Bảy anh chị em ruột trong một gia đình kiện nhau tranh quyền nuôi mẹ

Link Video: https://youtu.be/L7Vk8-7DtYQ

Một vụ kiện tụng hy hữu đã xảy ra tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đó là việc “Bảy con dắt nhau ra tòa tranh… quyền nuôi mẹ”, báo Tuổi Trẻ cho hay vào ngày 6/10.

Theo Tuổi Trẻ, 7 người con chia làm hai phe, đưa nhau ra tòa giành quyền nuôi người mẹ đã 86 tuổi. Những gì tệ hại nhất của đối phương được hai bên phô bày trước tòa, để chứng minh sự bất hiếu, vô đạo đức, không xứng đáng nuôi mẹ. Nhiều thẩm phán nói rằng, họ chưa từng gặp vụ nào tương tự.

Phiên tòa xét xử vụ kiện này bắt đầu từ ngày 21/9 và kéo dài đến ngày 30/9, tại Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Hành. Nguyên đơn có bốn người, bị đơn có ba người. Tất cả đều là con ruột của cụ bà đã 86 tuổi. Từ lúc đến tòa, “hai phe” đã không nhìn mặt nhau. Không khí căng thẳng khởi đầu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm họ trao nhau.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, suốt phiên tòa, hai bên đã chất vấn nhau gay gắt về sự bất hiếu của đối phương trong việc quan tâm chăm sóc người cha đã khuất và người mẹ già yếu. Bên nào cũng cố chứng minh mình mới là bên có hiếu, còn đối phương là bất hiếu.

Bảy anh em ruột, nhưng tại phiên tòa, không còn chỗ cho máu mủ. Họ gọi nhau bằng ông tôi, mày tao. Họ chia đôi “chiến tuyến“, “tham chiến” bằng sự đối địch. Từ tranh luận chuyển sang công kích nhau lúc nào không hay.

Tuổi Trẻ bình luận, phiên tòa trần trụi, những góc khuất trong cuộc sống được hai phía lột sạch. Bên nào cũng cho rằng đối phương bịa đặt, vu khống mình, đề nghị đưa ra bằng chứng. Vài người họ hàng ngồi nghe đã lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng ai hiểu vì sao gia đình hòa thuận, bảy người con cùng nhau thương yêu cha mẹ, giờ lại ra chốn “công đường” để tranh quyền nuôi mẹ.

Tuổi Trẻ tường thuật phần nhận định và tuyên án, Hội đồng Xét xử viện dẫn các điều khoản trong Luật Hôn nhân gia đình và Luật Người cao tuổi. Theo đó, các con có quyền, nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già như nhau. Vì vậy, việc bị đơn ngăn cản việc thăm nom, phụng dưỡng mẹ của nguyên đơn là không đúng pháp luật, phải chấm dứt ngay hành vi này.

Về phần giành quyền trực tiếp nuôi mẹ, tòa xét thấy cả 7 người con, chưa ai bị xử phạt về hành vi ngược đãi cha mẹ, nên quyền nuôi dưỡng như nhau. Căn cứ các điều luật, Tòa án Nhân dân huyện Nghĩa Hành tuyên, mỗi bên được trực tiếp nuôi dưỡng mẹ 6 tháng.

Hình: Bài báo trên trang Tuổi Trẻ

Bắt đầu từ ngày 1/10, nguyên đơn sẽ nuôi mẹ. Khi hết 6 tháng, quyền nuôi mẹ được chuyển lại cho bị đơn. Việc này sẽ được lặp đi lặp lại cho đến khi người mẹ mất, hoặc hai bên ngồi lại cùng nhau tìm được tiếng nói chung.

Phiên tòa kết thúc, nếu đôi bên không có kháng án, bản án sẽ có hiệu lực pháp luật. Việc thi hành án đồng nghĩa với mẹ già phải di chuyển đến những nơi ở khác nhau. Điều ấy đủ để tất cả đau lòng…

Nhận định về bản án, Luật sư Trần Hậu, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, rất dễ phát sinh tình huống xuất lúc thi hành án, vẫn báo Tuổi Trẻ cho hay.

Chỉ cần một bên muốn giữ mẹ lâu hơn để chăm sóc, không tự nguyện thi hành án, lập tức vấn đề sẽ phức tạp, không dễ dự liệu”, luật sư Hậu nêu quan điểm.

Vụ án hy hữu này cũng cho thấy, người Việt càng ngày càng khó hòa giải, khó tìm tiếng nói chung. Từ nơi công cộng, nơi làm việc, đến trong gia đình, người Việt đều thể hiện sự hung hăng, hiếu thắng, thích hơn thua. Chỉ một bất hòa nhỏ cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn lớn. Điều này là hậu quả của một nền giáo dục bạo lực và môi trường xã hội “công an trị”, khiến tâm trí con người trở nên hung dữ, dễ phản ứng gay gắt với bất kỳ điều gì trái quan điểm hoặc đụng chạm quyền lợi.

Thu Phương

>>> Công nhân Công ty Viet Glory đình công kéo dài

>>> Việt Nam cần đoạn tuyệt mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa

>>> Việt Nam sửa luật để phù hợp yêu cầu dẫn độ, vì nhiều tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài để né án tử hình

>>> Cướp tiệm vàng… nở rộ

Việt Nam có chịu đàm phán với Philippines để chống Trung Quốc?

Kasse animation 7.8.2023