Thưa Bộ trưởng Tô, lẽ nào ngài dùng hàng đá?

Có một nghề chỉ có ở Việt Nam, chứ không có ở các nước trong khu vực, đấy là bảo vệ giữ xe cho các quán xá. Ở các nước trong khu vực, khách đến quán ăn thì cứ đậu xe đúng nơi đúng chỗ là được, không lo mất cắp.

Tại Thái Lan, người ta để xe máy ngoài đường rồi vào nhà ngủ, là chuyện bình thường. Nếu ở Việt Nam, thì phải là đại gia, ở trong những khu dân cư cao cấp, có dịch vụ bảo vệ 24/24, thì mới dám làm điều tương tự. Còn đối với những căn nhà phố hay nhà hẻm, thì tuyệt đối phải khóa xe cẩn thận, hoặc phải có người trông coi, nếu không thì tài sản sẽ không cánh mà bay.

Đảng Cộng sản thì chỉ xây dựng được xã hội thế này thôi

Ở Việt Nam, lòng tin giữa con người với nhau đã không còn. Người Việt Nam mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và suy nghĩ, chỉ cốt để đề phòng lẫn nhau. Nạn lừa đảo thì nơi nào cũng có, nhưng khác nhau ở tỷ lệ. Tại các nước tiến bộ vẫn có lừa đảo, nhưng không nhiều và phổ biến như Việt Nam. Vì nạn lừa đảo nhiều như thế, nên mới hình thành thói quen dè chừng lẫn nhau của người Việt.

Nếu muốn biết tại sao xã hội Việt Nam như thế, thì hãy xem chính quyền Việt Nam như thế nào. Người ta nói, chính quyền nào thì xã hội đó. Hãy xem Đảng Cộng sản có giữ chữ tín với dân hay không? Họ hứa với dân rồi họ có thực hiện không? Họ có trộm cắp tài sản nhân dân không?

Một chính quyền mà mỗi khi người dân bị thiên tai, thì lại dùng đủ thứ trò để trục lợi, thì dân nào tin? Đã bao nhiêu năm nay, những nhà hảo tâm muốn tự bỏ tiền túi ra trực tiếp làm từ thiện, ở những vùng sâu vùng xa, lại bị chính quyền ngăn cản. Chính quyền bảo trao quà từ thiện để họ phát lại cho dân. Tuy nhiên, khi trao cho chính quyền, thì họ lại không phát, hoặc phát nhỏ giọt.

Ở xã hội Việt Nam mà phát biểu thế này, thì chỉ có thể là kẻ hoang tưởng

Nói đâu xa, riêng trong đại dịch Covid-19 thì chính quyền đã “lòi mặt chuột” cho bàn dân thiên hạ chứng kiến. Vụ án Việt Á là gì? Không phải quan chức cấu kết với gian thương, ăn trên đầu trên cổ người bệnh đấy sao? Rồi vụ chuyến bay giải cứu là gì? Nếu quan chức chính quyền không có dã tâm hút máu dân, thì doanh nghiệp nào thực hiện được? Đấy với một chính quyền vậy thì dân làm sao tin Chính quyền?

Công an của  chính quyền Cộng sản được dựng lên là để bảo vệ Đảng Cộng sản, chứ không phải bảo vệ dân, mặc dù họ hô hào là “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Sẽ không có vì dân phục vụ nào cả, mà chỉ phục vụ Đảng thôi. Mà một khi công an không vì dân, thì sẽ không nhiệt tình trong công tác dẹp tệ nạn xã hội. Câu chuyện công an nuôi án, công an bảo kê, cho các dịch vụ ăn chơi có chứa tội phạm, là câu chuyện không còn xa lạ gì với dân. Mục đích của công an là tấn công những ai nói sự thật về chính quyền, chứ với tội phạm thì không quan trọng bằng.

Dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng sản, tội phạm nhỏ tội phạm lớn mọc lên là chuyện bình thường. Từ đó, người dân mất niềm tin vào công an và tự đề phòng với trộm cướp. Ở Việt Nam, trộm cướp nhiều kinh khủng. Đi ra đường, chỉ cần cầm ví cầm điện thoại hớ hênh là bị giật. Để xe máy khuất tầm nhìn là bị mất. Xã hội Việt Nam trở nên bất an hơn bất kỳ nước nào trong khu vực Đông Nam Á này.

Ngày 8/8 vừa qua, trong cuộc họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chém gió rằng, phải có giải pháp để người dân địa phương “ngủ không cần khóa cửa”.

Rõ ràng, tư duy của ông Tô Lâm không bình thường. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, mà ông nói câu đó, thì giống như ông “chơi hàng đá” nên bị hoang tưởng.

Muốn người dân ngủ không cần khóa cửa, thì trước hết, phải loại bỏ Đảng Cộng sản. Khi nào không còn Cộng sản, đất nước có dân chủ thực sự, thì lòng tin giữa con người với nhau mới dần được khôi phục và củng cố. Mà nếu Cộng sản có bị loại, thì để rửa hết những thứ bẩn thỉu mà Cộng sản để lại, có khi phải mất cả trăm năm.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-cong-an-lam-sao-de-dan-di-ngu-khong-can-khoa-cua-20230808181200058.htm

 

Kasse animation 7.8.2023