Gã ăn mày thích “hốt cóc” miệng huênh hoang thì ai coi trọng? Thưa ông Tổng!

Có thể nói, vụ công bố thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức với báo chí, và công bố luôn lời đề nghị dẫn độ của chính quyền Cộng sản Việt Nam, là một thái độ coi thường Đảng Cộng sản Việt Nam của phía chính quyền Đức. Nói thẳng ra là, ngay cả lời năn nỉ của một chính quyền, mà phía Đức cũng tung ra, thì họ chẳng nể nang gì cái nhà nước tự xưng là “vĩ đại, là muôn năm” trên lãnh thổ Việt Nam.

Chính quyền Đức họ coi thường là đúng. Thử hỏi, đường đường là một chính quyền, đại diện cho một quốc gia, mà đi thực hiện một hành động của băng đảng mafia, thì ai coi trọng được?

Giả sử, chính quyền Cộng sản độc tài, nhưng đưa được Việt Nam trở thành cường quốc, thì người ta cũng có chút tôn trọng. Đằng này, Đảng Cộng sản Việt Nam lại tạo ra một chính quyền tham nhũng, khiến đất nước phải nghèo đói. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mới sang Áo ăn mày, thì thử hỏi, họ tôn trọng sao cho được? Dù là ăn mặc veston, nhưng rõ ràng, các nước Âu châu coi Việt Nam chỉ là gã ăn mày đáng ghét mà thôi. Chẳng có kẻ nào đã bòn rút của dân, mà đáng tôn trọng.

Ở trong nước, Đảng Cộng sản tôn ông Hồ Chí Minh là thánh nhân. Họ dựng đủ câu chuyện huyền thoại về ông Hồ Chí Minh, và dùng nó như một thứ thuốc phiện, để tiêm nhiễm vào đầu bao lớp học trò. Tất nhiên, Đảng Cộng sản đã thành công. Họ cũng tạo ra được một tỷ lệ đáng kể, sùng bái ông Hồ Chí Minh như ông thánh. Có nhiều người cũng có học, cũng ghét bọn quan tham, nhưng lại sùng bái Bác Hồ vô điều kiện. Nói chung, Đảng Cộng sản đã nhồi sọ thành công một nhóm người Việt.

Đã nghèo, đi ăn mày thế này, mà còn giở thói côn đồ bắt cóc người, thì không biết ai tôn trọng?

Nhờ nhồi sọ thành công mà Đảng Cộng sản đã dùng hình ảnh ông Hồ như một lá bùa. Lá bùa này có hiệu quả trong nước là sự thật, nhưng mang ra nước ngoài, thì nó chẳng khác gì tờ giấy lộn. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản cũng ảo tưởng về lá bùa này, nên họ mang nó đi rải khắp thế giới.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng đến Italy và cũng mang lá bùa này theo. Ngày 27/7, ông Võ Văn Thưởng tặng bức tranh chân dung ông Hồ Chí Minh cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi. Một anh mới vừa ăn mày Chính phủ Áo xong, thì sang Italy đã rải lá bùa Hồ Chí Minh, thì liệu Âu châu người ta có coi trọng không? Anh có mang theo hồ lô gì đi chăng nữa, mà anh là kẻ ăn mày thì cũng chẳng ai coi trọng anh hết. Có lẽ, Đảng Cộng sản cũng nên tỉnh ra đi, đừng mang lá bùa Hồ Chí Minh đi rải khắp thế giới nữa, đã là phận của kẻ ăn mày thì chẳng được tôn trọng đâu.

Còn nhớ, tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng ngày 26/1/2021, ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đã cao hứng chém gió rằng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tiềm lực đâu không thấy, chỉ thấy thế giới coi khinh trông thấy.

Đảng Cộng sản không đủ tầm để đưa Việt Nam theo kịp đà phát triển của thế giới, việc giữ khoảng cách với nhóm trung bình, cũng là quá khả năng của Đảng Cộng sản, chứ đừng nói đến chuyện gia nhập vào nhóm có thu nhập trung bình.

Có lẽ, ông Trọng cắn phải hàng đá nên mới ăn nói như thế này

Chủ thuyết Cộng sản đã bị thế giới vứt vào sọt rác hơn 30 năm qua, nhưng Đảng Cộng sản vẫn giữ lại và nâng niu. Một chủ thuyết tàn phá xã hội loài người hơn rất nhiều các cuộc chiến tranh tàn khốc, di chứng của nó để lại thì không có nguyên tử hay hạt nhân nào bằng.

Giờ so với thế giới, Việt Nam đang đứng ở đâu? Dân thì nghèo, nước cũng nghèo, xã hội thì nát, giáo dục cũng nát. “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” gì mà mạnh ai nấy tháo chạy. Con cái quan chức thì tị nạn giáo dục, giáo viên, học sinh cũng tháo chạy ra nước ngoài làm cu li. Không biết ông Trọng nói đến cái “vị thế” đấy là gì nữa?

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://baotintuc.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tiep-lanh-dao-cac-chinh-dang-tai-italy-20230727215154904.htm

 

Kasse animation 7.8.2023