Tổng xúi, mùng Hai, song Tô vung kiếm dọa

Link Video; https://youtu.be/pTmM0AS8aGA

Ngày 12/1 tức nhằm ngày 21 Tết, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để chuẩn bị cho kế hoạch “đánh úp” vào năm Quý Mão. Tại cuộc họp này, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói một câu “xanh rờn” rằng, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Nội dung của buổi họp này là phân công nhiệm vụ, công tác 2023. Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật; tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án…

Vụ án bức xúc trong xã hội thì có nhiều, tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng có dám xử lý đến nơi đến chốn hay không? Vụ Thủ Thiêm bao năm qua có xử lý được đâu? Và liệu năm 2023, ông Trọng có thúc ông Nguyễn Văn Nên làm cho xong vụ này hay không? Vụ hợp đồng mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo, ông Nguyễn Phú Trọng có dám mạnh tay làm tới nơi tới chốn hay không? Đó là những vụ án mà xã hội rất bức xúc.

Hình: 21 Tết, ông Tổng khẳng định lại ý “chống tham nhũng không có vùng cấm”

Sau chuyến thăm ông Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm ngoái, thế và lực của ông Nguyễn Phú Trọng tăng lên rất rõ. Cũng hy vọng ông Tổng nói là làm, những vụ án đã hạ cánh cần ông khui lại, xem những con người nào đã lộng hành?

Theo đánh giá của một cây bút có tiếng cho rằng”, với thế và lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay, ông có khả năng sờ tới Tứ trụ còn lại hiện nay không thuộc phe ông, và ông có thể sờ đến cựu Tứ Trụ từng làm mưa làm gió trên chính trường, từng làm ông phải khóc cách đây hơn 10 năm.

Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị được gì, mà ngay ngày mùng 2 Tết, cả hai ông tướng họ Tô đều lên truyền thông phát đi những thông điệp về chiến dịch chống tham nhũng. Chỉ mới mùng 2 mà đã vội vã gửi thông điệp, thì xem ra năm 2023 có nhiều phim hay để xem.

Ngày mùng 2 Tết, ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đã cho báo chí biết “phòng, chống tham nhũng trở thành xu thế “không thể đảo ngược””. Ý “không thể đảo ngược” mà ông Tô Lâm nói ra, giống như trận chiến hơn là một chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng. “Không thể đảo ngược”, nghĩa là ông Tổng ở thế thắng thì sẽ luôn là người chiến thắng.

Hình: Mùng 2, Tô Lâm lên tiếng

Với ông Chủ tịch nước thì xem như ông Tổng Bí thư đã toàn thắng. Với ông Thủ tướng thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là ở thế thượng phong chứ chưa áp đảo. Vậy thì, theo lời ông Tô Lâm, rằng “không thể đảo ngược”, thì có lẽ, ông Phạm Minh Chính khó mà thoát khỏi số phận như ông Nguyễn Xuân Phúc.

Cũng trong ngày mùng 2 Tết, ông Tô Ân Xô – Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an cũng lên báo chí nói về chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong phát biểu này, ông Tô Ân Xô thừa nhận, công tác điều tra các vụ án tham nhũng của lực lượng công an thời gian qua cũng xuất hiện khó khăn. Ông Xô nói rằng, đặc biệt là với những người có chức vụ, quyền hạn, có tầm ảnh hưởng đến xã hội.

Như vậy, chỉ mới mùng 2 Tết, hai ông tướng họ Tô đã vung gươm múa kiếm đầu năm. Điều này cho thấy, trận chiến phe cánh ngay trong Đảng Cộng sản đang gấp gáp, không đợi đến khi các cơ quan công quyền chính thức làm việc, mà chỉ mới mùng 2 đã vội vã đánh tiếng.

Dù cho ông Nguyễn Phú Trọng có mạnh hơn trước đây thì vẫn có dấu hiệu cho thấy, ông cũng đang gặp một số đối tượng “xương xẩu” rất khó “nuốt”. Những đối tượng đó thì ai cũng biết, Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải.

Hình: Mùng 2, Tô Ân Xô cũng lên tiếng

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có phải Việt Nam đang bước vào thời kỳ rối loạn chính trị?

>>> Cái giá bắt tay Tập: Trọng thêm sức, ngư dân gặp hiểm nguy. Hoàng Sa ác mộng do ai?

>>> Ngày Tết: Thượng tầng quan quyết tử, hạ tầng dân choảng nhau, ngàn người nhập viện

Tết chưa qua, họa ập đến. Đầu năm mèo chuột trồi lên, ông Trọng ra tay hay sợ vỡ bình?


Kasse animation 7.8.2023