Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một mình “cân” cả tập đoàn Tổng – Tô – Huệ!

Sau khi bắt được cựu Kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương – cựu Trưởng bộ phận Thư ký Tài chính của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – thì ngày 30/8, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, và truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Tuy có thêm nhân chứng quan trọng để buộc tội bà Nhàn, nhưng vấn đề quan trọng là làm sao bắt được bà Nhàn, thì vẫn là câu hỏi to tướng đối với ông Tô Lâm. Được biết, cả Đỗ Văn Sơn và Nguyễn Thị Thu Phương đều đổ lỗi cho bà Nhàn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nếu không đổ lỗi cho bà Nhàn, thì họ sẽ bị chồng thêm tội. Không ai lại đi tự ôm tội cho bản thân mình, ngoại trừ có những thỏa thuận nào đấy, kiểu “Lê Lai cứu chúa”, như trường hợp Thư ký Phạm Trung Kiên ôm hết tội cho Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Có những vụ án có thể chạy án, nhưng cũng có những vụ không thể chạy. Như vụ chuyến bay giải cứu hay vụ Việt Á, những trò ngã giá sau hậu trường không ai thấy, nhưng ai cũng thấy kết quả giảm án hoặc né tội một cách phi lý của cơ quan điều tra và tòa án. Còn vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là không thể chạy, bởi nó là cuộc đấu quyền lực ở thượng tầng. Nếu chạy án được thì bà Nhàn đã không phải bỏ trốn ra nước ngoài, và phải chuẩn bị phương án tự bảo vệ chính mình thật chu đáo như hiện nay.

Đánh vào Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đánh vào thành trì của ông đương kim Thủ tướng Việt Nam. Việc bắt giữ bà Nhàn liên quan đến cán cân quyền lực giữ ông Thủ tướng và phe liên minh Tổng – Tô – Huệ. Bên phe Tổng – Tô – Huệ thì cứ nhắm vào bà Nhàn mà bắt, bên còn lại thì tìm mọi cách để bảo vệ bà. Nói chung, bà Nhàn đứng giữa 2 làn đạn, nếu để xảy ra bất kỳ sơ sẩy nào, để cho phe Tổng – Tô – Huệ tóm được, thì xem như số phận của bà Nhàn gặp nguy hiểm.

Bà Nhàn đã bỏ trốn và tính trước cách bảo đảm an toàn cho bản thân, thì sẽ không có chuyện bà tự về Việt Nam đầu thú. Ngày 31/8 vừa qua, trên báo Dân Trí, Bộ Công an kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về đầu thú. Phía Bộ Công an cho biết, “nếu tiếp tục bỏ trốn, các cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”. Có lẽ đây là cách khả dĩ nhất lúc này, bởi cả việc bắt cóc và dẫn độ bà Nhàn đối với với Chính quyền Cộng sản hiện nay là rất khó, nếu không muốn nói là không thể.

Chỉ còn khoảng 2 năm nữa là “trận chung kết” sau một nhiệm kỳ đấu đá cũng sẽ đến. Nếu có bà Nhàn trong tay, có thể tập đoàn Tổng – Tô – Huệ sẽ kết thúc trận đấu sớm, để dọn đường cho Vương Đình Huệ “lên ngôi”. Mặc dù được ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu, nhưng không thể xem thường Phạm Minh Chính, bởi ông Chính nổi tiếng là người kiên nhẫn, quan sát và ra tay đúng lúc, vì thế, giới am tường mới đánh giá, ông Chính chơi cờ người thuộc hàng thượng thừa. Chỉ một con cờ “Nhàn” thôi, mà Tổng – Tô – Huệ công hoài không xong. Ông Chính chọn người cũng hay và tính toán cũng giỏi, hiện nay cờ “Nhàn” đang một mình cân cả tập đoàn Tổng – Tô – Huệ. Và con mồi nhưng cứ như trêu ngươi, dù nhóm cọp dữ đang lồng lộn tìm mọi cách để tóm cho bằng được con mồi “đáng ghét”.

Hiện nay, Tô Lâm đang tung “biện pháp nghiệp vụ” với đủ thứ chiêu trò, để bà Nhàn tự về nước nộp mình. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xem là “cáo già” và có nhiều tính toán. Những biện pháp gây áp lực, dụ dỗ, và cả lừa dối gia đình bà Nhàn ở Việt Nam, khó mà thành công được. Bởi bà Nhàn là con người nhảy được vào cuộc chơi của những con hổ dữ trong tứ trụ, thì không thể là người dễ bị dụ được. Đấy là chưa nói đến việc bà Nhàn còn có thế lực chính trị tại Việt Nam bảo vệ.

Kasse animation 7.8.2023