Năm Huy “khi đi dũng tướng khi về bại tướng”. Đinh Văn Nơi cẩn thận củi lửa!

Link Video: https://youtu.be/m21Zuwf18Vk

Trung tướng Bùi Quốc Huy tên thường gọi Năm Huy, là một người từng lên tới chức Thứ trưởng bộ Công an. Có thể nói, từ trước năm 1975, ông Năm Huy đã gắn bó với Cộng Sản ở An Giang. Từ năm 1980 ông đã ông là Phó ban chỉ huy an ninh của công an tỉnh An Giang. Năm 1985, ông là Phó giám đốc phụ trách an ninh của Công an tỉnh An Giang. Năm 1987, ông là Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Năm 1990, ông được đưa ra Hà Nội là Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục an ninh. Năm 1991, ông là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an

Thường thì những giám đốc Công an tỉnh thuộc hàng thiện chiến mới được Bộ Nội vụ trước dây (nay là Bộ Công an) mới thuyên chuyển đến nắm những nơi quan trọng. Ông Bùi Quốc Huy được Bộ Công an điều ra Hà Nội nắm Cục an Ninh là bởi chiến tích của ông ở An Giang. Ông cũng được vinh danh là dũng tướng lập nhiều chiến công tại An Giang như Đinh Văn Nơi đã trải qua. Và khi ở Bộ, ông cũng tỏ ra là người có năng lực.

Vì lập nhiều công trạng ở cả An Giang và Bộ Nội vụ nên Tháng Tư 1996, ông Bùi Quốc Huy được đưa về trấn giữ điểm nóng của cả nước, đó là TP HCM. Ông về đây nhận chức Giám đốc Công an Thành phố, chức vụ tương đương với cấp thứ trưởng. Ông từng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Một danh hiệu là niềm mơ ước đối với bất kỳ sỹ quan Công an nào dù cho đó là cấp úy, cấp tá hay cấp tướng.

Hình: Ông Năm Huy dính tù tội

Tuy là anh hùng lực lượng vũ trang nhưng trên chính trường thì những dũng tướng đấy thường chỉ là con cờ trên bàn cờ chính trị. Vụ án Năm Cam nổ ra, ông Bùi Quốc Huy đã gãy đổ cả sự nghiệp, cuối cùng một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phải vào tù bóc lịch. Tóm tắt đời ông Năm Huy có người nói rằng, ông Huy khi đi khỏi An Giang thì chiến tướng lẫy lừng khi về với gia đình là bại tướng trên bàn cờ chính trị.

Giới Công an không được đánh giá cao trên bàn cờ chính trị Việt Nam. Ngay cả người đã vào được Tứ trụ như ông Trần Đại Quang cũng chỉ là bại tướng trên chính trường với những đối thủ sừng sỏ trong Tứ Trụ. Ông Tô Lâm hiện nay là một con người “khạc ra lửa” nhưng ông loay hoay mãi mà vẫn chưa thể nào vào được Tứ Trụ để cứu vãn sự nghiệp chính trị.

Việc ông Đinh Văn Nơi đang được trọng dụng, đang lên như dìu gặp gió vì nổi tiếng là người lập được những chiến tích lớn, điều đó chưa thể khẳng định ông Nơi sẽ là một người biết bước đi vững vàng trên chính trường đầy cạm bẫy. Có một số người đã lấy ông cựu giám đốc Công an tỉnh An Giang giai đoạn 1987-1990 ra làm tấm gương. Ông Huy đến đâu cũng lập công và thăng tiến nhưng sau đó là vào tù.

Hình: Nguyễn Đăng Nam cũng từ anh hùng thành tội đồ

Quảng Ninh được xem là một vùng đất hung hiểm. Nơi đây có nhiều dự án thời ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng còn chưa được thanh tra và điều tra thì việc ông Đinh Văn Nơi về đây để làm cho rốt ráo là ý đồ của ông Tổng bí thư và ông Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều khó cho một ông đại tá Giám đốc Công an tỉnh như Đinh Văn Nơi.

Ông Nơi cấp bậc còn khá thấp, ông Năm Huy trước đây đã từng mang quân hàm đến cấp trung tướng và nắm chức Thứ trưởng mà còn gãy đổ cả sự nghiệp thì ông Đinh Văn Nơi có vững hay không rất khó kết luận. Một tỉnh Miền Bắc xa lạ thì nguy cơ việc dính bẫy lại càng cao.

Chính trường Việt nam chứa đầy cạm bẫy, đây là sân chơi cho những kẻ mưu mô xảo huyệt chứ không là nới dành cho những người ăn ngay nói thẳng và suy nghĩ đơn giản. Đinh Văn Nơi hay Bùi Quốc Huy đều là mẫu dũng tướng rất khó đủ mưu đối phó với những khó lường của nơi đầy cạm bẫy. Mới đây, TP HCM cũng đã cho triệt hạ đại tá Nguyễn Đăng Nam dù ông này cũng đầy chiến công. Đấy là bài học, ông Đinh Văn Nơi mà không cẩn thận củi lửa thì từ anh hùng thành bại tướng không mấy chốc.

Hình: Ông Đinh Văn Nơi

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bà Phương Hằng mua tự do chục tỷ hay Phan Văn Mãi làm tiền?

>>> Những chiếc xe “ma” nào “đưa” những đại gia vào tù? Anh Dũng, Mỹ Lan, Văn Quyết và ai nữa?

>>> Trịnh Văn Quyết “ra sân”, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị “dự bị”!

Nóng Sài gòn: Trưởng phòng CSHS Công an TP HCM bị triệt hạ. Bóng ma thanh trừng hiện ra.