Mới nửa đường đã vội xí phần, nửa nhiệm kỳ sau Tổng – Thủ sẽ kịch chiến?

Cho tới thời điểm này, nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 mới đi được có nửa đường. Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ đầu này, thì bức tranh chính trị của Đảng Cộng sản là tranh ăn và làm thịt lẫn nhau. Các thế lực trong Đảng vẫn luôn tranh ăn và luôn sẵn sàng làm thịt lẫn nhau. Tuy nhiên, đầu nhiệm kỳ này là thời kỳ dịch Covid-19 hoành hành. Rất nhiều lãnh đạo Đảng và đảng viên của họ đã nhìn thấy cơ hội kiếm ăn trong sự khốn cùng của người dân, và họ đã ra tay. Hai đại án đã lộ ra, đó là Việt Á và chuyến bay giải cứu.

Mới nửa nhiệm kỳ mà đã lo xí phần sớm quá

Chưa bao giờ, những kẻ tham ăn trong Đảng Cộng sản lại tỏ ra nhẫn tâm như thế. Bất chấp tình cảnh khốn khổ của người dân, người khỏe không có việc làm, người bệnh không có thuốc chữa, người chết la liệt… nhưng họ vẫn không tha. Từ cổ chí kim, chưa có một chế độ nào mà ăn bẩn đến thế, tàn nhẫn đến thế, với chính đồng bào mình.

Tuy nhiên, sự phân chia quyền lợi bất bình đẳng đã đưa đến cuộc chiến giữa các đồng chí với nhau. Kẻ chưa kiếm được lợi lộc phải thịt cho bằng được kẻ đã ăn ngập mặt, để lấy cho bằng được đồng tiền mà bên hút máu đã hút của người dân khốn khổ.

Vụ chuyến bay giải cứu, theo thống kê, có khoảng 2.000 chuyến bay và mỗi chuyến kiếm lời khoảng 2 tỷ đồng, thì ước tính, nhóm này đã ăn của dân khoảng 4 ngàn tỷ đồng. Vậy mà, khi bị kéo ra tòa, thì họ chỉ bồi thường 120 tỷ và 1,85 triệu đô la. Tức là, họ chỉ “bồi thường” thường khoảng 165 tỷ/4.000 tỷ họ hút được. Từ nguồn tin riêng cho chúng tôi biết, đằng sau vụ án này là bộ máy chạy án đã ăn một lượng tiền rất lớn. Cuối cùng, bọn tham này ăn của bọn tham kia mà thôi, chúng chẳng trả lại người bị hại đồng nào.

Qua vụ án chuyến bay giải cứu và vụ Việt Á, thì bên công đã hạ bên thủ được một ít, và đang ở thế thượng phong. Lúc này, bên thủ đang rất yếu, cho nên, ngay lúc này đây, bên công lên kế hoạch sớm giành lấy quyền lực là thuận tiện hơn hết. Nếu để hơn 1 năm nữa mới giành, thì e là bên công mất cơ hội.

Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo

Ngày 5/8, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo khởi động công tác nhân sự cho Đại hội XIV. Ông Trọng đang hối thúc các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương, triển khai việc giới thiệu quy hoạch. Thông tin cho biết, ngày 7/7, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW, về “xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031”.

Hiện nay, ông Trọng đang nắm trong tay ít nhất 4 đại vụ án, vụ chuyến bay giải cứu đã xử, vụ Việt Á sắp xử, vụ AIC đang điều tra và siết vòng vây xung quanh ông Thủ tướng, và vụ đăng kiểm vv.. Những đại án sắp tới có thể sẽ đốn ngã thêm một ít nhân sự nữa. Hiện giờ, ông Tổng đang chuẩn bị nhân sự mới để trám vào.

Thông tin nội bộ đánh giá rằng, ông Phạm Minh Chính chơi cờ người rất giỏi. Từ nay đến đại hội XIV còn hơn 2 năm nữa, nếu không đưa quân trám vào chỗ trống ngay bây giờ, thì có thể, chừng 1 năm nữa, thế và lực của ông Thủ tướng sẽ khác. Qua việc lo chọn nhân sự sớm, giới nắm tin nội bộ cho biết, ông Tổng tuy ở cửa trên, nhưng rất ngán ngại ông Thủ tướng. Từ nay đến Đại hội, nếu có thể giành được ghế nào về phe mình, thì lo giành trước, chứ không thể chần chừ.

Vì hơn nhau miếng ăn mà các bên đã kịch chiến, thì sắp tới, khi mà các bên tranh nhau miếng bánh quyền lực, hứa hẹn kịch chiến sẽ đẩy lên cao hơn nữa.

Thực tế, nội tình của Đảng Cộng sản là như thế. Họ tranh giành nhau từng miếng ăn, họ triệt hạ nhau để moi cho được tiền bẩn trong túi của nhau. Họ kịch chiến để giành lấy quyền lực. Từ nay đến cuối năm, không loại trừ khả năng có thêm một vài nhân vật nữa sẽ phải đi nước ngoài chữa bệnh, như Lê Văn Thành.

Độc đảng là thế, họ kinh khủng như thế, chứ không có chuyện cùng suy nghĩ, cùng chí hướng, như cách họ gọi nhau là “đồng chí”. Trên mâm quyền lực, họ sẵn sàng đổ máu để tranh giành. Tuy nhiên, tất cả đều luôn ý thức phải giữ mâm, không cho nhân dân dự phần.

Thu Phương (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://plo.vn/khoi-dong-cong-tac-nhan-su-dai-hoi-xiv-post745480.html

 

Kasse animation 7.8.2023