Chúc Tết nguyên lãnh đạo nhưng người chúc người không, ông Chủ tịch nước đang tính toán nước cờ nào?

Những ngày cuối năm này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều chuyến thăm, chúc Tết khắp miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ. Không rõ, ông đang thực hiện trách nhiệm trên cương vị Chủ tịch nước, hay đang đi vận động, tạo hình ảnh ấm áp trước khi về làm “người tử tế” theo lời đồn.

Ngày 11/1/2023, Chủ tịch Phúc đã có chuyến thăm tại TP. HCM và Bình Dương. Trong chuyến đi này, ông đã dâng hương tưởng niệm nhiều lãnh đạo Cộng sản đã quá cố và thăm chúc Tết nhiều vị cựu lãnh đạo.

Báo chí thông tin ông Chủ tịch nước thăm, chúc Tết

Chuyện thăm và chúc Tết này của ông Chủ tịch dường như chưa có tiền lệ. Những lãnh đạo tiền nhiệm của ông thường chỉ đến thăm một số cơ quan và mời các vị cựu lãnh đạo đến gặp mặt, tặng quà Tết là xong. Bản thân Chủ tịch Phúc năm ngoái, Tết 2022 cũng làm như thế. Nhưng năm nay, ông lại trịnh trọng đến từng nhà, người mất thì ông dâng hương, kể lể công lao trời biển, người sống thì ông thăm hỏi. Không chỉ mình ông, ông còn kéo theo cả một bộ sậu, bao gồm cả Bí thư và Chủ tịch TP. HCM đi cùng. Báo chí cũng rầm rầm rộ rộ chạy theo.

Cụ thể, ông đã đến dâng hương cho ông Hồ Chí Minh và ông Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dâng hương cho ông Nguyễn Văn Linh, ông Lê Đức Anh, ông Võ Chí Công, ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải. Sau khi bày tỏ lòng hiếu kính với các vị tiền bối đã quá cố, ông lại lặn lội đi thăm ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Lân, Nguyên Tư lệnh Quân khu 3.

Tuy nhiên, dù thăm viếng khắp nơi, nhưng ông lại bỏ sót một người cũng đang ở ngay TP. HCM, đó là ông Trương Tấn Sang. Việc này đã bị nhiều người quan sát chính trị phát hiện, và điều này dễ dẫn đến những đồn đoán lung tung, đại khái là nội bộ Đảng có lẽ không đoàn kết…

Vụ án Việt Á vẫn đang còn rất nhiều tình tiết khiến đám dân đen “thối mồm” cứ săm soi, ví dụ như ai là người nắm giữ 80% cổ phần của Việt Á, ví dụ như 800 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt dùng để bôi trơn, ai là người hưởng nhiều nhất? Ai mới thực sự là “trùm cuối” của Việt Á?

Những vụ bắt bớ gần đây mà dân tình to nhỏ, đồn đại xung quanh các mối quan hệ giữa những kẻ bị khởi tố và phu nhân của ông Phúc, nhưng chưa rõ thực hư. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, một cựu chuyên viên của Nhà xuất bản Giáo dục, bị cho là em họ phu nhân Nguyệt Thu. Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, một Giám đốc của một công ty TNHH, được cho là cháu của bà Nguyệt Thu. Và ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cũng được cho là cháu của bà Nguyệt Thu… Những người này đều đã bị bắt.

Đặc biệt, bà Thủy và bà Linh bị bắt vì tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền lợi để trục lợi”. Kỳ lạ là, một nhân viên của một nhà xuất bản, một giám đốc của một công ty tư nhân, sao có thể “lợi dụng ảnh hưởng” để trục lợi? Khúc mắc này sẽ trở nên rõ ràng nếu tin đồn là thật.

Người ta rỉ tai nhau rằng, người thân trong gia đình ông Phúc từ Quảng Nam đã kéo nhau ra Hà Nội, nhận những chức vụ vô thưởng vô phạt để làm bình phong, để từ đó phát huy vai trò trong những thương vụ làm ăn của gia đình ông Chủ tịch. Mà lạ là những người này đều là “ngoại thích”, nghĩa là bà con đằng vợ của ông Chủ tịch, chứ không thấy con cháu dòng họ ông, hay là họ đang còn ẩn náu kỹ, chưa lộ mặt.

Từ xưa, nhiều triều đại phong kiến đã mất ngôi chỉ vì sự lộng hành của ngoại thích. Nhà Lý mất ngôi vào tay nhà Trần có vai trò của Hoàng hậu Trần Thị Dung. Nhà Trần lại mất ngôi vào tay nhà Hồ, triều đại của Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn cũng đều từng chao đảo vì ngoại thích… e rằng, Chủ tịch Phúc khó thoát khỏi vết xe đổ của người xưa.

Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng, chuyến đi chúc Tết này của Chủ tịch Phúc không đơn giản là để hiếu kính, mà thực chất là tìm phương cách cứu vãn tình thế.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm chúc Tết ông Nguyễn Tấn Dũng

Mấy hôm nay trên mạng đã râm ran về việc ông Chủ tịch đã nộp đơn từ chức từ ngày 13/1. Có lẽ trước khi nộp đơn, ông chạy quanh một vòng tìm cách bảo toàn cho mình và gia đình sau khi về “làm người tử tế” chăng?

Ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn đã nhiều năm, nhưng 2 con trai của ông vẫn đang tìm cách tiến sâu vào chính trường. Quan hệ bên trong chính giới của ông Ba Dũng vẫn còn rất mạnh. Phải chăng vì vậy mà ông Phúc muốn bám vào người lãnh đạo cũ của mình?

Ai cũng biết ông Ba Dũng và ông Tư Sang đối nghịch nhau như nước với lửa, một khi ông Phúc chọn bám vào Ba Dũng, thì tất nhiên sẽ phải xa lánh Tư Sang.

Không rõ số phận ông Chủ tịch Phúc sẽ ra sao, chúng ta cùng chờ xem hồi kết, có lẽ sẽ đến sớm thôi.

 

Thu Phương – thoi bao.de (Tổng hợp)