Cùng thích “gặm cỏ” và “nhai” cây, sao Nguyễn Đức Chung dính “độc”, Nguyễn Thế Thảo thoát?

Ngày 25/8, Toà án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, và 14 bị cáo khác, trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ 4, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải ra hầu tòa. Trước đó, ông Chung đã 3 lần bị xét xử trong các vụ án chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội. Ông Chung hiện đang thi hành tổng cộng 12 năm tù vì các tội danh tại 3 vụ án trên.

Ông Nguyễn Đức Chung “dính độc” vì thích “nhai cây”

Với quyền bính trong tay, ông Nguyễn Đức Chung đã tìm cách để nắn tiền ngân sách vào trong túi nhóm lợi ích. Ông Nguyễn Đức Chung từng đạt danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội kiếm tiền, thì anh hùng cũng ra tay kiếm chác, chứ chẳng cần quan tâm đến đạo đức hay nhân cách gì nữa.

Lần này, ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa vì dự án trồng 1 triệu cây xanh cho thành phố Hà Nội. Thời điểm đó, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, ông Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố. Đầu năm 2016, ông Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối trồng cây xanh về Sở Xây dựng. Sau đó, lùa vào tay  Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh để thực hiện dự án.

Khi dự án được lùa vào tay đàn em, thì doanh nghiệp cứ mặc sức kê giá để rút tiền từ ngân sách. Cây keo có giá mua từ 700 – 1.800 đồng/cây, được nâng khống lên 9.000 đồng/cây; cây long não có giá mua 3,8 triệu đồng/cây, được nâng khống lên 8,2 triệu đồng/cây; cây sộp có giá mua khoảng 13 triệu đồng/cây, được nâng khống lên 32 triệu đồng/cây…

Có thông tin cho rằng, ý đồ lùa dự án vào tay sân sau để trục lợi, là ý tưởng của tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo. Năm 2015, ông Nguyễn Thế Thảo dự định cho chặt 6.700 cây cổ thụ khắp thành phố Hà Nội, sau đó lập nên dự án trồng cây để rút ruột ngân sách. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Thảo bị dân phản đối rát quá, nên cho dừng dự án chặt cây. Cuối năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung lên nắm chức Chủ tịch thành phố Hà Nội thay cho Nguyễn Thế Thảo. Sau đó, Nguyễn Đức Chung đã thực hiện dự án trồng cây xanh để lùa nguồn tiền ngân sách vào cho sân sau của mình.

Ngoài chuyện “nhai cây” bị mắc nghẹn, thì năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung cũng làm dự cắt cỏ thành phố đến 886 tỷ đồng. Dự án này từng bị xã hội phản ứng gay gắt, vì nó quá phi lý. Giá cao không thể chấp nhận được. Trước phản ứng của xã hội, dự án này rút xuống còn 178 tỷ đồng và vẫn thực hiện được. Điều này cho thấy, tại sao ông Nguyễn Đức Chung thích “gặm cỏ” và “nhai” cây xanh đến vậy. Bởi làm dự án này rất dễ kê khống giá.

Trong các món ăn mà các lãnh đạo ưa thích, thì món cây xanh và cỏ là món rất dễ xơi, bởi những món hàng này rất dễ nâng giá. Ngoài việc trồng cây xanh, còn có dự án tượng đài cũng rất dễ kê giá. Đó là một phần lý do tại sao, các quan chức thích phá cây trồng lại, và thích xây tượng đài. Một người giấu tên làm trong chính quyền Cộng sản cho biết như thế.

Thật ra mà nói, Nguyễn Thế Thảo để lại cho thành phố Hà Nội không chỉ là chuyện chặt cây, mà còn chuyện ông này thả cho thành phố bị băm nát quy hoạch. Mà trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu là minh chứng rõ nhất. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Thế Thảo vẫn chưa bị sờ gáy. Nếu công bằng, thì ông Nguyễn Phú Trọng cần phải tóm luôn Nguyễn Thế Thảo, nhưng tại sao ông Trọng lại tha ông này?

Có nguồn tin riêng cho biết, Nguyễn Đức Chung là “đệ” của một trong 3 nhân vật “tạo phản”, đó là Trần Đại Quang. Nguyễn Đức Chung bị hạ là bởi chọn sai phe.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vietnamnet.vn/ha-noi-giam-soc-tien-cat-co-tu-886-xuong-178-ty-329769.html

 

Kasse animation 7.8.2023