Chủ tịch V.V Thưởng bị “hoang tưởng” hay trí tuệ chưa đủ lớn?

Từ thời học sinh sinh viên cho đến lúc làm Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng hoàn toàn học tập trong nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa. Ông tham gia chính trị, bắt đầu với tư cách là Đoàn trường, rồi đến Thành Đoàn TP. HCM, sau đó là Trung ương Đoàn. Gần như ông Võ Văn Thưởng không nhìn thấy được ánh sáng văn minh của các nền dân chủ tiến bộ trên thế giới.

Sùng bái cá nhân là một liều thuốc độc, một khi nó đã được tiêm vào cơ thể thì người đó trở thành một loại zombie, chỉ bị điều khiển. Ông Võ Văn Thưởng đã bị ý thức hệ Cộng sản điều khiển và ông cứ như thế đi trên con đường quan lộ đã được vạch sẵn.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp Toàn quyền Australia David Hurley

Cá Vồ được sinh ra trong trong ao nước đục, thì nó không biết, trên đời này có loại cá sống trong ao nước trong sạch hơn, mang một hình dáng sang hơn nó, đẹp hơn nó, đấy là loài cá chép Koi. Thực sự, với cuộc đời chỉ sống trong ao bẩn, con cá Vồ mạnh nhất trong ao cũng chỉ biết thức ăn của nó là những gì người ta cho vào ao bẩn ấy mà thôi, nó sẽ nghĩ cá Koi cũng giống nó. Đó là điều dễ hiểu.

Dự dốt nát khi quan chức được đào tạo trong môi trường Cộng sản nó tựa như loài cá Vồ. Các quan chức Cộng sản khi mới lên ngồi ở vị trí đứng đầu Chính phủ hay đứng đầu Nhà nước, thường họ tự biến mình thành những anh hề trước con mắt các lãnh đạo thế giới.

Còn nhớ ngày 27/9/2013, ông Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò Thủ tướng Việt Nam đi thăm Cộng hòa Pháp, gặp Thủ tướng Pháp khi đó là ông Jean-Marc Ayrault. Không biết thư ký viết diễn văn thế nào mà ông lại đọc sai tên Thủ tướng Pháp thành “Giăng Mắc Ê Rô”. Sau đó, hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng bị kênh truyền hình Canal+ của Pháp đem ra làm trò cười trong một chương trình giải trí.

Hồi tháng 12/2016, trong buổi lễ kỷ niệm ở Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam khi đó, đã đọc trước quan khách quốc tế và trước ống kính truyền hình Việt Nam là: Cờ Lờ Mờ Vờ. Câu chuyện này sau đó trở thành đề tài diễu cợt của cư dân mạng.

Hầu hết các quan chức thế hệ 5X trở về trước đều rất dốt về ngoại ngữ hội nhập Phương Tây. Còn tư tưởng thì ngập trong mớ lý luận Mác Lênin, chẳng hiểu gì về những giá trị triết học tiến bộ mà thế giới văn minh đang truyền dạy. Triết học Mác Lênin và Chủ nghĩa Xã hội là những thứ độc hại, những con người đã bị nhiễm nó không bao giờ có thể dẫn đất nước tiến lên cùng với thế giới văn minh.

Thế hệ 6X bắt đầu có những người tiếp xúc với giáo dục phương Tây như ông Vũ Đức Đam, ông Phạm Bình Minh, ông Hoàng Trung Hải vv… là những người nói tiếng Anh thông thạo. Những người này đóng vai trò lãnh đạo quốc gia, ít nhất họ cũng không bôi nhọ hình ảnh Việt Nam như ông Nguyễn Tấn Dũng hay ông Nguyễn Xuân Phúc.

Đến thế hệ 7X, nếu không tiếp xúc với giáo dục phương Tây thì chẳng khác nào bộ tộc “trong rừng Amazon” Nam Mỹ, hay các bộ tộc trong sa mạc Kalahari ở châu Phi. Ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, gần như là con người Cộng sản thuần chủng. Ông ta không biết tí gì về ánh sáng văn minh xứ dân chủ, nên khi tiếp Đặc mệnh Toàn quyền Australia, ông đã đặt vấn đề rất ngây ngô. Ông Thưởng đã nói với Toàn quyền Australia David Hurley rằng, Canberra nên kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố, có thể sử dụng lãnh thổ Australia để tiến hành các hoạt động bị cho là “chống phá Việt Nam”.

Australia là một quốc gia dân chủ, ở đây, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ, quyền biểu tình vv… được tôn trọng. Không bao giờ có chuyện chính quyền Úc lại can thiệp vào những “chuyện tầm phào” vậy. Thật tội nghiệp cho ông Chủ tịch nước Việt Nam, đã là thế hệ 7X rồi mà vẫn còn ngu dốt như thế hệ 5X trước đây. Không biết, ông Thưởng đại diện giá trị nào của nước Việt, ngoài những thứ u mê mà ông đã nhiễm từ nền giáo dục Cộng sản và cả những giá trị Mác Lênin mà ông đã nhiều năm tiêu hóa.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-australia-look-to-upgrade-ties-to-comprehensive-strategic-04042023092651.html

 

 

Kasse animation 7.8.2023