Đại “bại” tướng Trần Đại Quang được em trai cho lên phim. Quốc Tỏ đang cất tiếng “gáy”

Trò chơi chính trị là thứ không thể nói ra, không thể viết thành sách. Vì thiếu minh bạch nên bên trong Đảng Cộng sản cứ chiến nhau chí tử trong khi viết thành truyện, dựng thành phim, họ thường tô hồng thành tích của “đồng chí”. Những người đã nhắm mắt ngàn thu vì thất bại bỗng chốc thành anh hùng trong những tác phẩm mang màu sắc tuyên truyền.

Ông Võ Nguyên Giáp là cánh tay đắc lực của ông Hồ Chí Minh. Ông Giáp được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành một tượng đài lớn chỉ sau ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tế, ông Võ Nguyên Giáp gần như bị mất quyền lực dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn. Từng là một Đại tướng chiến công lẫy lừng, ông Võ Nguyên Giáp bị trao cho chức Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Nói cho đơn giản, ủy ban này làm công tác “đặt vòng tránh thai” cho phụ nữ toàn cõi Việt Nam. Một chức vụ được xem là “sỉ nhục” đối với một tướng quân lừng lẫy. Vậy mà ông vẫn âm thầm làm.

Sau năm 1975, ông Võ Nguyên Giáp trở nên thất thế ngay trong Bộ Quốc phòng, nơi mà ông có uy tín nhất. Năm 1980, ông Võ Nguyên Giáp bị ông Văn Tiến Dũng – Tổng Tham mưu trưởng Quân đội đẩy ra rìa, và từ đó, ông Giáp bị ông Lê Duẩn “bạc đãi” công thần, và trao cho ông chức Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch, như là sự sỉ nhục ông.

Là con người thất bại trên chính trường, nhưng sau khi ông Võ Nguyên Giáp chết, Đảng Cộng sản lại làm phim, viết sách, ca tụng ông Võ Nguyên Giáp như là anh hùng của thế kỷ. Đấy chính là trò trò đểu cán của dân làm chính trị. Quật cho người ta tơi tả, xỉ nhục người ta, nhưng ca tụng họ lên mây. Đánh đấm nhau ở hậu trường là thật, ca tụng công khai chỉ là công cụ tuyên truyền chính trị.

Ông Trần Quốc Tỏ làm phim cho anh trai

Ngày 9/2, ông Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Thường trực cho Bộ Công an họp bàn sản xuất phim về ông Trần Đại Quang, anh trai ông Tỏ. Ai cũng biết ông Trần Đại Quang là bại tướng trên chính trường. Ông đã bị đối thủ dụ cho ra khỏi “tổ kén” Bộ Công an, đẩy vào ghế hữu danh vô thực, rồi sau đó tiễn ông về với “Bác Hồ” của ông. Ông Trần Đại Quang là một biểu tượng của loại tướng võ biền giỏi bắt bớ, nhưng kém nhãn quan chính trị. Hiện nay ông Tô Lâm đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi vết xe đổ của Trần Đại Quang, khi ông quyết từ chối chức Chủ tịch nước không có thực quyền.

Không thể nói, cả ngành công an không ai không biết ông Trần Đại Quang chẳng có tấm gương gì nổi trội, ngoài tấm gương làm bại tướng dưới bàn tay lạnh lùng của kẻ có thực lực mạnh hơn trên bàn cờ chính trị. Việc làm phim về ông Trần Đại Quang cũng không dạy được ai. Vậy thì ông Trần Quốc Tỏ làm phim có dụng ý gì? Cũng là dụng ý về chính trị.

Ông Trần Quốc Tỏ cho Bộ Công an làm phim về anh trai ông, điều đó có nghĩa, ông Tỏ cho biết rằng, tiếng nói của ông trong Bộ Công an vẫn đang rất có trọng lượng, chứ không hề lép vế trước cái bóng quá lớn của Tô Lâm. Không biết kỳ họp Hội nghị Trung ương sắp tới, ông Trần Quốc Tỏ và thế lực Ninh Bình có vận động đẩy Tô Lâm vào ghế Chủ tịch nước được hay không? Nếu làm được điều đó thì Trần Quốc Tỏ là người có lợi nhất.

Tại Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ vẫn đang nổi lên, Tô Lâm thì nuôi tướng Lương Tam Quang để hòng thế chỗ ông, sau khi ông rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Không biết đấu đá bên trong thế nào, nhưng có vẻ ông Trần Quốc Tỏ đang “cất tiếng gáy” cho thấy, ông cũng đang có trọng lượng.

Ông Trần Quốc Tỏ cũng chưa thể hiện gì nhiều, liệu ông Tỏ tại Bộ Công an có hơn anh trai hay không, liệu nhãn quan chính trị của ông có khá hơn anh trai hay không, thì phải chờ. Bộ Công an cũng lắm phe phái tranh nhau chứ chẳng có đồng lòng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://soha.vn/xa-hoi/dai-tuong-vo-nguyen-giap-va-thai-do-bat-ngo-ve-cong-tac-dan-so-2013090416044077.htm

https://vietnamnet.vn/bo-cong-an-hop-ban-san-xuat-phim-ve-co-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-2108437.html

 

Kasse animation 7.8.2023