Muốn “đả hổ”, ông Trọng “bổ” đàn ruồi

Việc ép ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế Chủ tịch nước là một thành công lớn của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, đấy không phải là thành công cuối cùng, bởi trong Tứ Trụ, còn một trụ rất vững, và cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể làm gì được.

Câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm vào ghế Chủ tịch nước được bên trong tuồn tin ra ngoài ngay từ những ngày đầu năm 2022, và phải mất gần cả năm sau ông Trọng mới thổi bay được ghế Chủ tịch nước, sau khi đã thổi bay 2 ghế Phó Thủ tướng. Để hạ được ông Nguyễn Xuân Phúc, không thể chỉ truất phế ông Phúc là xong, mà phải truất phế cả hai thuộc cấp của ông Phúc lúc ông còn làm Thủ tướng. Mà truất hai ông Phó Thủ tướng này cũng là một quá trình.

Đấy là con đường truất phế một chân trụ yếu, còn chân trụ mạnh thì chuyện càng không đơn giản, mà có khi cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Trước khi đốn được trụ Thủ tướng, cũng cần phải đốn nhiều thuộc hạ của ông Thủ. Mà đốn cấp Bộ trưởng, câu chuyện không đơn giản cứ muốn là đốn.

Vụ đăng kiểm đang là vụ án lớn, nó thuộc về tiêu cực của Bộ Giao thông Vận tải. Có thể đây là vụ án dẫn đến quy trách nhiệm cho ông Phạm Minh Chính. Vụ án này tuy có quy mô lớn, nhưng hiện nay, việc bắt bớ vẫn chưa lan đến quan chức cấp Bộ. Cần đợi thêm thời gian, liệu ông Tô Lâm có thể giúp được ông Trọng khui đến đâu trong vụ án này?

Ngày 7/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư, để xem xét và thi hành kỷ luật cán bộ. Đây là hành động ra tay hàng loạt với những quan chức đã dính chàm, đặc biệt là quan chức cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã cho Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cựu Phó Bí thư Thị uỷ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Văn Hải, cựu Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư Đảng uỷ, cựu Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; ông Hà Công Thẻ, cựu Tỉnh uỷ viên, cựu Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Ông Nguyễn Phú Trọng cho “đập ruồi”

Ở tận trên cao, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chủ trì cho Ban Bí thư đập những “con ruồi” nhỏ nhoi, tuy nhiên, số lượng “ruồi” mà ông Trọng ra tay đập lần này là rất đáng kể. Không phải ông Nguyễn Phú Trọng là ông “trùm của trùm” mà lại đi đánh các quan chức cấp huyện, nếu ông cứ chú ý đến quan chức cấp huyện thì có khi ông sống đến 2 đời cũng không đập hết, vì quá nhiều. Nhưng tại sao ông Trọng lại quan tâm đến quan chức cấp thấp như thế? Câu trả lời là, có thể, những quan chức này là đầu mối để lần ra những quan chức cấp cao hơn. Kiểu như, để đánh Đinh La Thăng thì ông Nguyễn Phú Trọng phải đánh Trịnh Xuân Thanh trước.

“Đả hổ diệt ruồi” là chiến dịch mà ông Tập cận Bình đã làm, mục đích là thanh trừng mầm mống chống đối. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng y làm thế, nhưng ông gọi là “đốt lò”, chẳng qua là cách gọi khác nhau nhưng về bản chất là như nhau. Trong chiến dịch phiên bản của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trọng cho diệt ruồi trước rồi mới đả hổ sau. Đây là cách làm được cho là “lùa hổ vào chuồng” để hổ hết đường thoát. Khi tóm những thuộc hạ để hù dọa, thì họ sẽ cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra để hốt được những con cá lớn hơn.

Càng ngày ông Trọng càng làm mạnh tay, rồi càng ngày, thế lực của ông Trọng càng lớn hơn. Hiện tại thì trụ Thủ tướng chưa sao, nhưng cứ đà này thì e có lúc mọi chuyện sẽ lớn lên, và có thể bão tố sẽ lại nổi lên quanh ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính.

Bứng gốc cây ngoại lai trồng cây mà chủ nhân cần. Chỉ còn một cây ngoại lai duy nhất, đó là cây Thủ tướng, cứ chờ xem, ông “Chủ vườn” Nguyễn Phú Trọng sẽ bứng nó như thế nào?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023