Tổng Trọng – lão “kiểm lâm” kiêm trùm “phá rừng”

Có thể nói, chưa có khi nào Đảng Cộng sản họp hội nghị bất thường nhiều như giai đoạn từ tháng 6/2022 đến nay. Họp bất thường cách chức ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Họp bất thường truất phế ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, họp bất thường  bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà, họp bất thường truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc và họp bất thường bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước.

Hội nghị bất thường tới tấp nói lên hai điều, thứ nhất là Đảng Cộng sản đã đến hồi mục nát. Đặc biệt là thành phần ở Trung ương đã đến hồi bất trị, phải triệu tập hội nghị bất thường để Đảng Cộng sản cắt bỏ những khối u không thể chữa được. Thứ nhì, nói lên trong nội bộ Đảng Cộng sản chia rẽ sâu sắc, đã đến hồi phải triệt hạ nhau thật nhanh và không thể đợi được đến những buổi họp định kỳ.

Ông Nguyễn Phú Trọng là công hay tội?

Nếu ví Đảng Cộng sản là khu rừng, và những quan chức dính chàm là những thanh củi khô, thì từ khi ông Trọng mở lên cái lò nổi tiếng của ông, ông đã để cho cây hóa củi ngày càng nhiều. Với vai trò là lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại để cho khu rừng của ông hóa củi nhiều đến thế? Vậy vai trò dẫn dắt của ông ở đâu? Để rừng hóa củi là lỗi rất lớn của người có vai trò gìn giữ và vun đắp khu rừng.

Nếu ví Đảng Cộng sản là khu rừng, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chẳng khác nào là người kiểm lâm có trách nhiệm cai quản khu rừng đấy. Kiểm lâm và lâm tặc thường là kẻ thù của nhau, kiểm lâm là bảo vệ rừng còn lâm tặc là phá rừng lấy gỗ. Lâm tặc cũng có 2 loại, lâm tặc phá rừng chính hiệu và lâm tặc trá hình. Lâm tặc trá hình là loại lâm tặc bề ngoài là người kiểm lâm nhưng bản chất là kẻ phá rừng. Lâm tặc chính hiệu không đáng sợ bằng lâm tặc trá hình. Ai cũng tin tưởng hắn là kẻ bảo vệ rừng, nhưng hắn lại lợi dụng lòng tin đấy để phá rừng.

Lâm tặc có một cách làm khá đơn giản mà hiệu quả, đó là hóa củi cây cổ thụ rồi sau đó danh chính ngôn thuận đốn hạ, vì loại cây chết không cần phải để lại cho rừng. Mà hóa củi cây cổ thụ thì dễ, chỉ cần tiêm thuốc độc cho cây thì cây sẽ chết và danh chính ngôn thuận đốn hạ rồi đem bán củi với giá gỗ.

Trở lại câu chuyện ông “kiểm lâm” Nguyễn Phú Trọng đang canh giữ khu rừng Đảng Cộng sản. Câu hỏi đặt ra là, qua 12 năm làm “kiểm lâm”, ông đã làm gì mà cây cổ thụ hóa củi nhiều đến thế? Câu trả lời xác đáng nhất là, chính ông đã tiêm chất độc vào trong các cây cổ thụ, để rồi đến hôm nay, ông đốn toàn là củi cổ thụ. Vậy thì, ông Nguyễn Phú Trọng là người xây dựng Đảng Cộng sản hay tàn phá Đảng Cộng sản.

Với vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng đã tác động vào công tác nhân sự thế nào, mà để sau đó, những con người được chọn, lại toàn là “sâu chúa”, toàn là “củi gộc”. Đảng Cộng sản càng ngày càng cho thấy mức độ trắng trợn trong vấn đề trục lợi, nó càng càng càng đáng sợ. Trước đây, có ai dám xây biệt phủ, nhưng nay thì không ai ngại chuyện khoe nhà cao cửa rộng nhờ làm quan. Lương của quan chức bao nhiêu, mà sao đủ để xây nhà, mua xe sang và cho con du học?

Ông Nguyễn Phú Trọng được bộ máy tuyên truyền khổng lồ thổi lên thành anh hùng diệt tham nhũng, tuy nhiên, về trách nhiệm làm cho Đảng của ông trong sạch thực sự, ông đã làm được đâu? Tại sao không biến ông Tô Lâm thành củi để quẳng vào lò, khi mà ông này đã có nhúng tay vào thương vụ Mobifone mua AVG, mà vẫn dung túng ông ta? Đấy là trách nhiệm làm trong sạch Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng ư?

Có người ví von, ông Nguyễn Phú Trọng đang biến Đảng thành sâu bọ nhiều hơn, và ông phô diễn với dư luận về tài bắt sâu. Thế là ông thành anh hùng trong mắt người dân cả tin. Ông Nguyễn Phú Trọng quả là cao thủ.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023