Vụ Việt Á: “Quỷ” biết hóa thành trẻ thơ!

Chuyện quan chức khi làm tiền thì dùng đủ cách bủa vây con mồi, nhưng khi ra trước vành móng ngựa, thì bỗng hóa thành những con người ngây ngô, làm cho thiên hạ phải ngán ngẩm. Có thể nói, nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do cơ chế mà ra. Có ý kiến đổ lỗi cho những người đưa hối lộ, cho rằng họ làm hư quan chức. Nhưng hãy đặt câu hỏi, nếu không đưa hối lộ, thì doanh nghiệp có được yên ổn làm ăn hay không?

Ông tỏ ra ngây thơ như trẻ con

Sắp tới đây sẽ xét xử vụ án Việt Á, vụ án này có thể nói là làm cho xã hội vô cùng phẫn nộ. Bởi hơn ai hết, khi nhìn thấy đồng bào chết không kịp chôn, mà nhẫn tâm ra tay trấn lột, thì quả là kinh khủng. Đây là tội ác chứ không thể gọi đơn giản là “sai phạm”.

Mặc dù Cộng sản hay tung hô chủ nghĩa anh hùng, họ hay thêu dệt các thể loại về anh hùng Cách mạng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những quan chức ngày nay tỏ ra hèn hạ đến không thể tin nổi. Quan lớn quan bé, khi gặp dân thì hét ra lửa, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa thì lại khóc như trẻ con. Khi thấy tiền, thấy quyền lợi, thì họ tranh nhau ăn, khi cần phải chịu trách nhiệm thì họ trốn tránh. Khi bị buộc tội không thể chối cãi, thì họ tự nhiên “hóa thành trẻ thơ”, rất ngây ngô, rất “dại khờ”, như những đứa trẻ lên ba lên năm.

Ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị đề nghị truy tố với cáo buộc sai phạm, gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng, trong vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Trong lời khai với cơ quan điều tra, ông này đã ngây ngô nói rằng, ông có nhận một cái túi, nhưng không biết bên trong đựng 200 ngàn USD.

Việt Á là vụ án quan chức bủa lưới trấn lột người dân trong nước, còn vụ chuyến bay giải cứu là quan chức tung lưới vét tiền đồng bào ở nước ngoài. Nơi nào có thảm họa, thì nơi đó, người của Đảng có cơ hội kiếm chác. Nếu dư luận không đủ mạnh, thì không biết, những tội ác này có bị khởi tố hay không nữa?

Để Việt Á có thể làm hại được hàng triệu người, thì báo chí tuyên truyền của nhà nước Cộng sản cũng đóng một vai trò rất lớn. Chính VTV và các báo đài lớn nhỏ đã ca tụng Việt Á, ca tụng kết quả nghiên cứu bộ kit test của Học viện Quân Y hết lời vv… Có phải bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng Cộng sản cũng tham gia vào mâm tội ác này hay không?

Nếu nói Chu Ngọc Anh là “quỷ” hóa trẻ thơ, thì bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản cũng là quỷ, nhưng nó tự biến nó thành vô can. Cho tới nay, cơ quan điều tra chưa từng sờ gáy bất kỳ một tờ báo nào, một nhà báo nào, đã từng viết bài và làm phóng sự để ca tụng kit test Việt Á.

Thật mỉa mai cho cái gọi là “vì dân”. Vì dân cái gì, khi mà dân bị dịch bệnh, họ cũng không tha? Vì dân cái gì, mà ngay cả khi nhìn thấy quan tài chất đống, họ cũng không động lòng? Đừng nói vụ Việt Á là “con sâu làm rầu nồi canh”. Vụ Việt Á cùng với vụ chuyến bay giải cứu cho thấy tâm địa tàn nhẫn của người Cộng sản. Không phải chỉ có một vài cá nhân sai phạm, mà là hàng loạt. Họ sai phạm có hệ thống, bất kỳ ai ở trong hàng ngũ quan chức mà có liên quan, thì đều tham gia nhiệt tình.

Cái đáng sợ của người Cộng sản là họ rất giỏi trong việc dựa theo thiên tai để tạo thêm nhân họa. Từ thiên tai lũ lụt cho đến dịch bệnh, đâu đâu cũng như thế. Với bản chất như vậy, thì không biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm trong sạch, vững mạnh, đội ngũ lãnh đạo cho Đảng của ông như thế nào đây?

Ai nặn ra Nguyễn Thanh Long? Đảng!

Ai nặn ra Chu Ngọc Anh? Cũng Đảng vv…

Và còn nhiều người khác nữa.

Ngày nào còn Đảng lãnh đạo, thì cũng sẽ còn những Nguyễn Thanh Long, những Chu Ngọc Anh khác trồi lên thay thế mà thôi. Không khác được.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/cuu-bo-truong-chu-ngoc-anh-nhan-tui-dung-200-ngan-usd-nhung-khong-biet-trong-tui-co-tien-20230817114521508.htm

 

Kasse animation 7.8.2023