Vụ bắn bị thương hai nữ lao công: Nghi phạm đã bị bắt

Link Video: https://youtu.be/IjUouuE1its

Một vụ bắn súng xảy ra tại thành phố Quảng Ngãi, khiến hai phụ nữ bị thương. Ngày 6/10, báo Tuổi Trẻ cho biết, hai nghi phạm của vụ bắn súng nói trên đã bị bắt.

Theo đó, hai nghi phạm gây án là Nguyễn Đức Nga, 23 tuổi, ngụ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, và Trần Viết Đông, 24 tuổi, ngụ tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Cả hai thuê trọ ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi gây án, cả hai đã lẩn trốn lên huyện miền núi Ba Tơ.

Khoảng 7h sáng ngày 6/10, công an đã bắt giữ hai nghi phạm Nga và Đông ở khu vực vùng núi xã Ba Tơ, huyện Ba Tơ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 5/10, tại khu vực cuối đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Nạn nhân là hai nữ lao công quét rác – chị Võ Thị Lưu (42 tuổi) và chị Lê Thị Minh Khải (35 tuổi) – đều là công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, lúc đó, hai nữ lao công trên đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thì thấy một xe máy chạy sát xe đẩy rác. Lo sợ xảy ra tai nạn, họ lên tiếng nhắc nhở hai thanh niên đi xe máy chạy an toàn.

Hai thanh niên quay xe lại, chửi hai nữ lao công rồi lên xe máy bỏ đi. Một lúc sau, họ quay lại và xuống xe đánh tới tấp vào chị Khải.

Chị Lưu làm gần đó thấy vụ việc đã chạy đến can ngăn. Lúc này một thanh niên rút súng bắn khiến chị Lưu bị thương ở đùi. Hai thanh niên tiếp tục đánh chị Lưu và chị Khải, rồi bắn thêm nhiều phát đạn vào đùi và bắp chân chị Khải. Bắn xong, hai thanh niên này tiếp tục đánh hai công nhân quét rác một hồi nữa rồi mới bỏ đi.

Nghe tiếng súng nổ, nhiều người dân thức giấc và đưa hai nữ lao công này đến Bệnh viện Phúc Hưng cấp cứu.

Hình: Tin trên báo Tuổi Trẻ ngày 6/10

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bác sĩ Nguyễn Quang – Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng – cho biết, hai nữ lao công nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn về tâm lý, chân và đùi có vết thương. Sau gần một giờ phẫu thuật, bác sĩ đã lấy được dị vật bằng chì, giống đạn tự chế, ra khỏi chân hai lao công. Sức khỏe của cả hai đang phục hồi.

Tuổi Trẻ dẫn lời ông Bùi Văn Quang – lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi – cho biết, việc nhắc nhở của hai chị lao công là đúng, bởi mới đây, một lao công của công ty trong lúc quét rác đã bị một xe máy tông thẳng vào xe đẩy rác, hậu quả, lao công này bị gãy nhiều xương sườn.

Công an đã làm việc với hai công nhân và kiểm tra hiện trường lúc xảy ra vụ việc.

Đây là vụ việc đầu tiên xảy ra chuyện bắn người vì bị nhắc nhở. Tuy nhiên, những vụ đánh nhau gây thương tích do bị nhắc nhở đã xảy ra rất nhiều.

Có thể kể đến một vụ gần đây, xảy ra tối 26/9, tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, va chạm xảy ra giữa anh Nguyễn Văn Giáo (37 tuổi, trú tại xã Ea Tiêu) và anh Hồ Phi Tuệ (20 tuổi, ngụ cùng xã). Chỉ vì anh Giáo nhắc nhở anh Tuệ chạy xe chậm chậm thôi, mà hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến anh Giáo bị thương. Sau đó, anh Giáo lại nhờ Nguyễn Thế Anh (24 tuổi) tìm đánh anh Tuệ gây thương tích đến 54%.

Một vụ khác xảy ra khuya ngày 17/3 tại Tiền Giang, 3 hung thủ đã giết một nạn nhân chỉ vì bị nhắc nhở “nói lớn tiếng”. Ba hung thủ là Phạm Văn Thành (33 tuổi); Lưu Văn Hiếu (32 tuổi); Lưu Văn Huấn (33 tuổi). Khi 3 người này đang nhậu tại một quán cháo trên quốc lộ 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì anh Nguyễn Văn Tèo (39 tuổi) đến quán mua thuốc hút. Anh Tèo lên tiếng nhắc nhở 3 người này, thì bị rượt đánh đến tử vong.

Hoàng Anh

>>> Công nhân Công ty Viet Glory đình công kéo dài

>>> Việt Nam cần đoạn tuyệt mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

>>> Việt Nam sửa luật để phù hợp yêu cầu dẫn độ, vì nhiều tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài để né án tử hình

>>> Cướp tiệm vàng… nở rộ

Bảy anh chị em ruột trong một gia đình kiện nhau tranh quyền nuôi mẹ

Kasse animation 7.8.2023