Tô Lâm lên kế hoạch “gắn thêm cánh” để bắt “chim bay”

Link Video: https://youtu.be/3vp_pXRf2QQ

Có người ví von, lãnh thổ Việt Nam là cái lồng mà Đảng Cộng sản nhốt cả dân tộc vào trong đấy để “vặt lông” nếu cần thiết. Và đó cũng là nhận xét không sai chút nào, khi mà các tổ chức nhân quyền trên thế giới luôn phải lên tiếng phản đối việc bắt người tùy tiện của chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Hầu hết những người lên tiếng vì một xã hội tiến bộ mà vẫn còn ở trong nước, thì Tô Lâm xem đó là “chim trong lồng” hay “cá trong chậu”. Ông ta muốn bắt lúc nào thì bắt. Đó là thực tế đã diễn ra suốt bao nhiêu năm qua mà ai cũng thấy.

Chính những người làm ăn với Cộng sản, hay những quan chức Cộng sản hiểu hơn ai hết là, nếu muốn trốn Tô Lâm nhưng vẫn ở trong nước, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tóm cho vào tù. Chính vì thế mà Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Hồ Thị Kim Thoa, Bùi Quang Huy, Nguyễn Thị Thanh Nhàn v.v… chọn cách “cao chạy xa bay” ra nước ngoài. Trong số các nhân vật đã trốn ra được nước ngoài, có Trịnh Xuân Thanh bị bắt trở lại. Bởi vì ông Trịnh Xuân Thanh không chịu im lặng, mà lại la toáng lên cho Tô Lâm biết rằng, ông đang ở Berlin.

Những tội phạm trốn ra nước ngoài có thể xem như là “chim bay”, bởi họ đã thoát khỏi cái lồng hình chữ S mà Đảng Cộng sản đang làm chủ. Muốn bắt được “chim bay” không phải dễ, Tô Lâm cũng phải trang bị “đôi cánh” ra nước ngoài và phục kích, từ đó gắp con mồi về Việt Nam, theo cách mà tội phạm bắt cóc hay làm.

Hình: Trịnh Xuân Thanh là trường hợp “chim bay” mà vẫn bị bắt

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty AIC đã cao chạy xa bay ra nước ngoài từ năm ngoái. Đã vậy, bà Nhàn còn bàn bạc và tổ chức cho 7 người khác trong đường dây làm ăn của bà cũng “vỗ cánh tung bay”, trước khi có lệnh bắt của ông Bộ trưởng Bộ Công An rất lâu.

Bắt “chim bay” thì bao giờ cũng khó hơn vạn lần bắt “chim trong lồng”. Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan rất chặt chẽ đến những gói thầu mua bán khí tài quân sự với Israel. Những gói thầu này có liên quan đến nhóm lợi ích quốc phòng thân với ông Phạm Minh Chính. Một khi bắt được bà Nhàn, thế trận trên đấu trường chính trị sẽ nghiêng hẳn về một bên. Đó là nguyên nhân vì sao, bao nhiêu tháng qua, báo chí cứ nói về chuyện bắt bớ, kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú.

Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, không dại gì bà lại trở về Việt Nam đầu thú. Đã một lần ông Tô Lâm “gắn thêm cánh” bay sang Đức bắt Trịnh Xuân Thanh, thì lần này, e là kịch bản vẫn như cũ. Nếu chỉ kêu gọi suông mà bà Nhàn thật sự ra đầu thú, thì đó là chuyện không tưởng.

Không phải chỉ một lần ông Tô Lâm cho bắt cóc người ở nước ngoài, như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, mà ông từng bắt cóc thành công nhà báo tự do Trương Duy Nhất tại Thái Lan. Tuy nhiên, Thái Lan là một quốc gia thuộc ASEAN, nên Tô Lâm bắt người dễ hơn nhiều so với các quốc gia EU. Hơn nữa, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại im lặng hoàn toàn, nên không biết ông Tô Lâm sẽ truy tìm “con mồi” bằng cách nào?

Hình: “Chim bay” Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị Tô Lâm truy tìm

Ông Vũ Đình Duy cũng đã xổ lồng từ rất lâu, với 5 năm đã qua đi, nhưng cho đến nay, ông Tô Lâm vẫn bất lực. Điều đó cho thấy, việc bắt “chim bay” không hề dễ dàng. Mà nếu có bắt được thì rất dễ gặp phải rắc rối ngoại giao, như Việt Nam đã từng phải đối mặt với Đức.

Có người ví von rằng, ông Tô Lâm giống “ông trùm băng đảng” hơn là một Bộ trưởng thực thi pháp luật. Bởi nếu đã là một Bộ trưởng thì phải biết thượng tôn pháp luật cả ở trong nước và ra ngoài quốc tế. Việc truy tìm và bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án là điều có thể, bởi vì Tô Lâm đã từng làm điều đó.

Với vai trò của bà Nhàn trên bàn cờ chính trị Trung ương, e rằng ông Tô Lâm quyết tâm bắt bà Nhàn hơn so với việc bắt các nhân vật khác. Liệu ông Tô Lâm có bắt được bà Nhà về quy án hay không thì chỉ biết chờ, bởi một ông Bộ trưởng muốn gắn thêm “đôi cánh” đã khó, lại còn muốn bay xa để bắt “chim đang bay” thì càng khó hơn.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dẫm lên vết xe đổ của Phùng Xuân Nhạ, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Kim Sơn đi vào ngõ cụt

>>> Vinfast VF8, phiên bản lỗi vẫn lấy lòng người Việt, vì sao?

>>> Xuất khẩu lao động – chương trình bán rẻ sức lao động và nhân phẩm. Chính phủ vì dân ở đâu khi con dân gặp vấn đề?

Nguy to! Chào mừng ngày thành lập Quân đội bằng cờ Tàu. Tấm gương ông Tổng được thắp lửa?