Đây là cách trùm lính đánh thuê kiếm được từ xác chết trong chiến tranh

Hình: Yevgeny Prigozhin, trùm lính đánh thuê Wagner

Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nhiều thị trấn và làng mạc đã bị san bằng. Một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ ​​cuộc chiến: Yevgeny Prigozhin (61), người đứng đầu nhóm lính đánh thuê “Wagner”. Ngoài công việc kinh doanh chiến tranh của mình, nhân vật người Nga cực đoan này đã xây dựng một công việc kinh doanh phụ béo bở.

Báo Đức giải thích nguồn thu nhập của kẻ thúc đẩy chiến tranh. Olga Romanova, nhà hoạt động nhân quyền người Nga và là người sáng lập tổ chức “Nước Nga sau song sắt” cho biết: “Nhà nước Nga hứa hẹn mức lương 200.000 rúp (2300 euro) mỗi tháng cho tất cả lính đánh thuê”.

Và đây chính là thứ mà Prigozhin dùng để lấp đầy túi tiền của mình. Mô hình kinh doanh bẩn thỉu của ông ta: Ông ta đưa những kẻ giết người và tội phạm khác ra khỏi tù để họ có thể phục vụ như những người lính. Ngoài việc trả lương, bọn tội phạm chủ yếu bị dụ dỗ bởi việc miễn án tù sau sáu tháng ở mặt trận. Chuyên gia Olga Romanowa giải thích: “Những người đàn ông này chỉ được trả lương sau sáu tháng ở mặt trận. Nhưng chỉ có rất ít người sống sót lâu như vậy. Người ta ước tính rằng các đơn vị của nhóm đã phải chịu thương vong lên đến 80 phần trăm cho đến nay. Tiền lương của những người chết sau đó sẽ bị nhóm ‘Wagner’ giữ lại.” Trong trường hợp thiệt mạng ở Ukraine, chính quyền Nga cũng hứa sẽ trả cho thân nhân của những người lính đánh thuê đã hy sinh cái gọi là “tiền quan tài” với số tiền năm triệu rúp (57.603 euro). Nhưng trong nhiều trường hợp, Prigozhin tự mình nhận số tiền đó.

Romanova nói: “Những năm trước đó, hầu hết những kẻ tội phạm đều sống trong các trại giam và ít hoặc không có liên hệ với gia đình. Nếu họ bị chết ở mặt trận thì sẽ không còn ai để nhận tiền. Prigozhin cũng giữ số tiền này cho riêng mình,”.

Những giao dịch tệ hại của Prigozhin cũng hoạt động theo những cách khác. Chuyên gia Romanova giải thích: “Những tù nhân có ai đó có thể trả cho Prigozhin một khoản tiền lớn để mua tự do cho họ. Sau đó, họ bị đưa đến vùng núi Chechnya, nơi họ phải ngồi tù 6 tháng. Sau đó, người ta nói rằng họ đã dành thời gian này ở Ukraine và họ được trả tự do“. Bằng cách này, nhiều kẻ giết người đã biến mất. Trong số đó, có một số kẻ giết người có liên quan đến vụ giết chính trị gia đối lập Boris Nemtsov († 2015).

Romanova khẳng định: “Tất nhiên, Prigozhin đã đạt được những lợi ích chính trị lớn nhất trong chiến tranh. Trước chiến tranh, ít người ở Nga biết ông ta. Hầu hết mọi người bây giờ đều biết ông ta là ai. Ông ta thậm chí còn được phép đóng vai một dạng đối lập trong chế độ.”

Trung Khoa – (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023