Ông Tô tự vả mặt mình và gián tiếp thừa nhận hành vi “hốt cóc” Thái Văn Đường!

Ngày 14/4, thông tin blogger Thái Văn Đường bị Công an Việt Nam bắt cóc được tung ra trên mạng xã hội, thì hai ngày, sau báo chí nhà nước thông báo, Đường Văn Thái bị bắt vì xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở, ở khu vực biên giới, thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo Đường Văn Thái xâm nhập biên giới bất hợp pháp

Tuy nhiên, đến ngày 5/7, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra thông báo khởi tố đối với Đường Văn Thái. Điều đáng nói là, trong thông báo khởi tố này, không nhắc gì tới việc xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Đặc biệt là, trong thông báo cho biết, chỗ ở của Đường Văn Thái khi mới bị bắt là 194/74 Moo2 T Rangsit, Thanyaburi, Pathum Thani, Thái Lan.

Như vậy, chính phía Bộ Công an đã thừa nhận, khi họ bắt Thái Văn Đường, blogger này đang cư ngụ tại Thái Lan, và họ cũng không đả động gì đến việc Thái Văn Đường xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Đây chính là hành động tự vả vào mặt chính mình của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hơn nữa, với việc thừa nhận Thái Văn Đường sống tại Thái Lan cho đến khi bị bắt, thì đấy chính là hành động gián tiếp thừa nhận, Công an Việt Nam sang tận Thái Lan bắt cóc người.

Tô Lâm bị đánh giá là tướng võ biền, hữu dũng vô mưu, nên hành động không khéo léo và dễ để lộ sơ hở. Từ việc ông không ý thức được bản thân đang làm chính trị, dẫn đến việc ham ăn miếng thịt bò dát vàng, để rồi sau đó, hình ảnh phát tán đầy trên mạng. Nếu có sự khôn ngoan, không ai lại bất cẩn đến như vậy.

Thông báo khởi tố bị can Đường Văn Thái không đả động gì đến tội xâm nhập biên giới bất hợp pháp, và thừa nhận chỗ ở của Đường Văn Thái là tại Thái Lan

Vụ Kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn của AIC cũng tương tự, cũng là một trường hợp mà ông Tô Lâm đã tự vả vào mặt mình, khi thông báo, ông này đã “ra đầu thú”. Bởi ai cũng hiểu, một người đã đi trốn thì không có khả năng về “đầu thú”.

Ngoài ra, thông tin riêng cho chúng tôi cho biết, Đỗ Văn Sơn bị bắt cóc tại Dubai trong sự làm ngơ của cảnh sát quốc gia này.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, diễn ra chiều ngày 4/7,  ông Tô Ân Xô, Trung tướng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua công tác nghiệp vụ, hợp tác quốc tế, Cơ quan Cảnh sát điều Bộ Công an đã tiếp nhận đối tượng Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1977, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), đối tượng đang bị truy nã trong đại án AIC, đã về đầu thú để được khoan hồng.

Từ “hợp tác quốc tế” và “tiếp nhận” cho biết, Đỗ Văn Sơn không về đầu thú, mà là bị bắt từ nước ngoài. Đây là loại hợp tác ngầm giữa các chính quyền độc tài với nhau. Lời nói của ông Tô Ân Xô chẳng khác nào vả vào mặt chính Bộ Công an, khi mà trước đó, họ cung cấp thông tin cho báo chí là Đỗ Văn Sơn về nước “đầu thú”. Đỗ Văn Sơn mà về thì đã bị tóm tại sân bay, có đâu phải đến cơ quan công an để đầu thú?

Thực tế là, chính quyền Dubai, hoặc là làm ngơ, thậm chí là chỉ điểm, để Công an Việt Nam sang bắt cóc. Trường hợp này cũng tương tự như việc bắt tay ngầm giữa Chính phủ Thái Lan và Việt Nam. Nếu bên Thái Lan không làm ngơ, thì không thể nào Công an Việt Nam có thể bắt cóc và chuyển người ra khỏi biên giới thành công được.

Việc hợp tác công khai, có hiệp định dẫn độ, thì thường không dễ mang người đi. Bởi trước khi trao người, thì đương sự bị đưa ra tòa tại nước sở tại, nếu là tòa án độc lập, thì đôi khi, phán quyết của tòa không đúng với ý của phía chính quyền cần dẫn độ người về.

Bộ mặt của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì nhiều người Việt đã rõ, nhưng vẫn có một thành phần không nhỏ vẫn còn tin là chính quyền làm đúng. Việc phân tích này không thể làm thay đổi được bản chất chế độ, mà chỉ nhằm giúp những người còn chưa hiểu rõ, sẽ nhìn thấy rõ hơn bộ mặt thật của chế độ này.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vnexpress.net/ong-duong-van-thai-bi-tam-giu-vi-xam-nhap-trai-phep-4594174.html

 

Kasse animation 7.8.2023