Sao lại để Tô Lâm và Vương Đình Huệ lọt lưới?

Người dân hay chua chát nói “Ở Việt Nam, Công lý chỉ là diễn viên hài”. Thật sự đấy là sự thật không thể đúng hơn. Ở Việt Nam làm gì có công lý? Công an điều tra thì bức cung nhục hình, mỗi năm gần cả trăm người chết do tạm giam (thống kê của Quốc hội là 3 năm có đến 226 người chết khi bị tạm giam). Tòa án thì sử dụng án bỏ túi để buộc tội bị cáo dù vô căn cứ, đặc biệt là các vụ án liên quan các tù nhân chính trị.

Ở Việt Nam, không những Công Lý là diễn viên hài mà sự thật cũng là diễn viên hài nốt. Nếu không bóp méo sự thật thì Chính quyền Cộng sản đã không dựng lên Ban Tuyên giáo, dựng lên Bộ Thông tin – Truyền thông làm gì? Cho nên, sự thật ở xã hội Việt Nam cũng là thứ sự thật trá hình.

 

Sự thật cũng là “diễn viên hài”

Ngày 6/1, trên báo VOV có bài viết “Hơn 430.000 người kê khai tài sản, chỉ có 2 người kê khai không trung thực”. Tức là số người nói thật chiếm 99,9954% nói thật, chỉ có 0,0046% là nói dối. Nghe tin về tỷ lệ người nói dối trong Đảng thấp như vậy thì liệu có ai tin không? 99,9954% là con số gần như tuyệt đối. Vàng có tỷ lệ 99,99% được xem là vàng tinh khiết, vậy thì có đến 99,9954% đảng viên nói thật thì xem như Đảng Cộng sản đã sản sinh ra toàn là “người trung thực” chăng?

Thoibao.de đưa con số này ra thăm dò ý kiến bạn đọc thì hầu hết đều nhận lấy sự phì cười của họ. Họ nói, đúng ở trong Đảng Cộng sản, sự thật là diễn viên hài thật sự. Thực ra nhìn bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Chính quyền Cộng sản thì ai cũng hiểu, sự thật đã bị bạc đãi như thế nào?! Không một chính quyền nào tôn trọng sự thật mà lại lập ra một cơ quan tuyên truyền khổng lồ như Chính quyền Cộng sản.

Năm 2022, cộng đồng mạng khui ra 2 trường hợp quan chức nhận lương ba cọc ba đồng mà cho con du học nước ngoài. Đó là trường hợp Vương Hà My, con gái ông Vương Đình Huệ, học đại học bên Mỹ, với trường có học phí rất đắt đỏ, chi phí cho con gái ăn học một năm, ông Vương Đình Huệ phải dành dụm 10 năm lương. Vậy thì tiền ở đâu ra mà ông Huệ cho con gái du học Mỹ?

Mới đây, những ngày cuối năm Nhâm Dần, cư dân mạng phát hiện ra con gái ông Tô Lâm, tên là Tô Hà Linh đã học tại một trường nổi tiếng ở London. Chi phí nuôi con ăn học đại học cũng mất hàng chục năm lương, vậy thì nguồn tiền từ đâu mà ông Tô Lâm nhiều thế?

430.000 người kê khai tài sản, nhưng trong đó có 2 người không trung thực, thì ắt hẳn, hai người đó không phải là ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ. Vậy thì tại sao lại để ông Tô Lâm và Vương Đình Huệ lọt lưới trong vấn đề kê khai tài sản?

Thực ra, quan chức cho con cái ăn học Âu Mỹ “nhiều như rươi”, chẳng qua là con gái ông Tô Lâm và con gái ông Vương Đình Huệ bị lộ là do xui rủi. Kể từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng con cái Tây học, thì từ đó, các quan chức không dại gì để con cái mình phải chịu thiệt thòi “gặm nhấm” nền giáo dục Xã hội Chủ nghĩa thối nát nữa. Đảng chẳng bao giờ vì dân và quan chức cũng chẳng bao giờ vì dân, họ chỉ biết vì Đảng và vì mình, nên ra sức bòn rút. Tuy ai cũng bòn nhưng khi thông báo thì ai cũng “trong sạch”.

Cái tham cái ác của quan chức chính quyền này nó đã đạt đến sự tột cùng. Thiên tai xảy ra thì nhân họa cũng trà trộn vào đó mà tư lợi. Cứ lũ lụt đến, Mặt Trận Tổ Quốc lại lùa hết tiền của nhà hảo tâm rồi cứu trợ nhỏ giọt, còn lại là tư lợi.

Thảm họa Covid ập đến, dân chết như ngả rạ mà họ nào có tha? Giờ đây thượng tầng chỉ vì chiến nhau mà moi ra để làm lý do, còn quyền lợi của dân họ nào có hoàn trả? Với bản chất Đảng như vậy mà có đến 99,9954% trung thực thì thật là câu chuyện khôi hài. Tô Lâm đấy, Vương Đình Huệ đấy? Chẳng lẽ hai người này trung thực, chẳng lẽ hai người này sạch?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vov.vn/chinh-tri/hon-430000-nguoi-ke-khai-tai-san-chi-co-2-nguoi-ke-khai-khong-trung-thuc-post994847.vov

 

 

Kasse animation 7.8.2023