Cảnh sát đột kích vào chợ châu Á Berlin

Vào ngày 13 tháng 6, đã có một cuộc đột kích lớn của cảnh sát vào chợ châu Á tại Marzahner Strasse 17 ở Berlin và trong căn hộ riêng của một người đàn ông Việt Nam ở quận Lichtenberg của Berlin.

Đó là về nghi án buôn người từ Việt Nam sang Đức. Khoảng 100 nhân viên cảnh sát và hải quan Berlin đã làm nhiệm vụ từ 8h30 sáng đến 2h chiều. Theo văn phòng công tố Berlin, vụ đột kích xảy ra sau nhiều tháng điều tra chuyên sâu. Tuy nhiên, không ai bị bắt vì tội buôn người. Tuy nhiên, một người đàn ông đã bị giam giữ trong thời gian ngắn vì tội danh khác, nhưng đã được thả sau khi nộp khoản tiền phạt đến hạn.

Một người đàn ông Việt Nam 28 tuổi đã bị buộc tội buôn người. Hơn nữa, năm người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 17 đến 40 bị buộc tội biển thủ, giả mạo tài liệu và vi phạm Đạo luật cư trú. 14 người được tìm thấy có thể là nạn nhân của nạn buôn người. Cảnh sát đã mang theo rất nhiều bằng chứng như máy tính và thiết bị lưu dữ liệu để đánh giá.

Vì cuộc đột kích diễn ra vào thứ Ba khi thị trường châu Á đóng cửa nên không có sự xáo trộn nào đối với hàng xóm và khách hàng. Tuy nhiên, chồng của bà Trịnh Thị Mùi, người điều hành chợ, lên tiếng về việc lực lượng công an đã phá cửa. “Cảnh sát đã phá cửa một nhà kho chứa phụ kiện làm móng, một tiệm sửa xe và một tiệm bán hoa giả. Tôi thấy điều đó là không thể được. Lẽ ra họ nên gọi và chúng tôi sẽ mở cửa.” Việc cảnh sát hay công ty bảo hiểm sẽ bồi thường thiệt hại vẫn chưa được làm rõ.

Marina Mai

Kasse animation 7.8.2023