Thưa bà Doan! Lương giáo viên bị Đảng bòn rút để dồn cho Công an hết rồi!

Câu chuyện về giáo dục, về ngân sách Trung ương chi cho Bộ Giáo dục, là câu chuyện mà chúng tôi đã nói ở rất nhiều bản tin. Ngân sách chi cho Bộ Công an gấp 16 lần chi cho Bộ Giáo dục. Chưa nói tới chuyện triết lý giáo dục, chỉ nói đến ngân sách, thì cũng thấy rõ ràng, Đảng  Cộng sản đang xem thường giáo dục như thế nào. Với ngân sách chi cho Bộ Giáo dục chỉ tương đương 260 triệu đô la, thì Bộ này không thể xây thêm trường và nâng lương cho giáo viên.

Bộ Công an dư tiền đem xây nhà hát

Hiện nay, Bộ Công an được duyệt chi đến gần 100.000 tỷ đồng, tương đương với 4,2 tỷ đô la Mỹ. Ngành Công an dư tiền để xây tượng đài và nhà hát rất tốn kém, ngay tại Hà Nội. Ngoài ra, ông Tô Lâm lại cho lập thêm Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, để rút rỉa cho hết ngân sách. Trong khi đó, Hà Nội thiếu trường công cho học sinh phổ thông một cách nghiêm trọng. Tình hình nghiêm trọng đến mức, học sinh thi vào lớp 10 trường công còn khó hơn thi vào đại học. Bộ Công an thì thừa mứa tiền, còn Bộ Giáo dục thì thiếu thốn.

Hiện nay, học sinh nộp đơn thi vào các trường Công an – An ninh rất đông. Những trường này lấy điểm rất cao, vì tỷ lệ chọi lớn, trong khi đó, ngành sư phạm bị ghẻ lạnh. Cũng đúng thôi, ngành Công an thừa mứa tiền bạc, còn ngành Giáo dục thì cạy không ra tiền. Ai lại thi vào trường sư phạm? Vào được rồi, đến khi ra trường đi dạy, cũng chỉ kiếm được mỗi tháng từ 6 đến 8 triệu đồng, thì tồn tại thế nào? Vậy nên mới xảy ra chuyện trớ trêu là giáo viên bỏ nghề, xin đi xuất khẩu lao động để đổi đời.

Chính sách trọng súng hơn trọng bút là chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản. Vì sao họ luôn chi cho giáo dục những khoản tiền nhỏ giọt? Đảng Cộng sản cần dân ngu, cần dân phục tùng, chứ đâu cần dân có tri thức. Dân mà càng có tri thức thì Đảng càng khó cai trị.

Bộ Giáo dục thì thiếu trường thiếu lớp

Ngày 2/8 vừa qua, tại Hội nghị góp ý về triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa phổ thông 2018, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội phối hợp, tổ chức tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Doan cựu Phó Chủ tịch nước phát biểu rằng, “phải có chính sách tiền lương, thông qua bảng lương riêng cho nhà giáo, chứ cứ như thế này thì nhà giáo không đủ điều kiện để theo nghề đâu”.

Vấn đề này xã hội phản ánh rất lâu rồi, nhưng chính quyền Cộng sản vẫn không thay đổi. Vẫn chính sách bơm tiền cho Công an đến ngập ngụa, còn tiền cho giáo dục thì nhỏ giọt. Cách chi tiêu ngân sách như thế nói lên tất cả, đó là tư tưởng bỏ bê giáo dục, dồn hết cho công an. Không biết, bà Nguyễn Thị Doan có dám nói tận gốc vấn đề như thế trước Đảng của bà hay không?

Xu thế trên thế giới hiện nay là các chính quyền tiến tới bao cấp giáo dục công lập. Nước giàu thì cung cấp giáo dục miễn phí cho dân, nước nghèo thì trợ giá giáo dục, để mọi thành phần trong xã hội đều có thể tiếp cận được với giáo dục. Trong khi đó, Việt Nam thì ngược lại. Hiện nay, Bộ Giáo dục có chủ trương để cho các trường tự túc tài chính. Mà tự túc về tài chính là gì? Là buộc phụ huynh phải mua giáo dục của trường với giá đắt đỏ. Đã không trợ giá, còn bắt giáo dục phải móc túi dân để tồn tại.

Dù cho bà Doan hay ai lên tiếng, thì chính quyền Cộng sản cũng sẽ không thay đổi. Họ nhất quán từ nhiều năm qua. Họ cần đổ tiền nhiều vào công an để nuôi một lực lượng đông đảo canh chừng dân, bảo vệ chế độ. Ngân sách lớn cho giáo dục là chuyện viển vông đối với chế độ này, mặc dù để tăng ngân sách giáo dục mà không tăng tổng chi rất dễ, chỉ cần cắt giảm ngân sách của ngành công an chuyển sang cho giáo dục là xong thôi.

Giáo dục tại Việt Nam phải mang thân phận như thế thôi, không khác được.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/luong-the-nay-thi-nha-giao-khong-du-dieu-kien-theo-nghe-dau-185230802171432173.htm

Kasse animation 7.8.2023