Vladimir Putin bị tay sai thủ lĩnh trung thành một thời gọi là “thằng khốn”

Vladimir Putin bị Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu đội quân đánh thuê Wagner của Nga coi là “thằng khốn”

Putin bị tay sai trung thành một thời của mình gọi là “thằng khốn” (nguyên văn tiếng Anh: Asshole)

Yevgeny Prigozhin – người đứng đầu đội lính đánh thuê Wagner của Nga – đã tung ra thách thức lớn nhất đối với chính quyền của bạo chúa.

Yevgeny Prigozhin đã chỉ trích tình trạng thiếu đạn đã giúp Ukraine giết người của ông ta.

Nhưng ông ta đã theo dõi một cuộc tấn công video vào “ông nội” Putin giữa một cuộc tắm máu ở Bakhmut.

Ông nổi giận với các chỉ huy quân sự ở Điện Kremlin: “Họ đang thu gom (đạn pháo) trong kho – tại sao? Không ai biết.”

Thay vì bỏ ra một quả đạn pháo để giết kẻ thù và cứu mạng những người lính của chúng ta, họ lại để những người lính của chúng ta chết — và ‘ông nội hạnh phúc’ nghĩ rằng điều này là tốt cho ông ấy. Nếu ông ấy đúng, thì Chúa phù hộ cho tất cả mọi người.”

Nhưng làm sao chúng ta thắng được cuộc chiến này, nếu tình cờ — và tôi chỉ đang suy đoán — hóa ra ông nội này hoàn toàn là một thằng khốn nạn?

Putin thường được các nhà phê bình gọi là “ông nội” ở Nga – hay là “ông nội Bunker.”

Nó diễn ra một ngày sau cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng hàng năm đầy nhục nhã của Putin ở Moscow, được trang trí bằng một chiếc xe tăng T-34 rỉ sét.

Ukraine hả hê rằng số lượng xe tăng diễu hành trong lễ kỷ niệm của Putin năm ngoái giờ đã bị nổ tung trong chiến tranh.

Ông chủ của Wagner, người có đội quân chứa hàng nghìn tội phạm mới ra tù, tuần trước đã tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và chỉ huy quân sự Valery Gerasimov.

Ông ta cảnh báo rằng sẽ rút quân của mình nếu họ không được cung cấp thêm đạn pháo – nhưng sau đó đã kiềm chế lại.

Trong bài phát biểu mới nhất của mình, Prigozhin nói thêm: “Những quả đạn mang lại tự do. Và nếu họ không cung cấp đạn được, nếu họ tiếp tục giữ chúng thì trước tiên chúng ta cần nhét nó vào lỗ đít của họ và ném họ vào tù.”

Những lời lẽ thô tục là một dấu hiệu khác của sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo Nga.

Trợ lý báo chí Moscow Dmitry Peskov từ chối thảo luận về cuộc tấn công của Prigozhin.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chuyển giao quyền lực tại Việt Nam diễn ra đằng sau cánh gà

>>> Thế lực ngầm lẫn thế lực nổi muốn hạ Đinh Văn Nơi, chỉ cần sảy chân là “tèo”?

>>> Ngoại giao Việt Nam luôn dùng tiêu chuẩn kép

>>> Sơn Tùng muốn “xâm lược Mỹ” và Mr Đàm xưng đế. Kẻ ảo tưởng, người vĩ cuồng

Ngoại giao Việt Nam luôn dùng tiêu chuẩn kép


Kasse animation 7.8.2023