Quyền bính trong tay lộ mặt “ma cà rồng”, khi ra tòa bỗng chốc hóa ngây thơ!

Link Video: https://youtu.be/wE4iX_yAIBY

Khi đồng bào đang mắc kẹt tại xứ người, không biết bấu víu vào đâu, thì một tập đoàn “hút máu” liên minh nhau để trục lợi. Để thỏa mãn cơn khát cho tập đoàn “ma cà rồng” này, giá vé bị đẩy lên gấp từ 3 đến 5 lần giá vé thông thường. Trong khi đó, các nước trong khu vực không có một nước nào nâng giá vé. Vì thế mà người Việt ở nước ngoài muốn về Việt Nam, phải bay sang Campuchia, rồi đi đường bộ về Việt Nam. Đi 2 chặng đường nhưng vẫn rẻ hơn là bay trực tiếp. Thời kỳ Covid, người dân không có việc làm, gặp đủ khó khăn, vậy mà còn bị “hút máu” như thế, quả là độc ác vô độ.

Ma cà rồng là con quỷ hút máu, tập đoàn tội ác thực hiện chuyến bay giải cứu xứng đáng được gọi bằng cái tên “ma cà rồng”, quả không sai tí nào. Khi người dân bị mắc kẹt ở nước ngoài, là lúc họ cần đến tình đồng bào nhất, là lúc họ cần được quan tâm, chia sẻ khó khăn nhất, thì bên trong bộ máy chính quyền nổi lên một tập đoàn liên kết với nhau để hút máu họ.

Ai nhìn thấy cơ hội trong những điều kiện bình thường nhất, thì người đó có suy nghĩ hơn người. Những doanh nhân thành đạt thường hay nhìn ra những điều đó. Tuy nhiên, bên trong chế độ Cộng sản, thì người ta nhìn ra cơ hội trong thảm họa. Phải có đầu óc hơn người bình thường, cộng với sự ác tâm có sẵn, thì những con người ấy mới nhìn ra cơ hội trong thảm họa.

Không phải đến khi đại họa dịch Covid xảy ra, thì mới có chuyện có những kẻ trục lợi chớp cơ hội ra tay, mà trong những thảm họa khác cũng thế.

Còn nhớ, trong những trận lũ lụt hàng năm, khi đó, người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Nhưng chính quyền lại ngăn chặn những người làm từ thiện một cách tự nguyện, để gom về cho chính quyền quản lý, rồi từ đó chia chác nhau. Đây là câu chuyện không xa lạ gì trong nhiều năm qua. Miếng ăn quá béo bở nên một số nghệ sĩ bất nhân cũng đã hô hào từ thiện, để làm giàu cho bản thân.

Đại họa càng lớn thì quan chức càng tìm thấy cơ hội lớn. Chỉ riêng đại họa Covid – 19, Việt Nam đã xảy ra 2 đại án, đó là đại án Việt Á và đại án chuyến bay giải cứu. Nếu nói, khi thực hiện chính sách công có lợi cho xã hội, thì trong bộ máy chính quyền xảy ra tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Tuy nhiên, khi bàn về kế hoạch hút máu đồng bào, thì tất cả đều làm việc ăn khớp một cách rất chuyên nghiệp. Và từ đó hình thành nên bộ máy “ma cà rồng” hút máu đồng bào, không một chút xót xa.

Hình: Lời nói có vẻ “ngây thơ” của ông Tô Anh Dũng

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao câu nói của ông cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao – Tô Anh Dũng – rằng: “khi nhận 21,5 tỉ “không nhận thức được là hành vi vi phạm””. Trước đây, khi tham gia tập đoàn “ma cà rồng”, thì ông Tô Anh Dũng là một trong những “ma cà rồng” đầu đàn. Mà “ma cà rồng” được xem như một loài quỷ, một loài quỷ hút máu, một khi nó đã ra tay thì khó ai chạy thoát. Tuy nhiên, khi đứng trước vành móng ngựa, ông Dũng bỗng dưng hóa trẻ thơ, và trả lời tỉnh bơ như một “đứa trẻ lên ba” vậy, “không nhận thức được là hành vi vi phạm”.

Có người nhận xét với thoibao một cách chua chát rằng, việc biến hình nhanh chóng từ quỷ dữ sang trẻ thơ, cũng là một thứ quyền năng của quỷ đầu đàn. Con quỷ mà lúc nào cũng hiện hình là quỷ, thì con quỷ đấy không đáng sợ, nhưng con quỷ biết biến mình thành trẻ con để qua mắt người khác, thì con quỷ ấy đáng sợ gấp bội.

Vụ án chuyến bay giải cứu là vụ đại án lớn chưa từng có, với việc truy tố đến 18 án ở khung có mức tử hình. Đảng Cộng sản buộc phải thanh lọc thành phần này, vì thành phần này đã bị lộ. Hàng ngàn người dân tránh đi các chuyến bay Vietnam Airlines như tránh hủi, bởi khi đó, ai bước lên Vietnam Airlines cũng phải mất số tiền rất lớn, gấp từ 3 đến 5 lần giá vé bình thường.

Như vậy, trong hành trình tội ác của tập đoàn “ma cà rồng” này, không thể thiếu vai trò của Vietnam Airlines. Vậy thì câu hỏi dành cho ông Nguyễn Phú Trọng là, vì sao các lãnh đạo hãng bay Vietnam Airlines vẫn vô tội sao? Hay ông chống tham nhũng mà đang tạo ra vùng cấm khổng lồ?

Hình: Hễ có thảm họa là “ma cà rồng” hiện hình

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức, liệu Tô Lâm có dám bén mảng tới?

>>> Tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, ông Tô khích lệ Đinh Văn Nơi “phá thành lũy”?

>>> Đang thành “chúa chổm”, Vietnam Airlines réo “Bố Chính ơi! Cứu con”?

>>> Thế lực “ma ám” nào biến Phan Công Khanh thành “Thánh Gióng”?

Chính quyền cần phải biết xấu hổ vì có “lũ cán bộ mặc áo sọc” đứng trước tòa


Kasse animation 7.8.2023