Phương Hằng lắng xuống, Vy Oanh “trồi lên”!

Hồi đầu tháng 6, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng một lần nữa bị hoãn xét xử. Cho tới lúc này, số người chống bà Phương Hằng bị bắt chỉ mới 2 người, đó là nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ, trong khi đó, danh sách mà bà Hằng đâm đơn kiện là 35 người. Cuộc chiến pháp lý vẫn đang tiếp diễn và càng phức tạp, khi mà trong trại giam, nhà báo Hàn Ni muốn kéo chân ông Huỳnh Uy Dũng, và cả con trai bà Phương Hằng cũng muốn cáo buộc chồng của mẹ cậu ta là đại gia Dũng Lò Vôi.

Ngoài một nhà báo và một luật sư bị tạm giam, thì giới nghệ sĩ, chính quyền Cộng sản chưa tóm ai. Đặc biệt là các ca sĩ đã quỵt tiền từ thiện của bà con miền Trung trong thời gian lũ lụt. Ông thầy lang chuyên chữa bệnh bịp Võ Hoàng Yên chưa thấy bị chính quyền sờ gáy, cũng là một câu hỏi to tướng về những uẩn khuất trong mối quan hệ của ông thầy lang này.

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng, là câu nói hợp với giới nghệ sĩ bẩn hiện nay. Nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp được 14 tỷ nhưng không phát cho đồng bào. Đến khi bị cộng đồng mạng chất vấn thì Hoài Linh mới đi làm từ thiện qua loa để lấy hình ảnh, mục đích là chống đỡ đối với những lời chỉ trích nhắm vào ông.

Hoài Linh là người thành danh ở hải ngoại, nhưng chạy theo tiếng gọi đồng tiền mà trở về nước để làm giàu. Bởi với thị trường 100 triệu dân, đây là nguồn khai thác vô tận cho nghề diễn, mà đặc biệt là nghề diễn hài như ông Hoài Linh. Quả thực, ông Hoài Linh đã kiếm rất nhiều tiền, vì vậy, ông có thể xây nhà thờ tổ nghề với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Nếu không tham tiền từ thiện thì Hoài Linh không bị khán giả quay lưng như bây giờ. Mà khi bị khán giả quay lưng, thì cũng đồng nghĩa với việc bị thất thu. Ngày nay, chính quyền Cộng sản chưa động gì đến Hoài Linh, có lẽ vì ông này đã có cống hiến cho Cộng sản, ít nhất là ru ngủ người dân bằng những vở hài nhảm.

Sau thời gian lặn mất, giờ Vy Oanh “trồi lên”

Giới nghệ sĩ thì cũng lắm kẻ này người nọ. Người háo danh đầy, người tham lam cũng chẳng thiếu. Trong đó cũng có những người tử tế, nhưng người tử tế thường bị những kẻ tham danh và hám tiền vùi mất. Tất cả tạo thành một bức tranh Showbiz bát nháo, chẳng ra gì. Giới showbiz hiện nay dẫn dắt tuổi trẻ Việt Nam đi vào những ngõ cụt, với những thị phi và đấu đá lẫn nhau.

Nếu không có bà Phương Hằng, thì có lẽ, showbiz cứ ung dung tạo bẩn xã hội. Bà Nguyễn Phương Hằng tấn công trực diện vào cái xấu, nhờ đó, phần nào giúp khán thính giả của bà nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra trong giới này. Vì quậy cho cặn bẩn nổi lên mà bà Nguyễn Phương Hằng giờ đây phải trả giá, tuy nhiên, khi bà Hằng trả giá thì bà cũng kéo nhiều nghệ sĩ bẩn dính theo.

Ngoài nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bị xộ khám, thì bà Hằng cũng làm cho một số nghệ sĩ bị cấm xuất cảnh, trong đó có ca sĩ Vy Oanh. Ngày 28/3, mạng xã hội từng lan truyền thông tin, hình ảnh, ca sĩ Vy Oanh (tên thật Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, ngụ ở TP Thủ Đức) cùng luật sư đến trụ sở công an để làm việc theo giấy triệu tập. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của nữ ca sĩ khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật. Ngoài ra, Vy Oanh còn làm clip cầu cứu chính quyền Mỹ can thiệp, để cô được đi Mỹ.

Hồi giữa tháng 4, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của Vy Oanh đột ngột bị khóa. Cụ thể, Facebook cá nhân và trang Fanpage có tích xanh của cô đều không truy cập được. Thời điểm đó, phóng viên Dân trí liên hệ với Vy Oanh qua số điện thoại nhưng không liên lạc được. Sau 2 tháng, vấn đề liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng tạm lắng giờ Vy Oanh xuất hiện trên mặt báo.

Cấm xuất cảnh chưa chắc gì bị bắt, cấm xuất cảnh chỉ là cách mà Cảnh sát điều tra dễ dàng điều tra làm rõ. Cũng chưa chắc gì Vy Oanh vi phạm pháp luật. Cũng chưa chắc gì Vy Oanh là nghệ sỹ bẩn, có thể cô tham gia vào thị phi mà mang họa mà thôi. Tuy nhiên, nếu không có tội thì chẳng cần sợ làm gì.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/giai-tri/vy-oanh-lo-dien-ben-chong-con-noi-ro-ly-do-bien-mat-khoi-mang-xa-hoi-20230624150501184.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023