Siết cổ giáo viên dồn tiền cho công an. Hãy hỏi ông đầu Đảng đừng hỏi ông đầu Bộ Giáo dục!

Ngày 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp gỡ giữa Bộ trưởng với các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Bộ Giáo dục của chế độ này như thế nào thì mọi người cũng đã biết rồi. Trong ngành giáo dục có rất nhiều vấn đề, chỉ cần đưa ra một vấn đề thôi, thì cũng đã thấy, chế độ này làm giáo dục tệ hại như thế nào rồi.

Được biết, lương giáo viên mới ra trường khoảng 5 triệu đồng, thật không thể tưởng tượng nổi với cái gọi là “trăm năm trồng người” của ông Hồ Chí Minh. Trồng người kiểu gì mà trả lương giáo viên như thế, làm sao họ sống? Mà chuyện này không phải mới xảy ra, nó đã âm ỷ từ nhiều năm nay. Đó là một trong những lý do ngành sư phạm bị ghẻ lạnh. Từ hơn 30 năm trước, học sinh đã truyền miệng nhau câu “chuột chạy cùng sào bước vào sư phạm”. Ý nói, học sinh bí đường không đậu vào những trường khác mới nộp đơn thi vào sư phạm.

Bóc lột tàn nhẫn người giáo viên

Chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục như thế là đúng, nhưng ông cũng không thể nào giải quyết được vấn đề. Tại sao như vậy? Bởi ngân sách của Bộ Giáo Dục được Đảng ban phát xuống vô cùng ít ỏi. Chính vì thế, lương giáo viên vẫn ba cọc ba đồng, không cách nào thay đổi được. Thêm vào đó là chính sách tiền lương của chính quyền này đang dìm cả xã hội xuống đáy, bao gồm cả giáo viên. Được biết, mức lương tối thiểu của Vùng 1 – vùng được áp mức lương tối thiểu cao nhất, thì cũng chỉ là 4,68 triệu đồng/tháng. Thật là kinh khủng, Đảng Cộng sản dìm dân trong khốn cùng và đói nghèo, với chính sách tiền lương như thế.

Đã nhiều lần chúng tôi đề cập về việc phân bổ ngân sách Trung ương của Đảng Cộng sản bất hợp lý như thế nào. Đó là chi cho Bộ Công an quá lớn, với con số 99.953 tỷ đồng, còn chi cho Bộ Giáo dục chỉ có 6.255 tỷ đồng mà thôi. Với việc chi ngân sách bất công như vậy, thì lương giáo viên còm cõi, ngành giáo dục thiếu trường, là điều dễ hiểu. Chưa bàn về triết lý giáo dục, chỉ cần nhìn vào cách chi tiêu của Đảng Cộng sản thì đủ thấy, chính quyền này đang tước mất thu nhập của giáo viên, để dồn cho công an như thế nào?

Với ngân sách tẻo teo như thế, cho dù có chất vấn ngàn lần thì ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng chẳng giải quyết được gì. Lương giáo viên vẫn chết đói, nhà trường phải đè đầu phụ huynh trấn lột, để có kinh phí hoạt động và cũng có chút đỉnh để lãnh đạo trường xơ múi. Cơ chế nó như thế thì tạo thành một nền giáo dục bệ rạc như thế thôi.

Trong chế độ này, lãnh đạo nào biết vâng lời thì ngồi ghế lâu, còn lãnh đạo nào dám đặt câu hỏi khó với cấp trên thì bay ghế. Vấn đề chi ngân sách vô cùng bất công như thế, cần ông Nguyễn Phú Trọng can thiệp. Tuy nhiên, có cho vàng thì ông Nguyễn Kim Sơn cũng không dám đề xuất với ông Tổng, để cắt tiền bên công an chuyển cho Giáo dục.

Chỉ với lá bùa thiêng của ông Trọng ban cho Lê Thanh Thản, mà Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều phải sợ, thì ắt hẳn, ông Nguyễn Kim Sơn không dám làm liều để hỏi vặn ông Tổng.

Hiện nay, dư luận xã hội đang chĩa mũi dùi vào ông  Nguyễn Kim Sơn về chế độ lương bổng chết đói, trong khi đó, quyết định về việc Trung ương chi như thế nào, thì cần tiếng nói ông Trọng, chứ không phải tiếng nói của ông Sơn. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang bận đốt lò để đánh bóng tên tuổi, ông không có thời gian đâu mà lo cho giáo dục. Mà lo cho giáo dục tốt làm chi, để rồi ngành này không tạo ra những con người biết thuần phục, thì lại nguy cho chế độ.

Đảng cứ để ngành giáo dục sống dở chết dở cũng chẳng sao. Bởi làm lãnh đạo Cộng sản đâu cần có chữ nghĩa làm gì? Mà dân không có chữ lại càng tốt. Vì khi dân có chữ tốt, thì sẽ “lắm chuyện”, chứ chẳng có ích gì cho Đảng.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vneconomy.vn/nong-chuyen-giao-vien-lam-10-11-tieng-luong-5-trieu-dong.htm

https://tienphong.vn/luong-cong-nhan-thay-doi-the-nao-sau-5-nam-post1560453.tpo

 

 

Kasse animation 7.8.2023