Lính ông Tô đi VinFast bắt trộm dê. Nguồn gốc từ “thượng bất chính”?

Ngày 11/3 vừa qua, Bộ Công an cho kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân, ông Trần Minh Hưởng, Trung tướng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, có bài viết “Cần, kiệm, liêm, chính” là chuẩn mực đạo đức, là tiền đề để xây dựng hình ảnh người giáo viên Học viện Cảnh sát Nhân dân”. Nói chung, ông ta viết cũng như bao nhà báo Cộng sản khác, toàn là từ ngữ đao to búa lớn quen thuộc. Họ viết toàn những điều cao đẹp, nhưng thực chất có phải vậy hay không lại là chuyện khác.

Đây là những gì ngành công an hô hào

“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”, cứ nhìn những gì ngành công an làm thì sẽ biết thôi. Bao năm qua, bao nhiêu ban ngành học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng kết quả được gì? Đạo đức quan chức ở mức nào, đạo đức đảng viên ở mức nào và đạo đức của người công an ở mức nào? Không biết, liệu đạo đức tệ hại của người Cộng sản là do tấm gương tệ hại, hay là do người học tệ hại?

Xét người đứng đầu là Bộ Công an, thì ông Tô Lâm là con người thế nào, liệu có gương mẫu, liệu có đạo đức tốt hay không? Một khi người lãnh đạo không ra gì thì lính dưới quyền của họ cũng chẳng khá khẩm hơn được. Bản thân ông Tô Lâm nhúng tay vào thương vụ Mobifone mua AVG, vậy thì, lính của ông có thể liêm khiết được hay không? Lính thấy “chủ soái” của họ bất chấp luật pháp quốc tế, cho quân sang Đức và sang Thái Lan bắt cóc người, thì họ có biết thượng tôn pháp luật được hay không?

Công an “bắt nhầm” dê của dân

Theo báo Lao Động cho biết, chiều ngày 26/6, mạng xã hội xuất hiện clip về việc nhiều người dân xã An Phú (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), vây quanh chiếc xe ô tô biển kiểm soát 30G – 579xx, vì cho rằng, những người trong xe bắn và lấy dê của người dân trên địa bàn. Theo clip ghi lại, người dân phát hiện trong cốp xe ô tô có một bao tải, bên trong đựng một con dê. Đồng thời, hình ảnh từ video cho thấy, trong xe có vật dụng như súng có ống ngắm.

Một lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sự việc mà dư luận đang quan tâm là có thật. Người này cũng cho hay, theo báo cáo của Công an huyện, vào giờ nghỉ trưa, 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, cùng đi bắn chim, và đã bắn nhầm vào dê của người dân thả trên núi, thuộc địa bàn xã An Phú (huyện Mỹ Đức).

Chiếc xe 30G – 579xx được cộng đồng mạng xác định là chiếc xe VinFast Fadil, tuy nhiên, như một phản xạ tự nhiên, báo chí không đăng ảnh chiếc xe này. Không biết vì lý do gì. Nếu có đăng ảnh thì cũng chẳng có vấn đề gì, vì hành động phạm pháp này là lỗi của con người, chứ không phải là lỗi của chiếc xe.

Đấy chỉ là hình ảnh của trường hợp riêng lẻ, không phải cảnh sát nào cũng trộm cắp. Tuy nhiên, để có được cảnh sát có đạo đức, biết thượng tôn pháp luật thì e là khó tìm. Lực lượng cảnh sát Việt Nam rất hay hô hào về trách nhiệm, về đạo đức trên báo chí, nhưng sự thật thì không phải vậy.

Ăn cắp con dê tội không lớn, nhưng nó cho thấy đạo đức của người “Công an Nhân dân”. Khẩu hiệu “vì nước quên thân vì dân phục vụ” vẫn chỉ là khẩu hiệu. Với xã hội Công an trị, thì chẳng có công an nào lại “vì dân phục vụ” cả. Khẩu hiệu thật sự của ngành Công an là “còn Đảng còn mình”, tức là, họ được lập ra là vì Đảng, chứ chẳng vì dân gì hết.

Ăn cắp con dê không nguy hiểm cho xã hội, nhưng nhiều người không ăn cắp lại nguy hiểm hơn. Những người công an xem thường mạng dân, bức cung nhục hình, gây ra bao cái chết oan ức, gây ra bao nhiêu án oan, thì đấy mới đáng sợ hơn rất nhiều. Ngành Công an không hề làm cho người dân yên tâm hơn, mà ngược lại, họ còn khiến dân cảm thấy bất an hơn.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://laodong.vn/xa-hoi/xac-minh-vu-cong-an-ban-nham-de-cua-nguoi-dan-o-huyen-my-duc-1209470.ldo

https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/can-kiem-liem-chinh-la-chuan-muc-dao-duc-la-tien-de-de-xay-dung-hinh-anh-nguoi-giao-vien-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-d2-t34519.html

 

Kasse animation 7.8.2023