Tổng thống Zelensky thề Ukraine sẽ sớm phản công khi Nga tức giận vì cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea

Zelensky đã xác nhận với thế giới ngày hôm qua rằng ‘sẽ có một cuộc phản công’

Tổng thống Zelensky đã mạnh dạn cảnh báo Moscow rằng một cuộc phản công đang đến ngay khi các máy bay không người lái bị nghi ngờ của Ukraine tấn công sâu vào Crimea.

Sẽ có một cuộc phản công,” một Zelensky mỉm cười nói hôm qua vài giờ trước khi Kiev bị cáo buộc tấn công sâu vào lãnh thổ của kẻ thù vào một kho nhiên liệu khẳng định thông điệp của ông dưới hình thức một địa ngục rực lửa.

Tại một cuộc họp báo vào thứ Sáu, Tổng thống Zelensky đã được hỏi về cuộc phản công được đồn đại của Ukraine: “Tại thời điểm này, ông có thể nói gì?

Câu trả lời của ông ấy rất đơn giản: “Sẽ có một cuộc phản công.”

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine làm nổ tung một kho nhiên liệu lớn ở thành phố Sevastopol do Nga chiếm đóng vào đầu giờ sáng nay cho thấy ý định đánh trả Nga của Kiev ngày càng táo bạo.

Nó khiến Nga nổi giận và một kênh chiến tranh đe dọa: “Để loại trừ những chuyến bay không người lái như vậy, cần phải chuyển biên giới của Ukraine sang Ba Lan, hoặc để Ukraine ngừng tồn tại hoàn toàn.”

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có lẽ được cho là để trả đũa việc Nga ném một loạt tên lửa vào các thành phố của Ukraine khi mọi người đang ngủ vào sáng thứ Sáu trong cuộc không kích quy mô lớn đầu tiên trong hai tháng.

Nó trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tháng, đặc biệt là ở thành phố Uman, nơi một tên lửa đánh trúng một tòa nhà chung cư.

Số người chết hiện đã tăng lên 23 người, trong đó có 4 trẻ em khi các nhân viên cứu hộ vẫn đang cố gắng dập tắt ngọn lửa âm ỉ và dọn dẹp các mảnh vỡ.

Ukraine không nhận trách nhiệm về vụ tấn công Crimea sáng nay nhưng phát ngôn viên quốc phòng Andriy Yusov mô tả vụ nổ là “sự trừng phạt của Chúa” đối với thảm kịch ở Uman.

Trong một bài phát biểu ngày hôm nay, Zelensky đã nói rõ ý định tấn công lại một nước Nga đang suy yếu sau 14 tháng chiến đấu trong một cuộc chiến mệt mỏi gợi lại hình ảnh của cuộc chiến kiểu chiến hào trong Thế chiến thứ nhất.

Nga đã trở nên yếu hơn nhiều kể từ đó. Họ đã mất một lượng lớn nhân lực hùng hậu – những người lính chuyên nghiệp chứ không phải những người được huy động,” Pravda đưa tin Zelensky nói với truyền thông Scandinavia,

Ông nói tiếp: “Họ là một cường quốc, và họ có nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng tâm lý đã thay đổi nhiều kể từ thời điểm đó. Chúng tôi đã thấy điều này trong chiến dịch Kherson.”

Họ sợ, họ sợ chết. Tôi nghĩ tinh thần của họ đã suy sụp. Họ không hiểu chuyện này xảy ra như thế nào: ‘Chúng tôi đã đến Kyiv, chỉ hai ba ngày nữa là xong…’ Họ suy sụp tinh thần.”

Zelensky đã cảnh báo trở lại vào tháng 3 rằng việc lấy lại Crimea do Nga sáp nhập sẽ gây tổn thất nặng nề cho Ukraine. Tuy nhiên, ông ấy nhìn thấy kết quả khác bây giờ.

Tình hình rất khác so với năm ngoái. Vì vậy, nó có thể khác liên quan đến Crimea,” ông nói.

The Sun Online trước đây đã đưa tin về cách lực lượng phản công của Ukraine có thể đưa ra quyết định đầy tham vọng nhằm tập trung nỗ lực của họ vào việc cuối cùng chiếm lại Crimea, nơi đã nằm trong tay Nga kể từ năm 2014.

Tướng Hodges, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, nói với The Sun: “Điều quan trọng là giành được Crimea – đó sẽ là địa hình quyết định. Một khi Crimea được giải phóng, tất cả sẽ kết thúc, nó thay đổi mọi thứ.”

Ukraine biết rằng sẽ không bao giờ an toàn nếu không lấy lại Crimea.”

Ông tin rằng cuộc tấn công dữ dội này sẽ liên quan đến việc tấn công các căn cứ không quân của Nga, các cuộc tấn công đầy tham vọng vào Hạm đội Biển Đen của Nga và nhắm vào các trung tâm chỉ huy & hậu cần nằm sâu trong lãnh thổ do kẻ thù kiểm soát ở Crimea.

Cuộc tấn công hôm nay vào kho nhiên liệu của Sevastopol có thể báo hiệu sự khởi đầu của một kế hoạch như vậy.

Bản thân cuộc chiến đang đến hồi quyết định sau khi Nga thất bại trong bất kỳ nỗ lực tấn công mùa đông khi các lực lượng của họ bị cầm chân trong trận chiến đẫm máu giành Bakhmut.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang chờ đợi các vũ khí và phương tiện chiến tranh quan trọng của phương Tây, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép, đi vào hoạt động đầy đủ và sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có máy bay chiến đấu F-16, Zelensky hôm nay tuyên bố rằng cuộc phản công sẽ tiếp tục.

Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều… Nhưng chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ không trì hoãn việc này và chúng tôi sẽ bắt đầu ngay cả trước khi chúng tôi có F-16 hay bất kỳ thứ gì khác.”

Chúng tôi vẫn còn vài tháng trước khi bắt đầu huấn luyện máy bay phản lực, và chỉ khi đó chúng tôi mới bắt đầu… Không, mọi chuyện sẽ không như thế này. Chúng tôi sẽ bắt đầu… và tiến về phía trước,” ông nói.

Ngoài tiền tuyến, một làn sóng mới gồm hàng nghìn binh sĩ Ukraine quyết tâm bảo vệ quê hương của họ đang bận rộn huấn luyện ở nước ngoài với vũ khí phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết hôm thứ Sáu: “Ngay khi có ý Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ thực hiện.”

Mặc dù không ám chỉ thời điểm điều đó có thể xảy ra, nhưng ông nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng ở mức độ cao” và vũ khí phương Tây mới chuyển giao sẽ mang lại cho nước này “nắm đấm sắt” để đánh bại Nga.

Khi Kiev cảnh báo rằng công tác chuẩn bị cho cuộc phản công gần như đã hoàn tất, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg xác nhận gần như tất cả các phương tiện chiến đấu như hứa hẹn đã được chuyển giao cho Ukraine.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trần Lưu Quang được chọn “lính đánh hạ”. Kế hoạch hạ Thủ đang dần rõ

>>> Khởi tố nhưng không dám bắt, loại Công an “thỏ đế” nhiều như rươi

>>> Nuốt không trôi nhả ra, đại gia Điếu Cày học bài của Đảng

>>> Gươm trong tay, Thủ tướng không lo chiến chỉ lo “chém gió”

Cần bỏ qua ý thức hệ vì lợi ích quốc gia


Kasse animation 7.8.2023