Chủ tịch Thưởng, chàng ngố bị “ăn vả”

Còn nhớ ngày 4/4 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước đã đón tiếp Toàn quyền Australia David Hurley. Đây là buổi lễ tiếp nguyên thủ quốc gia bình thường như bao cuộc đón tiếp khác. Tuy nhiên, điều đáng nói là, lời nhắn mà ông Võ Văn Thưởng gửi đến Toàn quyền Úc, trong đó có đoạn như sau: “Đề nghị Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp; kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Australia để tiến hành hoạt động chống phá Việt Nam”.

Lời đề nghị “dở hơi” của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thứ nhất, Úc không có trách nhiệm bảo vệ Việt Nam, ai chống phá Việt Nam, đó là chuyện riêng của Việt Nam, không phải là trách nhiệm của Úc. Khi Đảng Cộng sản đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận, những quốc gia dân chủ đề cập vấn đề này, thì Đảng Cộng sản lại nói rằng “đó là việc nội bộ” của Việt Nam. Cái gian của Đảng Cộng sản Việt Nam là khi họ khủng bố dân, quốc tế lên tiếng, thì họ nói là chuyện nội bộ của họ, khi họ không thể đàn áp người Việt ở nước ngoài, thì họ lại bảo nước ngoài đàn áp giùm họ? Vậy thì chuyện nào mới là chuyện nội bộ của Việt Nam?

Điều thứ nhì là, những người Việt ở hải ngoại không hề chống phá Việt Nam, họ chỉ chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, lời nói của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, hoặc ông Chủ tịch nước ngây ngô, hoặc ông gian xảo đánh tráo khái niệm. Một trò mang bản chất của người khôn ranh ở Việt Nam.

Lời nói của ông Võ Văn Thưởng được báo chí bàn tán xôn xao một thời gian, làm phơi ra bộ mặt của ông Chủ tịch nước cho bàn dân thiên hạ tỏ tường. Úc là quốc gia văn minh, có độc lập, có tự chủ. Họ không như Đảng Cộng sản, cứ phải e sợ phương Bắc. Ngay cả với đất nước Trung Quốc có dân số gấp 56 lần dân số Úc mà họ cũng chẳng ngán. Họ chỉ làm những việc mà họ cho là đúng. Vậy lý do gì mà một ông Chủ tịch nước Việt Nam lại bảo Toàn quyền Úc rằng, Úc phải lo cho Việt Nam? Ông Chủ tịch nước Việt Nam hoặc dốt nát, hoặc non nớt, khi so sánh với các nguyên thủ trên thế giới.

Úc “vả vào mặt” Võ Văn Thưởng

Sau khi Toàn quyền David Hurley thăm Việt Nam không lâu, Úc phát hành đồng tiền xu hai đô la mới kỷ niệm cuộc chiến Việt Nam. Tổ chức mà quân đội Úc sát cánh cùng là quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ chiến đấu cho một nền tự do, tuy rằng nền tự do đó không thể giữ được, nhưng họ tự hào là họ đã làm nhiệm vụ cao cả. Đây là trách nhiệm quốc tế, vì một thế giới tiến bộ.

Được biết trên đồng tiền ấy, Úc có in hình chiếc trực thăng UH-1 nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam. Điều đặc biệt là, nước Úc in cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa trên đồng xu này. Lá cờ này hiện nay là đại diện cho người Úc gốc Việt và cũng là lá cờ của tự do, của văn minh đối với người Việt hải ngoại. Nước Úc đã từng hy sinh xương máu cho nền tự do của Việt Nam, nay họ in lên đồng xu lá cờ mà họ từng chiến đấu để bảo vệ nó, đấy là quyền của chính quyền Úc. Đấy là chuyện nội bộ của nước Úc.

Việc nước Úc cho in lá cờ vàng 3 sọc đỏ trên đồng tiền 2 đô la của họ cho thấy, Úc đã vả vào mặt “anh khờ” Võ Văn Thưởng. Một người đã leo lên đến chức Chủ tịch nước mà hoàn toàn mù tịt về đâu là ranh giới về quyền và nghĩa vụ của Việt Nam và nước khác.

Trước đây, người ta chê ông nguyễn Xuân Phúc là anh “hai lúa” làm Chủ tịch nước. Tuy nhiên, đấy chỉ là phong cách của ông cựu Chủ tịch nước, chứ ông cựu Chủ tịch Phúc không hề ngây ngô như ông Võ Văn Thưởng.

Võ Văn Thưởng thuộc thế hệ 7X mà lại hoàn toàn mù tịt về những giá trị mà thế giới văn minh đang bảo vệ. Thật tội nghiệp cho một ông nguyên thủ quốc gia và thật buồn cho một dân tộc. Dân tộc Việt Nam đâu thua kém dân tộc khác về trí tuệ, mà sao phải để một “anh khờ” đại diện cho mình? Bi kịch!

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023