Bòn kẻ hữu ích vỗ béo kẻ ăn hại, Đảng cộng sản đang tạo bất công cho quan chức hưởng lợi

Link Video: https://youtu.be/ZxjjEfwcbCA

Có nhiều nguyên nhân khiến tỉnh này trở nên giàu có, nhưng tỉnh kia lại nghèo nàn, trong đó có 2 nguyên nhân chính là điều kiện tự nhiên và điều kiện con người. Con người ở đây là nói về sự quản lý của chính quyền địa phương, bởi người dân có trình độ cao mà không được trọng dụng thì họ sẽ tự động đi tìm nơi khác để làm việc.

Ở Việt Nam, làm lãnh đạo Trung ương thì cũng như làm cha làm mẹ chính quyền địa phương vậy. Nhưng làm cha làm mẹ mà đối xử bất công, thì tất nhiên sẽ làm cho đứa giỏi bất mãn, đứa dở ỷ lại không chịu làm việc. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là hình mẫu về sự bất công xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà người dân gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng”. Bởi Đảng Cộng sản từ trước đến nay nổi tiếng về việc giúp các đại gia bất động sản cướp đất của dân, tạo ra một lượng dân oan đông đảo.

Đấy là đối xử bất công giữa tầng lớp giàu và nghèo. Còn với địa phương giàu và địa phương nghèo thì Đảng Cộng sản cũng cư xử cực kỳ bất công. Thành phố HCM – Thành phố giàu nhất nước bị Trung ương bóc lột nặng nhất. Từ nhiều năm trước, thành phố này phải dâng đến 85% ngân sách cho Trung ương, sau đó, do năn nỉ nên dần dần được Trung ương nới ra. Đến nay, tuy đã được Trung ương nới thòng lọng, nhưng thành phố này vẫn phải dâng 80% nguồn thu, để Trung ương nuôi các địa phương ăn hại.

Hình: TP HCM bị Trung ương bóc lột nặng nhất

Ngoài TP HCM bị bóc lột nặng nề, thì các tỉnh giàu khác cũng bị bóc lột không thương tiếc, trong đó có các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu. Tuy nhiên các tỉnh này lại không được Trung ương tin tưởng. Cụ thể khi xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương, Trung ương đã không tin tưởng vào Tòa án tỉnh này, mà đem ra cho Tòa Hà Nội xét xử. Tương tự, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai cũng không được Trung ương tin tưởng cho xử cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh này.

TP HCM là địa phương giàu nhất nước, đóng góp cho Trung ương nhiều nhất, nhưng không được Trung ương tin tưởng. Lãnh đạo thành phố này được Trung ương đưa từ nơi khác đến, không cho quan chức gốc thành phố ngóc đầu. Ông Nguyễn Văn Nên quê Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang quê Tây Ninh, ông Phan Văn Mãi quê Bến Tre v.v… Đấy là bất công lớn. Vơ vét tiền người ta đến cạn túi, nhưng đì người ra “sát ván”, đó là cách mà Đảng Cộng sản đã đối xử quan chức gốc thành phố.

Cả TP HCM không có một Ủy viên Bộ Chính trị nào, trong khi đó, tỉnh nghèo đói nhưng ưa xây tượng đài như Nghệ An thì có đến 14 Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị.

Hình: Bòn người hữu ích nuôi kẻ ăn hại

Ngày 31/12/2022, ông Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1661/QĐ-TTg bổ sung 1.800 tỷ đồng cho 28 địa phương, gồm: Lạng Sơn 50 tỷ đồng, Lào Cai 40 tỷ đồng, Lai Châu 30 tỷ đồng, Hà Giang 30 tỷ đồng, Tuyên Quang 40 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Bắc Kạn 40 tỷ đồng, Hòa Bình 60 tỷ đồng, Điện Biên 30 tỷ đồng, Sơn La 40 tỷ đồng, Yên Bái 30 tỷ đồng, Phú Thọ 50 tỷ đồng, Ninh Bình 40 tỷ đồng, Thanh Hóa 120 tỷ đồng, Nghệ An 200 tỷ đồng, Hà Tĩnh 50 tỷ đồng, Quảng Bình 70 tỷ đồng, Quảng Trị 120 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế 150 tỷ đồng, Đà Nẵng 100 tỷ đồng, Quảng Nam 150 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, Phú Yên 30 tỷ đồng, Kon Tum 30 tỷ đồng, Đắk Lắk 40 tỷ đồng, Đắk Nông 30 tỷ đồng, Lâm Đồng 30 tỷ đồng, Cà Mau 70 tỷ đồng, để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Nguồn tiền cho các địa phương ấy được lấy từ các địa phương giàu. Đây chỉ mới là 1 Quyết định, hằng năm đều có rất nhiều quyết định như thế. Hễ các chính quyền địa phương nghèo xin là rót về, trong khi đó, các chính quyền địa phương này rất “máu” làm tượng đài và cổng chào, để bòn rút tiền ngân sách cho vào túi riêng.

Hình: Đói nhưng khoái xây tượng đài khủng: Tỉnh Đắk Nông xây tượng đài N’Trang Lơng kinh phí hơn 167 tỷ đồng

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mới nhảy qua mảng làm đường, Vượng Vin đã đuối vốn

>>> Việt Nam 2022 – một năm đầy biến động

>>> “Hoảng quá chạy trốn”, Nguyễn Văn Thể liệu có thoát!

Liệu ông Trọng có lú lẫn không? Ông cho ra lò mớ luật rồi lại dẫm lên nó?


Kasse animation 7.8.2023