Ngoài “mỹ nhân kế”, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn tung kế gì khác?

Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là “tình nhân” của ông cựu Bí thư Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2015 đã được nguồn tin nội bộ cung cấp cho Thoibao.de. Thông tin này đúng đến đâu thì rất khó để kiểm chứng. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng, việc AIC của bà Nhàn được đưa vào tham gia các thương vụ mua bán vũ khí là sự thật. Mà chua chát thay, trong nước không ai biết chuyện, nhưng nước ngoài đã rõ và đưa tin rùm beng. Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường là thế. Người dân Việt Nam bị bưng bít thông tin, nên chẳng biết gì, chứ nước ngoài thì họ đã biết tường tận.

“Mỹ nhân” và “anh hùng”

Đến nay, tờ báo TAZ của Đức lại xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tình nhân của ông Phạm Minh Chính (Thủ tướng Việt Nam). Theo tờ báo này cho biết, cả hai có với nhau một cô con gái. Tin mật từ bên trong và tin được tiết lộ từ báo chí nước ngoài là trùng khớp nhau. Cho nên, có thể nói, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã lợi dụng tình cảm với quan chức hàng đầu trong Đảng Cộng sản, để thu vén cho công việc làm ăn.

Không chỉ bà Nhàn lấy bản thân bà làm kế mỹ nhân, để bắt mối làm ăn, mà phó tướng của bà Nhàn một thời, là Hoàng Thị Thúy Nga, cũng là một phụ nữ có nhan sắc. Chính báo chí nhà nước đã từng đưa tin, bà Nga đã “đánh ngã” 5 giám đốc sở trong công việc làm ăn của bà. Những quan chức bị bà Nga kéo vào vòng lao lý, phần đông là giới mày râu.

Phụ nữ có nhan sắc, có năng lực quản lý, và biết đánh vào tử huyệt cảm xúc của các sếp lớn, thì sếp nào không đổ? Người phụ nữ nhan sắc thì nhiều, nhưng phụ nữ vừa có nhan sắc vừa biết lợi dụng được hàng loạt người có quyền là không nhiều.

Đệ tử của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng rất đáng nể

Ban đầu làm cho các sếp mày râu chết mê chết mệt, sau đó là vòi dự án, và làm cầu nối để các người đẹp rải tiền. Chiến thuật như vậy thì quan chức nào không đổ? Hầu hết, các quan chức muốn sở hữu được người đẹp thì phải bung ra rất nhiều tiền, còn đối với người đẹp thuộc nhóm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì không những sở hữu được nhan sắc, mà còn được người đẹp nhét tiền cho đầy họng, thì ai mà không sập bẫy.

Câu chuyện kế mỹ nhân của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ là thông tin riêng, còn chiêu tung “viên đạn bọc đường” của bà Nhàn thì đã được báo chí công khai rồi. Bà Nhàn đi đến đâu là rải tiền, phủ hết bộ máy lãnh đạo. Vụ án AIC với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là minh chứng rất rõ. Từ Bí thư tỉnh, Chủ tịch tỉnh đến giám đốc các sở liên quan đều được có phần. Viên đạn bọc đường của bà Nhàn đã hạ hàng loạt quan chức theo cách như thế.

Nếu so sánh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Hoàng Thị Thúy Nga, thì rõ ràng, bà Nhàn ở tầng cao hơn. Mày râu đổ ngã dưới chân bà Nhàn cũng là thuộc loại có “số má” nhất nhì Đảng Cộng sản, trong khi đó, mày râu bị đổ dưới chân Hoàng Thị Thúy Nga cũng khiêm tốn hơn, chủ yếu là cấp giám đốc sở. Có người cho rằng, ngón nghề mà bà Nga có được, là bởi được làm việc dưới trướng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn một thời gian dài.

Công việc làm ăn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lẽ ra rất suôn sẻ, AIC của bà sẽ chiếm hết các gói thầu vốn ngân sách ngành y tế và giáo dục. Tuy nhiên, vì trên thượng tầng kịch chiến, nên người ta mới nhắm vào bà Nhàn để triệt hạ đối thủ. Kế mỹ nhân và viên đạn bọc đường của bà Nhàn sẽ hạ từ lớp lãnh đạo này đến lớp lãnh đạo khác.

Chế độ này là vậy, nó là tư bản thân hữu. AIC của bà Nhàn là một loại tư bản thân hữu. Nó thao túng cả bộ máy chính quyền để trục lợi. Nó khiến tầng tầng tầng lớp lớp phải bảo vệ nó, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm. Bởi nếu không bảo vệ bà Nhàn, thì hàng loạt thương vụ làm ăn mờ ám của các sếp lớn sẽ bại lộ. Chế độ này nó thối nát như thế.

Thu Phương (Tổng hợp)

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023