Nuốt cục tiền không trôi, “Đảng của giai cấp công nhân” tỏ ra lươn lẹo

Link Video: https://youtu.be/JSF3Ju7iruM

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng rất bất bình khi mà Cục thuế TP. HCM đè đầu công nhân thất nghiệp của Công ty PouYuen đánh thuế 10%. Khoản thu 10% tính trên 275 tỷ thì cũng được 27,5 tỷ đồng. Như vậy, công nhân Công ty PouYuen vừa mất việc, vừa phải mất tiền cho Đảng và nhà nước. Đảng Cộng sản là Đảng tự cho mình là “Đảng của giai cấp công nhân”.

Giải thích cho hành động đánh thuế phi lý này, tờ báo Lao động có đăng bài với nội dung rằng “10% là mức thuế thu nhập cá nhân sẽ “đánh” trên số tiền 275 tỉ đồng tiền trợ cấp thôi việc của công nhân Công ty Pou Yuen. Mức thuế 10% là ngang với mức thuế đánh trên tiền trúng xổ số”. Họ so sánh tiền đánh thuế này cũng như tiền đánh thuế đối với người trúng số. Tuy nhiên, cách giải thích này không ổn.

Tiền đánh thuế người trúng số là thuế thu nhập cá nhân. Người trúng số có số tiền thu nhập rất lớn, đến nhiều tỷ đồng, trong khi đó, phần đông mỗi công nhân chỉ nhận khoảng trợ cấp dưới 10 triệu đồng. Theo luật thuế nhà nước quy định, thì người có thu nhập hơn 11 triệu đồng không nuôi thêm bất kỳ ai mới bị đánh thuế. Nếu nuôi thêm 1 người thì thu nhập trên 15,4 triệu đồng/tháng mới bị đánh thuế. Tương tự người nuôi 2 người khác là trên 19,8 triệu đồng/tháng, nuôi 3 người thì trên 24,2 triệu đồng/tháng và nuôi 4 người trên 28,6 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chi cục thuế TP. HCM đã lươn lẹo khi họ gom hết số tiền trợ cấp của 2.800 công nhân thành khoản tiền 275 tỷ để đánh thuế, và họ bao biện là “đánh thuế 10% của 275 tỷ đồng tương tự như đánh thuế người trúng số”. Người trúng số là tiền của một cá nhân, còn 275 tỷ là tiền của một tập thể, gồm 2.800 người thất nghiệp. Khác nhau hoàn toàn. Những người thất nhiệp nhận tiền trợ cấp chưa tới ngưỡng phải chịu đánh thuế, tại sao “Đảng của giai cấp công nhân” lại trấn lột họ?

Hình: Lươn lẹo đánh đồng tiền thu nhập của 1 cá nhân với tiền của tập thể

Sau khi nói vòng vo cũng không xong, thì chi cục thuế TP. HCM lại nói, khoản đó chỉ là “tạm thu”. Thực sự, họ nuốt không trôi thì họ tỏ ra lươn lẹo. Vì sao phải tạm thu? Tạm thu rồi khi người công nhân muốn hoàn thuế, lại phải cung cấp rất nhiều giấy tờ rắc rối. Trong khi đó, công nhân không hiểu về thủ tục giấy tờ rắc rối. Với lại công nhân được trợ cấp 5 triệu đồng nhưng bị trấn lột 500 ngàn, mà bị hành cho ra bã, đến nỗi họ thấy bế tắc thì ắt nhiều công nhân phải bỏ đi khoản tiền 10% bị trấn lột đó.

Câu chuyện “Đảng của giai cấp công nhân” trấn lột công nhân bằng khoản thuế gian trá 10% không phải mới diễn ra, mà nó đã diễn ra nhiều lần, giờ đây, người dân mới ngã ngửa. Trước đó, vào tháng 7/2020, vì dịch COVID-19, Công ty PouYuen cũng phải chấm dứt hợp đồng lao động với gần 2.800 công nhân. Công ty PouYuen cũng có trợ cấp cho các công nhân mất việc và họ cũng phải chịu thuế thu nhập cho khoản tiền trợ cấp này. Tuy nhiên, lúc đó xã hội chưa lên tiếng. Khoản tiền đó đến nay cũng không được Cục thuế TP. HCM hoàn trả lại. Nếu xã hội không lên tiếng, họ nuốt luôn.

Nhìn vào nhà cửa của quan chức thì dân thấy gì? Đó là nhà cao cửa rộng, giá trị bất động sản có thể bằng trăm năm làm việc của quan chức hoặc hơn. Họ đi ô tô với giá trị mỗi chiếc bằng 10 năm lương của họ. Họ cho con đi ăn học nước ngoài với chi phí mỗi năm bằng 10 năm lương của họ. Họ nhậu nhẹt xa xỉ, họ ăn thịt bò dát vàng với một bữa ăn bằng 3 tháng lương của họ vv.. đấy là chi tiêu nổi. Còn tài sản chìm thì phải hơn thế nhiều, phần nổi và phần chìm tài sản của quan chức, nó chẳng khác nào phần nổi và phần chìm của tảng băng.

Tất cả những tài sản có được của quan chức là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của tầng lớp lao động bị “Đảng của giai cấp công nhân” giở trò trấn lột, bất kể khi nào họ có thể. Đấy là bản chất bất lương của Đảng cầm quyền tại Việt Nam.

Hình: Nuốt không trôi chuyển qua nói “tạm thu”

Đại Hiếu – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dân đánh đu với tử thần, Đào Hồng Lan vẫn bình chân như vại

>>> Ông Tổng bại. 10 năm đặt bẫy, chuột càng sinh sôi và càng phàm ăn

>>> Bộ năng lượng Hoa Kỳ cho biết nCoV có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm

Việt Nam có thể thay thế Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu hay không?


Kasse animation 7.8.2023