Năm manh mối cho thấy Wagner Prigozhin đã chết hoặc đang ngồi tù

Nơi ở của thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin vẫn còn là một bí ẩn sau cuộc binh biến của ông ta

Tin đồn về bệnh ung thư, tóc giả và bí ẩn xoay quanh số phận của Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Wagner mất tích khi năm manh mối rùng rợn cho thấy gã điên nổi loạn đã chết.

Vladimir Putin có thể đã thanh trừng con chó cưng cũ của mình khi lãnh chúa vẫn im lặng và không ai rõ tung tích của ông ta, vài tuần sau cuộc binh biến bất thành của ông ta.

Suy đoán về số phận của Prigozhin đang lan tràn khi Điện Kremlin đưa ra một loạt các tuyên bố mâu thuẫn trong khi vẫn kín tiếng về nơi ở của thủ lĩnh Wagner.

Nhiều manh mối và nguồn tin gợi ý về khả năng ông ta đã chết- bao gồm cả cựu lãnh đạo Quân đội Hoa Kỳ Robert Abrams tuyên bố rằng tư lệnh phiến quân sẽ không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.

Cuộc nổi dậy của Prigozhin đã bị dập tắt sau khi ông ta đạt được một thỏa thuận cay đắng nhưng không rõ ràng với Putin – chấm dứt 24 giờ đáng kinh ngạc khi lực lượng của Wagner tiến đến cách thủ đô trong vòng 125 dặm.

Khi nước Nga gần như bị đẩy đến bờ vực, những sai lầm trong chế độ bạo chúa đã lộ ra cho tất cả mọi người thấy.

Bây giờ, có vẻ như Putin hoang tưởng đang sẵn sàng phòng thủ, củng cố quyền lực của mình và dường như loại bỏ các liên kết yếu.

Trong hậu quả của cuộc “đảo chính” nửa vời của Prigozhin, số phận của hàng ngàn lực lượng Wagner và thủ lĩnh cầm búa tạ của họ đã bị che giấu trong bí ẩn.

Keir Giles, một chuyên gia an ninh người Nga từ Chatham House, nói với The Sun: “Chúng tôi không biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.”

Ông nhắc đến câu nói mang tính biểu tượng của Winston Churchill rằng nhìn vào chính trị Nga “có thể so sánh với một cuộc chiến chó săn dưới một tấm thảm.”

Nếu Prigozhin được tha thứ cho tội lỗi của mình, thì “điều đó cho thấy sự rối loạn và chia rẽ sâu sắc trong bộ máy nhà nước Nga khiến Putin rơi vào tình trạng rất nguy hiểm,” Giles nói.

Những nhân vật nóng bỏng của Điện Kremlin đã biến mất một cách bí ẩn và có hệ thống – làm dấy lên sự hoảng loạn. Cuộc thanh trừng Putin đang diễn ra, và giờ đây có thể đã hết thời gian cho những kẻ nổi loạn nhất trong số họ.

Giles cho biết, việc thanh trừng những người không mong muốn hoặc bị thất sủng là “hoàn toàn bình thường” đối với chế độ Putin.

Những người thân cận của ông ấy “thường bị ‘loại bỏ’ nhưng họ có thể bị buộc đi xa, có thể đến một nơi mà họ không còn có thể thách thức Putin nữa.”

Giles cho biết Prigozhin – người “không còn gì để mất” – có thể đã mất tất cả nếu Putin thực hiện lời hứa “trừng phạt” kẻ nổi loạn Wagner.

Nó xuất hiện khi một bức ảnh chụp Prigozhin trong bộ đồ lót lan truyền trên Telegram làm dấy lên đồn đoán về nơi ở của lãnh chúa.

Bức ảnh được một kênh Ukraine chia sẻ cho thấy ông chủ Wagner đang ở trong một căn lều quân sự nhưng vẫn chưa rõ nó được chụp ở đâu và khi nào – làm tăng thêm bí ẩn xung quanh số phận của ông ta.

Các báo cáo mâu thuẫn cho rằng nó được thực hiện vào ngày 12 tháng 6 trước cuộc đảo chính thất bại của Prigozhin trong khi những báo cáo khác cho rằng nó được thực hiện một tháng sau đó tại một căn cứ ở Osipovichi ở Belarus.

  1. Cựu tướng Mỹ tuyên bố Prigozhin đã chết hoặc đang ngồi tù

Cựu lãnh đạo Quân đội Hoa Kỳ Robert Abrams đã tự tin tuyên bố trong tuần này rằng Prigozhin không có tương lai – và nói rằng ông không tin Prigozhin còn sống.

Vị tướng về hưu nói: “Đánh giá cá nhân của tôi là tôi nghi ngờ việc chúng ta sẽ gặp lại Prigozhin một cách công khai.”

Ông nói với ABC News: “Tôi nghĩ Prigozhin sẽ lẩn trốn, hoặc bị tống vào tù, hoặc bị xử lý theo cách khác, nhưng tôi nghi ngờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Prigozhin nữa.”

Khi được hỏi liệu Prigozhin còn sống hay không, Abrams trả lời: “Cá nhân tôi không nghĩ rằng Prigozhin còn sống, và nếu còn sống thì Prigozhin đang ở trong tù ở đâu đó.”

Điện Kremlin cho đến nay vẫn giả vờ không quan tâm đến nơi ở của Prigozhin – nói rằng họ không có “khả năng” hay “mong muốn” theo dõi các hành động của Prigozhin.

  1. Putin khẳng định Tập đoàn Wagner ‘không tồn tại’

Vào thứ Sáu, nhà độc tài Nga khẳng định rằng Wagner – đội quân đánh thuê hùng mạnh thực hiện mệnh lệnh của ông ta trên khắp thế giới – không còn tồn tại.

Ông nói với tờ Kommersant của Nga: “Nhưng Wagner không còn tồn tại.”

Nó diễn ra chỉ vài tuần sau cuộc nổi dậy nửa chừng của họ đã làm rung chuyển chế độ của Putin.

Không có luật về các tổ chức quân sự tư nhân. Đơn giản là nó không tồn tại,” ông Putin nói.

Những bình luận gây sửng sốt càng làm dấy lên suy đoán rằng bạo chúa Nga đang ám chỉ một cách khó hiểu về cái chết của thủ lĩnh của nhóm.

Keir Giles coi đó là một nỗ lực của Putin nhằm “tái lập quyền lực của mình” và lấy lại câu chuyện.

Ông ấy muốn quay trở lại viễn tưởng rằng Wagner không thuộc về nhà nước Nga, quay trở lại vùng thoải mái của Nga rằng đen là trắng và trắng là đen,” ông nói với The Sun.

  1. Cuộc gặp ‘giả’ giữa Putin và Prigozhin

Giữa những tuyên bố trái ngược nhau được đưa ra bởi những người thân cận của Putin trong tuần này, điều đáng ngạc nhiên nhất là cuộc gặp được cho là cửa sau giữa Putin và Prigozhin vào cuối tháng trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo rằng Putin đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp bí mật với Prigozhin vào ngày 29 tháng 6 – chỉ 5 ngày sau cuộc nổi dậy của ông.

Tuyên bố kỳ lạ cho thấy rằng thay vì đến Belarus theo thỏa thuận lưu vong, Prigozhin được chào đón trở lại các sảnh mạ vàng của Điện Kremlin.

Peskov cho biết 35 người đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba giờ với Prigozhin, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao trong đội quân sát thủ được trả lương của ông ta, khi họ thảo luận về lý do của cuộc binh biến.

Trong cuộc gặp, Putin được cho là đã đưa ra “đánh giá” về những nỗ lực của Tập đoàn Wagner ở Bakhmut cũng như cuộc binh biến.

Người ta cũng tuyên bố một cách kỳ lạ rằng Putin đã ra lệnh cho đồng minh cũ của mình “mang đầu của Volodymyr Zelensky trở lại.”

Nếu đúng, điều đó cho thấy Putin đã thực hiện một bước ngoặt đáng xấu hổ sau khi lên án Prigozhin là “kẻ phản bội.”

Tuy nhiên, không có hình ảnh nào về cuộc họp bị cáo buộc được công bố.

Và các chuyên gia nghi ngờ về hội nghị thượng đỉnh khủng hoảng được báo cáo, bao gồm cả Tướng Adams, người đã đặt câu hỏi về tính xác thực của nó.

Tôi sẽ ngạc nhiên nếu chúng ta thực sự nhìn thấy bằng chứng xác thực rằng Putin đã gặp Prigozhin. Tôi nghĩ đó là một sự dàn dựng cao,” ông nói.

Trong khi đó, Keir Giles nói với The Sun “Có vẻ như không có khả năng.”

Tuy nhiên, ông nói thêm: “Nhưng toàn bộ cuộc đào thoát khó có thể xảy ra, đó là một bước ngoặt khác trong điều kỳ quái mà chúng ta đã thấy, không có gì khó tin hơn những gì đã xảy ra.”

  1. Thủ lĩnh Wagner ‘mắc bệnh ung thư’

Những người trong điện Kremlin đã tuyên bố rằng chẩn đoán ung thư của kẻ hiếu chiến có thể đã thúc đẩy quyết định khởi động cái gọi là “cuộc tuần hành vì công lý” của ông ta.

Các nguồn tin cho rằng Prigozhin đã trải qua “nhiều năm điều trị tích cực” cho bệnh ung thư dạ dày trước khi thuyên giảm.

Một cựu lính đánh thuê của Wagner cũng cho biết Prigozhin “không còn gì để mất” khi đối đầu với người bạn cũ Putin vào tháng trước.

Nguồn tin giấu tên cho biết: “Đây là một người đàn ông bị cắt dạ dày và ruột!”

Trong một cuộc đột kích của FSB vào biệt thự ở St Petersburg của Prigozhin hồi đầu tháng này, người ta đã tìm thấy các tài liệu tương ứng với việc điều trị bệnh ung thư của Prigozhin.

Một trong nhiều hộ chiếu được tìm thấy có tên “Dmitry Geiler,” một bệnh nhân “Siêu VIP” tại một phòng khám chuyên khoa có liên hệ với Putin.

Thiết bị y tế cũng được cho là đã xuất hiện trong cuộc đột kích, làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Prigozhin đang được điều trị ung thư tại nhà.

  1. Hai tướng hàng đầu có liên hệ với Prigozhin biến mất

Khi Putin cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi sự điềm tĩnh như thường lệ trong công việc, dường như có sự hỗn loạn đằng sau hậu trường khi bè lũ bạo chúa ở Điện Kremlin giảm dần về số lượng.

Và bây giờ người ta sợ rằng Prigozhin có thể là người tiếp theo trong một hàng dài các cuộc thanh trừng.

Tướng Serge Surovikin – nổi tiếng với những cuộc điều động tàn nhẫn – đã không xuất hiện kể từ ngày 24 tháng 6 giữa những tin đồn rằng ông biết về kế hoạch của Prigozhin.

Cựu chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine – được gọi là Tướng Armageddon – được cho là đã chết sau khi biến mất gần ba tuần và không nhớ đến sinh nhật của vợ.

Không lâu sau khi Surovikin công bố một video kêu gọi bất thường kêu gọi những người lính đánh thuê chấm dứt cuộc nổi loạn của họ vào tháng trước, nhiều báo cáo cho rằng ông ta đã bị bắt và đang bị thẩm vấn.

Người ta đồn đại rằng người cứng rắn trong quân đội đã biết trước về âm mưu của Wagner nhằm lật đổ các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga – một tuyên bố đã được tình báo Hoa Kỳ xác nhận.

Surovikin được cho là thân cận với thủ lĩnh Wagner, người đã nhiệt tình ca ngợi ông trước công chúng là chỉ huy quân sự tài ba nhất của Nga.

Surovikin là một người huyền thoại, ông ấy được sinh ra để trung thành phục vụ Tổ quốc,” Prigozhin cho biết vào tháng 10 năm ngoái.

Đổ thêm dầu vào lửa, Andrei Kartapolov, người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc phòng của Nga, cho biết Surovikin “hiện đang nghỉ ngơi, anh ấy không rảnh vào lúc này.”

Người tiếp theo trong làn đạn của một Putin đầy hận thù được cho là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yevkurov.

Trong cuộc nổi dậy ngắn ngủi, vị tướng bị sỉ nhục đã bị Prigozhin bắt giữ cùng với Bộ chỉ huy Chiến tranh của ông ta, bị hạ gục mà không có một phát súng nào được bắn.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh báo cáo rằng Yevkurov đã vắng mặt một cách đáng chú ý trong sự xuất hiện trên truyền hình của lãnh đạo quân đội Nga.

Và thêm vào âm mưu, kẻ thù không đội trời chung của Prigozhin, Tướng Gerasimov cũng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tổng tham mưu trưởng đôi khi đã biến mất sau hậu quả hỗn loạn của cuộc nổi dậy chớp nhoáng của Wagner, mặc dù gần đây ông đã xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn tại trụ sở chỉ huy quân sự.

Kênh Rybar, một blog quân sự nổi tiếng của Nga được viết bởi cựu dịch giả quân đội Mikhail Zvinchuk, tuyên bố Gerasimov hiện “không liên quan gì đến các hoạt động quân sự.”

Teplinskiy được mô tả là “trên thực tế phụ trách hoạt động [quân sự] ,” theo tờ Moscow Times.

Trong khi số phận của Prigozhin vẫn còn mờ mịt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Wagner đang bàn giao vũ khí của mình cho quân đội Nga.

Đoạn phim xuất hiện cho thấy một đoàn quân Wagner đang di chuyển ở Nga – 19 ngày sau cuộc hành quân bị hủy bỏ của họ ở Moscow.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> ĐakLak: cấp phép cho một công ty Trung Quốc đầu tư vào danh mục cấm.

>>> “Tôi đã hiểu vì sao người ta xin lỗi bác Trọng”

>>> Ông Tô Anh Dũng nộp lại 16 tỉ đồng tham nhũng

>>> “Cóc” còn nhiều nhưng ông Tô sẽ bắt được bao nhiêu?

Cựu Tù nhân Lương tâm Lê Anh Hùng kể về khoảng thời gian địa ngục trong Trại Tâm thần.


Kasse animation 7.8.2023