họ bị xúi dục, bảo họ gây rối, rồi sau đó cho Công an tấn công, thì có thể nói, Đảng giở thủ đoạn quá thâm hiểm đối với dân.

Trước sự mất mát lớn như thế, nhưng 800 tờ báo, không một tờ nào dám nói lên tiếng nói cho dân, 500 ông bà nghị đang ở Ba Đình hội họp, không một ông bà nào lên tiếng cho dân.

Vậy còn ai dám đứng về dân đây? Chỉ có những người mà Đảng Cộng sản gọi là “phản động” mới dám làm điều ấy. Nhưng những ai dám lên tiếng cho dân mà đang ở trong nước, thì dễ gặp nguy hiểm, bởi Tô Lâm sẽ cho lính truy lùng để trả thù.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023