Chuyện lạ nhưng không lạ: 10 gã cán bộ phối giống khống cho 2.500 bò cái!

Ngày 7/9, nhiều tờ báo đăng tin, tại tỉnh Đắk Lắk, ông Ngô Nhân, cựu Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đăk Lăk, cùng 9 thuộc hạ, bị cáo buộc lập khống hồ sơ phối giống cho 2.509 con bò, để chiếm đoạt tiền.

Được biết, ngày 31/8/2018, Công ty Cổ phần Phát triển giống gia súc miền Trung ký hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng Vật nuôi và Thủy sản Đăk Lăk, về việc phối giống cho 2.500 con bò. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 234 triệu đồng, từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, 4 cán bộ của Trung tâm Khuyến nông không lập kế hoạch triển khai thực hiện, mà lại thông đồng với các cán bộ của Trạm Khuyến nông, lập khống danh sách số lượng 2.509 con bò có chửa, theo chương trình phối giống bò công ích năm 2018. Từ đó, nhóm này hợp thức hóa hồ sơ chứng từ, chiếm đoạt hơn 234 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Tiền ngân sách như là bầu sữa. Nhà nước Cộng sản quản lý tồi, đạo đức quan chức thấp, cộng với bản chất tham lam vô độ, thì mọi chính sách đều bị biến tướng. Tầng nào thì ăn tầng đó, quan chức địa phương thì ăn bạc cắc, quan chức Trung ương thì ăn bạc tỷ, không những tỷ mà có thể lên đến con số trăm tỷ, ngàn tỷ. Nơi đâu cũng thấy tư lợi, không nơi đâu làm việc tử tế để bảo vệ quyền lợi cho người thấp cổ bé họng.

Dân nghèo đã bị Đảng Cộng sản lợi dụng từ những ngày đầu giành chính quyền. Họ hô hào vì giai cấp lao động để tập hợp lực lượng làm Cách mạng. Dân nghèo mất mạng, còn Đảng thì được vinh quang. Cách mạng thành công, họ lại hô hào Cải cách Ruộng đất. Họ xúi dân nghèo thất học làm ác, để Đảng diệt sạch mầm mống phản kháng, bởi chỉ có giới có học mới có thể nhìn ra bộ mặt thật của Cộng sản. Thời kỳ đầu, khi Cách mạng mới thành công, đa số dân nghèo thất học, một chữ cắn đôi không có, thì làm sao nhận ra cái thâm, cái hiểm của Đảng. Thế là họ xách động dân nghèo giết hại đồng bào của mình bằng hình thức đấu tố, để Đảng được cai trị lâu dài.

Ngày nay, dù là thời đại 4.0, hầu hết ai cũng biết đọc, biết viết. Thậm chí, đa số người dân, ai cũng có một chiếc smartphone để đọc tin tức. Thế nhưng, người dân nghèo vẫn là nạn nhân của Cộng sản. Quan chức chính quyền Cộng sản luôn lấy dân ra làm đối tượng để trục lợi. Nhiều chính sách hỗ trợ dân nghèo được quan chức hô hào để có tiền rót về hỗ trợ. Nhưng khi tiền rót xuống, nó không chảy vào túi dân mà chảy vào túi quan chức. Bởi quan chức lập danh sách khống, hoặc kéo anh chị em cô bác vào danh sách người nghèo, rồi gạt tên người nghèo thực sự ra ngoài. Mấy năm trước đây, ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, có câu chuyện dê gà hỗ trợ dân nghèo lại “đi lạc” vào nhà cán bộ.

Mới đây, đại dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội do ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng – khởi xướng và phối hợp Chính phủ thực hiện. Về ý nghĩa thì rất cao đẹp, dự án sẽ mang lại nhà ở cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, mục đích được công bố và mục đích thực sự ẩn sau ý đồ này, không phải ai cũng biết. Một cây viết giấu tên nhận xét với chúng tôi rằng, dưới chế độ này, dân nghèo chỉ bị đem ra làm đối tượng để tầng lớp trên trục lợi thôi. Đó là vấn đề muôn thuở, nó là một phần trong DNA của chế độ. Dân nghèo sẽ không với tới được nhà ở xã hội.

Tới nay, đã xuất hiện người giàu chen chân vào mua nhà ở xã hội. Chính phủ đã có gói tín dụng 120.000 tỷ để hỗ trợ người nghèo mua nhà, nhưng đến nay, gói này chưa rót được tới tay người nghèo bao nhiêu. Bởi người nghèo đi vay thì lấy gì để thế chấp? Người nghèo vấp phải đủ thứ rào cản, và cuối cùng, phần khúc nhà rẻ lại rơi vào nhà giàu mà thôi.

Đấy là đại dự án cấp Trung ương. Ngày càng lộ ra rằng, các chính sách hỗ trợ người nghèo chỉ là cái cớ để lợi dụng mà thôi. Từ Trung ương đến địa phương, tất cả đều chỉ biết lợi dụng dân nghèo để trục lợi cho cá nhân hoặc cho lợi ích nhóm.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023